Re:Không có vốn kinh doanh gì nhanh giàu? -Cập nhật sanh sách ý tưởng ở trang 1
Chỉ chia sẻ với các bác 1 chút về cách kiếm tiền nhé.
Hồi mình còn là sinh viên năm thứ nhất những năm cuối thập niên 80 tại TP Hồ Chí Minh, cuộc sống rất ư là khó khăn vì mình phải vừa học vừa làm vì học bổng lúc đo chỉ đủ để ăn được có 1/2 tháng thôi vì mình không phải là học sinh xuất sắc hay giởi để được hưởng 75% hay 100% học bổng.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền lúc đó thật kinh khủng. Chỉ cần kiếm được 1 chỗ dạy thêm đối với cuộc đời 1 thằng sinh viên là cả một niềm hạnh phúc trường sinh!
Khó khăn. Nhưng vẫn phải sống thôi. Những lúc rảnh rỗi không có gì làm, mình hay tranh thủ vào nhà sách để hưởng không gian mát mẻ và lại tranh thủ để đọc ké những cuốn sách mới.
Mình chú ý ở mục văn phòng phẩm có những quyển notebook nho nhỏ nhưng lại được bán rất chạy vì mình thấy nhân viên ở đó hay nhập mặt hàng này và hàng cũng đi khá nhanh. Mình để ý thế là mình thấy giá bán của nó là 350đ/cuốn.
Vài ngày sau mình có việc về quê. Cũng là có thói quen vào tiệm sách nên mình lại ghé vào 1 tiệm sách ở thị xã. kì lạ là mình cũng thấy những cuốn notebook đó nhưng giá bán chỉ có 180đ. Mình kiểm tra và thấy rằng chất lượng và mẫu mã y chang... Bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó... Mình đã bán cho các nhà sách ở Tp những cuốn notebook đó và cũng kiếm được kha khá tiền để trang trải mấy năm trời đại học...
Đôi khi là cơ duyên. Đôi khi là phát hiện nho nhỏ. Và bạn chỉ cần kết nối!!! Chúc thành công cho những ý tưởng mới!![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Chỉ chia sẻ với các bác 1 chút về cách kiếm tiền nhé.
Hồi mình còn là sinh viên năm thứ nhất những năm cuối thập niên 80 tại TP Hồ Chí Minh, cuộc sống rất ư là khó khăn vì mình phải vừa học vừa làm vì học bổng lúc đo chỉ đủ để ăn được có 1/2 tháng thôi vì mình không phải là học sinh xuất sắc hay giởi để được hưởng 75% hay 100% học bổng.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền lúc đó thật kinh khủng. Chỉ cần kiếm được 1 chỗ dạy thêm đối với cuộc đời 1 thằng sinh viên là cả một niềm hạnh phúc trường sinh!
Khó khăn. Nhưng vẫn phải sống thôi. Những lúc rảnh rỗi không có gì làm, mình hay tranh thủ vào nhà sách để hưởng không gian mát mẻ và lại tranh thủ để đọc ké những cuốn sách mới.
Mình chú ý ở mục văn phòng phẩm có những quyển notebook nho nhỏ nhưng lại được bán rất chạy vì mình thấy nhân viên ở đó hay nhập mặt hàng này và hàng cũng đi khá nhanh. Mình để ý thế là mình thấy giá bán của nó là 350đ/cuốn.
Vài ngày sau mình có việc về quê. Cũng là có thói quen vào tiệm sách nên mình lại ghé vào 1 tiệm sách ở thị xã. kì lạ là mình cũng thấy những cuốn notebook đó nhưng giá bán chỉ có 180đ. Mình kiểm tra và thấy rằng chất lượng và mẫu mã y chang... Bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó... Mình đã bán cho các nhà sách ở Tp những cuốn notebook đó và cũng kiếm được kha khá tiền để trang trải mấy năm trời đại học...
Đôi khi là cơ duyên. Đôi khi là phát hiện nho nhỏ. Và bạn chỉ cần kết nối!!! Chúc thành công cho những ý tưởng mới!