Re:Không có vốn kinh doanh gì để có nhiều tiền?
Thưa các bác, các anh chị cùng các em
Đã có lần em nhậu cùng bằng hữu và cất lời than rằng, ôi sao quê hương của tre và trúc, tre đánh giặc, tre giữ làng, tre xây nhà, tre đan rổ rá, tre vào thơ ca, ấy vậy mà mấy cái tăm xỉa răng làm bằng tre mà mình làm éo ra hồn, nhập từ khựa về bán là sao?
Và đã có lần em hầu rượu các đại gia, vốn liếng cũng 100-200 tr obama, em thấy có nhiều điều đúng nghĩa theo kiểu gừng càng già càng cay, và phương cách làm ăn cũng hơi...dặt dẹo. 5-6 năm trời mới thanh toán, thôn tính xong cái miếng đất có ...vài ngàn mét vuông trên đường Điện biên phủ. Sau này em mới nhận ra coi như đó là một bài toán 1 năm giải quyết 12 cái nhà phố mặt tiền đường, mỗi cái 100 m2, suy ra mỗi tháng 1 cái, và 5-6 năm đó các bác cứ nhân lên như toán lớp 3.
Và giờ đây, em nhận thấy có nhiều bạn trẻ, ngoài đời, và cả trên FI này thật là hay, hay hơn mấy ông gừng già gừng cay, em nói thế phải tội phạm húy, zưng cũng là lúc các bác tuổi già hoan hỉ khi có thế hệ FI tiếp theo
Và em thấy yên tâm không còn than khi khựa sản xuất tăm tre bán sang mình nữa, kệ cho hắn làm với cái loại nhân công rẻ mạt, và hắn cũng chỉ sản xuất 2 thứ thôi là tên lửa Thần châu lòe thiên hạ, và tăm tre cho mình xỉa răng
Em tin các bạn trẻ, với tư duy nhạy bén, có tài, rộng lượng và chia sẻ, không gò bó và giữ bí kíp như một bảo bối nhỏ nhoi phòng thân, và trên hết là hơn chán mấy khựa kia
Em cũng dạng trẻ không ra trẻ , già chưa đến nỗi già, cũng chẳng tài năng gì, chỉ như người cổ vũ đội banh
Em tin các bạn trẻ và hãy cố lên, chia sẻ và giúp đỡ cầu tiến, vượt qua những tự ái hẹp hòi
Một ngày các bạn có những ý tưởng hay, đừng vội nghĩ nó đáng giá bao nhiêu tiền, tiền lúc này không đo được, người đời, người ăn cắp, người lĩnh hội, người phát huy sẽ nhớ đến bạn và biết ơn bạn, và trên hết bạn đã làm điều tốt
Đôi lời chia sẻ để phản bác các tư tưởng đả phá không cần thiết
Kính
Thưa các bác, các anh chị cùng các em
Đã có lần em nhậu cùng bằng hữu và cất lời than rằng, ôi sao quê hương của tre và trúc, tre đánh giặc, tre giữ làng, tre xây nhà, tre đan rổ rá, tre vào thơ ca, ấy vậy mà mấy cái tăm xỉa răng làm bằng tre mà mình làm éo ra hồn, nhập từ khựa về bán là sao?
Và đã có lần em hầu rượu các đại gia, vốn liếng cũng 100-200 tr obama, em thấy có nhiều điều đúng nghĩa theo kiểu gừng càng già càng cay, và phương cách làm ăn cũng hơi...dặt dẹo. 5-6 năm trời mới thanh toán, thôn tính xong cái miếng đất có ...vài ngàn mét vuông trên đường Điện biên phủ. Sau này em mới nhận ra coi như đó là một bài toán 1 năm giải quyết 12 cái nhà phố mặt tiền đường, mỗi cái 100 m2, suy ra mỗi tháng 1 cái, và 5-6 năm đó các bác cứ nhân lên như toán lớp 3.
Và giờ đây, em nhận thấy có nhiều bạn trẻ, ngoài đời, và cả trên FI này thật là hay, hay hơn mấy ông gừng già gừng cay, em nói thế phải tội phạm húy, zưng cũng là lúc các bác tuổi già hoan hỉ khi có thế hệ FI tiếp theo
Và em thấy yên tâm không còn than khi khựa sản xuất tăm tre bán sang mình nữa, kệ cho hắn làm với cái loại nhân công rẻ mạt, và hắn cũng chỉ sản xuất 2 thứ thôi là tên lửa Thần châu lòe thiên hạ, và tăm tre cho mình xỉa răng
Em tin các bạn trẻ, với tư duy nhạy bén, có tài, rộng lượng và chia sẻ, không gò bó và giữ bí kíp như một bảo bối nhỏ nhoi phòng thân, và trên hết là hơn chán mấy khựa kia
Em cũng dạng trẻ không ra trẻ , già chưa đến nỗi già, cũng chẳng tài năng gì, chỉ như người cổ vũ đội banh
Em tin các bạn trẻ và hãy cố lên, chia sẻ và giúp đỡ cầu tiến, vượt qua những tự ái hẹp hòi
Một ngày các bạn có những ý tưởng hay, đừng vội nghĩ nó đáng giá bao nhiêu tiền, tiền lúc này không đo được, người đời, người ăn cắp, người lĩnh hội, người phát huy sẽ nhớ đến bạn và biết ơn bạn, và trên hết bạn đã làm điều tốt
Đôi lời chia sẻ để phản bác các tư tưởng đả phá không cần thiết
Kính
Last edited by a moderator: