Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
16/1/13
4.804
87.943
113
Liembk nói:
Bác chủ mua 1 căn hộ cao cấp, rộng rãi 1 chút làm văn phòng là ok.
Luật thì cấm, nhưng người ta làm đầy. Không thấy cơ quan nào có ý kiến ý cò gì cả.
Cứ làm sai luật hoài thì làm sao đời con đời cháu khá lên nổi?
 
  • Like
Reactions: Rameses
Hạng B2
24/12/11
478
40.825
93
SubaruLover nói:
Liembk nói:
Bác chủ mua 1 căn hộ cao cấp, rộng rãi 1 chút làm văn phòng là ok.
Luật thì cấm, nhưng người ta làm đầy. Không thấy cơ quan nào có ý kiến ý cò gì cả.
Cứ làm sai luật hoài thì làm sao đời con đời cháu khá lên nổi?
Việt nam giờ thế bác SubaruLover ạ
làm đúng luật thì cạp đất mà ăn
 
Hạng C
6/4/13
878
308
63
HungThanh nói:
SubaruLover nói:
Liembk nói:
Bác chủ mua 1 căn hộ cao cấp, rộng rãi 1 chút làm văn phòng là ok.
Luật thì cấm, nhưng người ta làm đầy. Không thấy cơ quan nào có ý kiến ý cò gì cả.
Cứ làm sai luật hoài thì làm sao đời con đời cháu khá lên nổi?
Việt nam giờ thế bác SubaruLover ạ
làm đúng luật thì cạp đất mà ăn
Có điều rất tinh tế trong những điều như thế!

Em lấy ví dụ khác!
Vi phạm luật giao thông?
1 rừng luật giao thông, bạn có thể bị phạt bất kì lúc nào nếu lơ là, vội vã! Canh nếu không có bóng dáng CSGT là lách luật!
Và vô tình ta lại xem điều đó là bình thường!
Và ta lại lên án CSGT lạm quyền, tham nhũng! Nhưng chính ta cũng góp phần...làm giàu, nuôi dưỡng sự lạm quyền của họ!

Nếu ta (rất khó nhưng không phải là không thể), chấp hành luật, đi chậm một chút (đôi khi vì công việc phải vội vã, không vội vã thì cạp đất mà ăn-thì lại rơi vào bẫy khác) thì làm gì CSGT tham nhũng được! Làm gì có chuyện anh lạm quyền với tôi được!

Từ cái lách luật giao thông này suy ra những cái lớn hơn! Cũng hệt như thế! Nó như cái vòng lẩn quẩn làm trì trệ nhiều thứ!
Ví vậy cái gì cũng phải....từ từ!:D
Nói vậy chứ rất khó, nói ra để tránh bớt thôi! Cả hệ thống nó thế, đôi khi ta bị lạc lõng!

 
Hạng C
18/12/06
585
447
63
50
tp : HCM
Highway Patrol nói:
Túm lại là căn hộ làm VP ok ko các bác?
em chơi luôn bác, thông qua với ban quản lý toà nhà tí là ổn áp. mình có bán quán nhậu trong đó đâu mờ
 
Tập Lái
15/3/12
23
1
3
Em có một văn phòng ở The Manor 2 (Nguyễn Hữu Cảnh) và một văn phòng ở chỗ khác, nên chia sẻ kinh nghiệm với các bác chút.

Luật không cho phép sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng. Điều đó thể hiện trong việc địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty bác. Chứ nếu công ty bác đăng ký một nơi ( như nhà riêng hay văn phòng ảo chẳng hạn), còn văn phòng thực sự cho nhân viên làm việc và giao dịch với khách hàng thì bác dùng căn hộ cao cấp rồi chung chi chút cho Ban quản lý là êm thôi. Đây là cách em làm với công ty quảng cáo của em.

Còn The Manor 2 được làm văn phòng vì nó đăng ký là offitel mà. Tức là bác mua ở đây thì được dùng địa chỉ này đăng ký kinh doanh bình thường, chỉ là không được đăng ký hộ khẩu cho gia đình ở đó thôi. Cá nhân em thấy The Manor 2 giữ giá tốt, bác có tiền mua làm văn phòng tính theo tiền usd lợi hơn lãi suất ngân hàng nhiều.
 
  • Like
Reactions: Rameses
Hạng B1
7/3/13
67
8
8
Có điều rất tinh tế trong những điều như thế!

Em lấy ví dụ khác!
Vi phạm luật giao thông?
1 rừng luật giao thông, bạn có thể bị phạt bất kì lúc nào nếu lơ là, vội vã! Canh nếu không có bóng dáng CSGT là lách luật!
Và vô tình ta lại xem điều đó là bình thường!
Và ta lại lên án CSGT lạm quyền, tham nhũng! Nhưng chính ta cũng góp phần...làm giàu, nuôi dưỡng sự lạm quyền của họ!

Nếu ta (rất khó nhưng không phải là không thể), chấp hành luật, đi chậm một chút (đôi khi vì công việc phải vội vã, không vội vã thì cạp đất mà ăn-thì lại rơi vào bẫy khác) thì làm gì CSGT tham nhũng được! Làm gì có chuyện anh lạm quyền với tôi được!

Từ cái lách luật giao thông này suy ra những cái lớn hơn! Cũng hệt như thế! Nó như cái vòng lẩn quẩn làm trì trệ nhiều thứ!
Ví vậy cái gì cũng phải....từ từ!:D
Nói vậy chứ rất khó, nói ra để tránh bớt thôi! Cả hệ thống nó thế, đôi khi ta bị lạc lõng!
Bác nói thế có cái đúng cũng có cái chả đúng.
Em xin thưa với bác, em đi xe máy qua Nhơn Trạch bị CSGT thổi 2 lần, mặc dù ko có lỗi (3 lần nhưng 1 lần có lỗi). "Bọn nó" cãi ko lại (xin lỗi, gọi vậy còn nhẹ), cuối cùng nó cứ cù nhây cù nhây ko cho mình đi, ném vào mặt chúng nó 100k cái cho đi luôn.
Nhắc lại với bác là nó đã chấp nhận mình ko bị lỗi rồi nhé, cái khúc xi nhan chỗ trại quân đội quẹo vào rừng cao su có mấy quán võng ở trong rừng ấy.

Ai cũng biết phạm lỗi thì phải chịu, nhưng ko phạm lỗi mà vẫn mất tiền, đó là do chúng nó "khốn nạn" chứ ko thể đổ cho người tham gia giao thông được.

Có mấy bài báo bọn nước ngoài nó viết về CSGT VN hay lắm. Link đây ạ
charliepryor.net/traffic-police-in-vietnam/
Em là em kết nhất câu này, mấy bác VN mình dịch lại thôi nhé, ko phải em dịch, đừng gạch em :D
"Bệnh dịch truyền nhiễm xứng đáng sự thừa nhận của xã hội hơn là những thứ cẩn thỉu mặc bộ đồ hề màu nâu này trên đường phố VN. Họ đứng trên đường phố như gái mại dâm, chỉ là khách hàng không thích dịch vụ của họ."
 
Status
Không mở trả lời sau này.