Hehe, vậy em thấy rủ đi nhậu là hay nhất, cứ xỉn xỉn lên chửi 2 xxx kia cho bõ cục tức, xong về ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
kts.hai nói:Xã hội mình theo em nghĩ 10 người thì 9 người sẽ làm như bác chủ. Em chắc cũng là 1 trong 9 người đó. Hy vọng sẽ tìm ra được người duy nhất làm khác đi để 9 người kia suy nghĩ lại.
Hài vãi, đôi lúc nhiều thằng làm láo mà chả phải chịu trách nhiệm gì (ngoài vài ba cuộc điện thoại nhờ vã can thiệp). Xã hội này có nằm mơ cũng không bao giờ thấy được công bằng văn minh.
Mặc dù đề cao chữ "nhẫn", nhưng em cũng cùng quan điểm với bác này.
e cũng thế ạRedBlade nói:kts.hai nói:Xã hội mình theo em nghĩ 10 người thì 9 người sẽ làm như bác chủ. Em chắc cũng là 1 trong 9 người đó. Hy vọng sẽ tìm ra được người duy nhất làm khác đi để 9 người kia suy nghĩ lại.
Hài vãi, đôi lúc nhiều thằng làm láo mà chả phải chịu trách nhiệm gì (ngoài vài ba cuộc điện thoại nhờ vã can thiệp). Xã hội này có nằm mơ cũng không bao giờ thấy được công bằng văn minh.
Mặc dù đề cao chữ "nhẫn", nhưng em cũng cùng quan điểm với bác này.
Em theo dõi lâu rồi giờ thấy hồi kết cũng có hậu. Thôi Một câu nhịn chín câu lành là ok lắm rồi. Còn muốn xã hội công bằng thì em nghĩ khó lắm các bác ah.