Re:Không có vốn kinh doanh gì để có nhiều tiền?
Vậy là lập dự án kêu gọi đầu tư thăm dò khai thác mạo hiểm đá ong- dầu thô hả các bác?
Vậy là lập dự án kêu gọi đầu tư thăm dò khai thác mạo hiểm đá ong- dầu thô hả các bác?
yeuem nói:hướng ra phan thiết quẹo phải ra biển là Lagi. Đá ong tuy có nhưng nằm trong đất của dân, dân ở đây ba trợn, lúc không cần thì thôi, mình mà nhào ra là nó bán giá trên trời. Có nhiều nơi đào giếng khoảng 3m là đụng phải lớp đá ong rồi. Theo giới địa chất thông thường theo sau lớp đa ong là 1 lớp đất sét, sau lớp đất sét là 1 thứ chất nhờn mà người ta gọi là dầu thô, sau lớp đó là tới đá ngàn năm gọi là đá hoa cương, và lớp đá ong + đất sét nằm sấp lớp như bánh da lợn.man010203 nói:Ba em nói là đá ong đó bác, người dân mấy vùng đó cũng nói đá ong. Có vài ngôi mộ người chăm cũng dùng loại đá đó đắp ở trên.Dzung Khung nói:Vậy coi chừng không phải đá ong
loại đá này khi ở dưới đất nó tạo thành một vỉa lớn như dạng đất cứng pha sỏi, mềm hơn đá và cứng hơn đất.
người ta khéo léo đào từng khối vuông lên để trên mặt đất thì nó bị phong hóa và trở lên cứng hơn theo thời gian
man010203 nói:Đồng Nai, núi chứa chan đất rẫy vẫn có loại đá này, đi dọc cái rừng Tân Phú men theo sông La Ngà trong Bàu Sình, Xuân Lộc cũng có. Hướng về Đức Linh Bình THuận, trong các ruộng rẫy cũng có.Hướng về Phan Thiết đi theo quốc lộ tới ngã ba gì á em quên rồi, quẹo phải ra biển gì á em quên luôn, tới mỏ đá 745 bộ quốc phòng nhìn bên đường cũng có đá này, chủ yếu là trong vườn rẫy nhà người ta, mỗi lần moi lên là 1 cục bự chà pá. Ở đây, mấy bác lái máy cày sợ lắm, đang cày nghe cái "beng", bể luôn cái chảo.
Cũng có vài hộ moi lên đẽo ra vuông vuông làm bờ kè, hoặc làm móng nhà. Mợ Ốc không cần đi đâu cho xa xôi.
Vủng này từ ngàn xưa là biển đó hy vọng có dầu hoả.