Em đưa phần tiếp theo cho các bác hóng tiếp
Bây giờ hết giờ làm việc em ngồi viết tiếp cho các bác khỏi mắng em câu view.
Lúc này là 18h22 phút
Em cùng vợ em đến cq Z chờ quyền trợ giúp của người thân ( anh ruột em ) nhưng chờ hết 10 phút chưa thấy đến . Em đành cùng vợ tiến vào cq Z.
Do ngày thứ 7 và vào buổi chiều lúc đó khoảng 13h50 phút nên cổng chính đóng nhưng cổng phụ vẫn mở và có XXX trực nghiêm chỉnh.
Em : Anh ơi cho mình hỏi muốn làm tường trình 1 vụ việc vừa xảy ra với XXX GT này ( em vừa nói vừa đưa điện thoại có hình cho XXX trực cổng phụ xem )
XXX trực cổng phụ : Anh này ở đây đúng rồi, anh vào bên trong gặp anh trực ban.
Em cám ơn và cùng vợ đi vào.
Em vào bên trong bước lên thềm nhà nhìn bên trái hành lang thấy 1 anh XXX đứng tuổi ( trên 50 ) đang ngồi chăm chú đọc gì đấy. Lúc đây không có ai ngoài anh XXX trực ban, một buổi trưa yên ả vắng vẻ.
Em lịch sự gõ vào cửa “ Cộc ! Cộc ! Cộc ! “
Em : Anh ơi ! Em xin vào gặp anh làm phiền anh một chút.
XXX trực ban : Em vào đây ngồi nhé !
Sau đấy anh ấy đi vào bên trong 1 phút làm gì đấy rồi trở ra bàn làm việc trước mặt em. Trong khi anh ấy đi vào em nhẹ nhàng lấy đt ra dùng camera trước chụp cái cổ áo thun bị rách của em. Phông của bức ảnh đằng sau lưng em là bàn làm việc của anh XXX trực ban.
Sau đó anh ấy đi ra ngồi làm việc
XXX trực ban : Em có việc gì trình bày ( Anh XXX này ăn nói nhỏ nhẹ và lịch sự lắm ! )
Em : Dạ em muốn làm tường trình một vụ việc liên quan đến XXX dừng xe em, cầm giấy tờ em mà không ghi biên bản lại bỏ chạy mất. XXX đó còn đòi đập máy đt của em, giơ gậy gt đòi đánh em, nắm cổ áo em giữa đường làm rách áo em. ( Vợ em đứng bên cạnh chỉ vào cái cổ áo em bị rách. Cho anh XXX trực ban xem ) Và em có người đi đường tình nguyện làm chứng.
Em cũng trình bày rằng trước khi đến đây em đã đi qua những cq nào, gặp ai và làm gì.
XXX trực ban : Em cho anh xem hình như thế nào ?
Em đưa hình ra cho anh ấy xem. Cái đt em to như chiếc dép lào nên anh XXX trực ban nhìn 1 phát là biết ai liền.
Anh XXX trực ban : đúng rồi 2 anh XXX này làm việc ở đây. Vậy lúc đó em ở đâu như thế nào ?
Anh XXX đứng tuổi này quả nhiên gừng càng già càng cay.
Em : dạ em lúc đó đứng chụp tại toàn cảnh hiện trường mà XXX dừng xe em. ( em chỉ vào hình ) Đây là vợ em, cạnh là xe em. Dưới đất và trên xe là nhừng túi đồ em mua từ siêu thị, XXX cao là người thổi dừng xe, đòi đập máy đt, giờ gậy đòi đánh em, nắm rách cổ áo của em. XXX có bụng mập mập là người giữ toàn bộ giấy tờ của em. Còn nói ngang là “ Bây tui nói không giữ giấy tờ của ông thì làm gì tôi “.
Thế là em tuôn ra một mạch từ ban đầu em chạy xe như thế nào bala bala………Em đang tức mà.
XXX trực ban : Có gì em cứ từ từ nói chuyện cũng nhỏ thôi, do em chụp hình XXX trong khi làm nhiệm vụ là không đúng, người ta không đồng ý mà em đã chụp. Cho nên anh em có nóng tính một chút. ( XXX trực ban muốn em hòa hoãn dĩ hòa vi quí )
Lúc này anh ruột em bước vào ngồi đối diện em trứơc mắt XXX trực ban. Em cũng bala …bala… kể chuyện cho anh em nghe . Xung quanh có thêm 1 hai người vô liên hệ chắc là bị lập biên bản giữ giấy tờ đứng đó nghe luôn.
Bây giờ hết giờ làm việc em ngồi viết tiếp cho các bác khỏi mắng em câu view.
