congtu_love nói:Tụi XXX Long Xuyên mất dạy lắm bác ơi! Lúc trước em cũng gặp tình trạng giống như bác ngay bến phà nè, em xếp hàng chờ gần 2 tiếng đồng hồ, có 1 thằng biển 29 chạy tắt ra mua vé, lũi vào mông em. Em bắt nó đền mà nó trả giá, xong có thằng nào bước xuống xe tự xưng là công an, rồi gọi đt kiu XXX xuống. thằng XXX làm khó em, bắt 2 xe về đội. Nó thử nồng độ cồn, thằng tx kia quá quy định, còn em thì ko biết nhậu nên cũng ko bị gì, Nó kiu thằng kia đền cho em 500k, em không chịu, nó đòi giam xe 10 ngày để giải quyết. Em ức chế quá nên đành phải chấp nhận lấy 500k rồi về, ngồi trong đội chờ từ 2g trưa đến 8g tối, vừa muỗi vừa đuối. Lấy được tiền mà em còn tức! hix
Miền tây khó chung nha Bác .
nguoiphutinh nói:Thật ra nhiếu nhanh miệng thì có thể xử tại chổ. Lỗi đó chung 1 chai có thể cho qua.
Vấn đề là người xử lý tình huống nữa cơ.
Nếu thân cô thế cô thế vẫn rẽ hơn đi về Long Xuyên chuyến nữa.
Cái này xạo nè. 25 năm trước mà phạt xe đạp mấy chục ngànpsychic nói:cách nay 25 năm, em đi xe đạp ở Long XUyên, dẫn bộ lên cầu, xx bảo em đi vào đường cấm phạt mấy chục ngàn gì đó, tức ói máu