Chỗ này kêu là "Trạm thu phí cũ", các bác ạh.Xuanque nói:Ayda, iem mô tả không kỹ lắm vì đường giờ khác xưa lắm. Ngày xưa ( năm 92) tụi iem hay ghé chỗ đó đánh bài. TỪ cầu Sài Gòn đi theo hướng ra Bắc, khoảng 1,5- 2km bên tay trái là Rạch Dừa ah. Iem chỉ nhớ thế. Nếu cảm thấy không có ích hoặc bác nào thấy không lo gì cứ phi đại thì ráng chịu thôi. Iem chỉ có thể mô tả đến như thế ah. Anyway, cám ơn các bác đã có ý kiến giùm iem
Iem up cái hình các bác hình dung dễ hơn. HỒi đó thỉnh thoảng vẫn bơi ở hồ Bơi An Phú ah.
Nếu ta đi từ cầu vượt Ngã 3 Cát lái về hướng Cầu SG, tới chỗ xe quay vòng "trạm thu phí cũ" thì mặt đường rộng hẳn ra, thêm làn cho xe quay đầu. Sau khi qua hết "trạm thu phí cũ" thì làn đường bị thu hẹp lại như cũ, vạch phân làn xe bị kẻ xéo so với trục đường, có 2 làn ngoài cùng bên trái nhập vào thành 1 làn (nhưng vẫn dùng vạch đứt).
Trước khi tới "giá long môn" lắp ngang đường, có gắn camera phía trên thì toàn bộ vạch phân làn đều được kẻ vạch liền. Mục đích để xe đi đúng giữa làn cho camera ghi biển số tính tiền phí (nhưng cho các bác nợ).
Khoảng 200m phía trước có 2 xxx thường xuyên đứng sát dải bê tông bên tay mặt canh me bắt xe nào đè lên vạch liền.
Các bác chú ý nhé, nhất là các bác tài xe tải.