Lúc này là 18h22 phút
Em cùng vợ em đến cq Z chờ quyền trợ giúp của người thân ( anh ruột em ) nhưng chờ hết 10 phút chưa thấy đến . Em đành cùng vợ tiến vào cq Z.
Do ngày thứ 7 và vào buổi chiều lúc đó khoảng 13h50 phút nên cổng chính đóng nhưng cổng phụ vẫn mở và có XXX trực nghiêm chỉnh.
Em : Anh ơi cho mình hỏi muốn làm tường trình 1 vụ việc vừa xảy ra với XXX GT này ( em vừa nói vừa đưa điện thoại có hình cho XXX trực cổng phụ xem )
XXX trực cổng phụ : Anh này ở đây đúng rồi, anh vào bên trong gặp anh trực ban.
Em cám ơn và cùng vợ đi vào.
Em vào bên trong bước lên thềm nhà nhìn bên trái hành lang thấy 1 anh XXX đứng tuổi ( trên 50 ) đang ngồi chăm chú đọc gì đấy. Lúc đây không có ai ngoài anh XXX trực ban, một buổi trưa yên ả vắng vẻ.
Em lịch sự gõ vào cửa “ Cộc ! Cộc ! Cộc ! “
Em : Anh ơi ! Em xin vào gặp anh làm phiền anh một chút.
XXX trực ban : Em vào đây ngồi nhé !
Sau đấy anh ấy đi vào bên trong 1 phút làm gì đấy rồi trở ra bàn làm việc trước mặt em. Trong khi anh ấy đi vào em nhẹ nhàng lấy đt ra dùng camera trước chụp cái cổ áo thun bị rách của em. Phông của bức ảnh đằng sau lưng em là bàn làm việc của anh XXX trực ban.
Sau đó anh ấy đi ra ngồi làm việc
XXX trực ban : Em có việc gì trình bày ( Anh XXX này ăn nói nhỏ nhẹ và lịch sự lắm ! )
Em : Dạ em muốn làm tường trình một vụ việc liên quan đến XXX dừng xe em, cầm giấy tờ em mà không ghi biên bản lại bỏ chạy mất. XXX đó còn đòi đập máy đt của em, giơ gậy gt đòi đánh em, nắm cổ áo em giữa đường làm rách áo em. ( Vợ em đứng bên cạnh chỉ vào cái cổ áo em bị rách. Cho anh XXX trực ban xem ) Và em có người đi đường tình nguyện làm chứng.
Em cũng trình bày rằng trước khi đến đây em đã đi qua những cq nào, gặp ai và làm gì.
XXX trực ban : Em cho anh xem hình như thế nào ?
Em đưa hình ra cho anh ấy xem. Cái đt em to như chiếc dép lào nên anh XXX trực ban nhìn 1 phát là biết ai liền.
Anh XXX trực ban : đúng rồi 2 anh XXX này làm việc ở đây. Vậy lúc đó em ở đâu như thế nào ?
Anh XXX đứng tuổi này quả nhiên gừng càng già càng cay.
Em : dạ em lúc đó đứng chụp tại toàn cảnh hiện trường mà XXX dừng xe em. ( em chỉ vào hình ) Đây là vợ em, cạnh là xe em. Dưới đất và trên xe là nhừng túi đồ em mua từ siêu thị, XXX cao là người thổi dừng xe, đòi đập máy đt, giờ gậy đòi đánh em, nắm rách cổ áo của em. XXX có bụng mập mập là người giữ toàn bộ giấy tờ của em. Còn nói ngang là “ Bây tui nói không giữ giấy tờ của ông thì làm gì tôi “.
Thế là em tuôn ra một mạch từ ban đầu em chạy xe như thế nào bala bala………Em đang tức mà.
XXX trực ban : Có gì em cứ từ từ nói chuyện cũng nhỏ thôi, do em chụp hình XXX trong khi làm nhiệm vụ là không đúng, người ta không đồng ý mà em đã chụp. Cho nên anh em có nóng tính một chút. ( XXX trực ban muốn em hòa hoãn dĩ hòa vi quí )
Lúc này anh ruột em bước vào ngồi đối diện em trứơc mắt XXX trực ban. Em cũng bala …bala… kể chuyện cho anh em nghe . Xung quanh có thêm 1 hai người vô liên hệ chắc là bị lập biên bản giữ giấy tờ đứng đó nghe luôn.
Vay la Sao . Co quan Z la oi dau? Vay khong phai xxx THL ha? Coi Chung may chu xxx qua Lon dia ban roi. lam lon luon di. Nen post hinh len cho anh em tham khao ah
Cho anh gửi lời thăm Mr. Nghĩa nhé.
Mr Kid_pro nói:SSG Group của em cũng được bác cho lên hình đó. Bác vẽ sai cái Saigon StarCity rùi bác ơi, chỗ đó là Vinaline HCM