Trong thời gian chờ đợi bác chủ phọt típ em kể lại chuyện xxx cướp bằng lái của em năm ngoái, đã post 1 lần trên đây rùi.
Hum đó em bị xxx thổi trên đường NKKN, hình như ở ngay khúc trường Marie Curie thì phải. Xxx bảo là em lỗi vượt đèn đỏ, em cãi kịch liệt vì em biết chắc chắn là em vào ngã tư khi đèn còn xanh, do kẹt xe phía trước nên khi ra khỏi ngã tư thì đèn đỏ.
Do lần đó là lần đầu e phải đối phó với Xxxx theo kiểu như vậy, nên kinh nghiệm còn kém quá. Xxx kêu em đưa giấy tờ thì e cũng đưa, đưa xong lại hăng hái cãi tiếp... Lúc đó Xxx áo vàng mới chỉ chỉ trỏ trỏ cái đèn đỏ, rùi nói này nói kia, em dương mắt nhìn cái đèn, ko để ý, nó truyền cái bằng lái của em cho Xxx áo xanh lúc nào ko biết, đến lúc quay lại thì nó trả giấy tờ cho em, em kiểm lại thiếu mất bằng lái.... em la qua trời, nó chối bay chối biến 1 lúc rồi rồi 2 thằng nhảy lên xe chạy mất tiêu.
Em có ghi âm đầy đủ nhưng về nhà nghe lại thì thiếu khá nhiều thông tin để có thể kiện:
- Thiếu hình ảnh
- Không có tên, số hiệu của Xxx
- Không có những câu chốt tỉ như "ngày, tháng, năm... địa điểm... tôi tên... đã đưa bằng lái, giấy tờ xe cho Xxxx... tên... số hiệu..."
...
Nghe lại đoạn băng thì một người ko vô tâm có thể cho là em bịa một đoạn đôi co nào đó để đổ lỗi cho Xxx, nên hix, vô dụng. Sau em có nhờ ông anh ngoài bộ truy tìm, cũng tìm ra được thằng đó, nhưng nó chối bay chối biến, ko thể làm gì được
Hum đó em bị xxx thổi trên đường NKKN, hình như ở ngay khúc trường Marie Curie thì phải. Xxx bảo là em lỗi vượt đèn đỏ, em cãi kịch liệt vì em biết chắc chắn là em vào ngã tư khi đèn còn xanh, do kẹt xe phía trước nên khi ra khỏi ngã tư thì đèn đỏ.
Do lần đó là lần đầu e phải đối phó với Xxxx theo kiểu như vậy, nên kinh nghiệm còn kém quá. Xxx kêu em đưa giấy tờ thì e cũng đưa, đưa xong lại hăng hái cãi tiếp... Lúc đó Xxx áo vàng mới chỉ chỉ trỏ trỏ cái đèn đỏ, rùi nói này nói kia, em dương mắt nhìn cái đèn, ko để ý, nó truyền cái bằng lái của em cho Xxx áo xanh lúc nào ko biết, đến lúc quay lại thì nó trả giấy tờ cho em, em kiểm lại thiếu mất bằng lái.... em la qua trời, nó chối bay chối biến 1 lúc rồi rồi 2 thằng nhảy lên xe chạy mất tiêu.
Em có ghi âm đầy đủ nhưng về nhà nghe lại thì thiếu khá nhiều thông tin để có thể kiện:
- Thiếu hình ảnh
- Không có tên, số hiệu của Xxx
- Không có những câu chốt tỉ như "ngày, tháng, năm... địa điểm... tôi tên... đã đưa bằng lái, giấy tờ xe cho Xxxx... tên... số hiệu..."
...
Nghe lại đoạn băng thì một người ko vô tâm có thể cho là em bịa một đoạn đôi co nào đó để đổ lỗi cho Xxx, nên hix, vô dụng. Sau em có nhờ ông anh ngoài bộ truy tìm, cũng tìm ra được thằng đó, nhưng nó chối bay chối biến, ko thể làm gì được