Hạng D
3/9/08
4.595
49.223
113
chanelchance nói:
Em thik nghe Tuấn Ngọc hát nhạc Vũ Thành An và Ngô Thụy Miên, trời mưa rỉ rả mà nghe là em nằm cả ngày ko dậy luôn, đói hay hết tiền cũng mặc.
Sống kiểu này dễ làm người khác thẩn thờ rung động lắm nha mợ :D
@hến: cái thớt đó đang sôi động sáng nay mất tiêu...chắc tại bác post mai cồ lang băm với em post đàm lưu linh vào nên mod nóng quá xoá đi cho bớt nhức đầu đó.:D
 
Hạng D
3/9/08
4.595
49.223
113
Thôi thì mất thớt kia rồi, em chung sức chia sẻ chút tâm hồn qua âm nhạc để cùng nhau thưởng thức những giai điệu bất hủ nhé các bác. Mời các bác nghe bản này, một trong nhiều tình khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ danh tiếng Lam phương:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=yQ8xESDUJa

Chết thật:( Chắc bỏ ăn rồi rồi hến ơi
21.gif
:D
 
Hiền
19/8/09
185
19.679
93
Danang City
hoadat nói:
chanelchance nói:
Em thik nghe Tuấn Ngọc hát nhạc Vũ Thành An và Ngô Thụy Miên, trời mưa rỉ rả mà nghe là em nằm cả ngày ko dậy luôn, đói hay hết tiền cũng mặc.
Sống kiểu này dễ làm người khác thẩn thờ rung động lắm nha mợ :D
@hến: cái thớt đó đang sôi động sáng nay mất tiêu...chắc tại bác post mai cồ lang băm với em post đàm lưu linh vào nên mod nóng quá xoá đi cho bớt nhức đầu đó.:D


Éc, em có xìtai giống bác hến đó, nghe nhạc ko cần ăn, bác mà gặp mưa miền Trung thì bác nằm sáng đêm luôn chứ cả ngày ăn thua gì:p
 
Hạng D
3/9/08
4.595
49.223
113
Hèn chi bác ấy (ông nội đó:)) ăn phải có người hỏi: hôm nay anh muốn ăn gì....thậm chí có cả người đút
24.gif
24.gif
24.gif

@chanel : bác còn thích thể loại nào nữa thì dẫn link lên đây ae nghe cho vui bác!
 
Last edited by a moderator:
Hiền
19/8/09
185
19.679
93
Danang City
hoadat: cũng cảm ơn bác bài set me free bên thớt nhạc Dance nhé, bài đó em cũng thik. em ko có gu riêng, cứ nghe hay là em thik thôi.:)
 
Hạng D
3/9/08
4.595
49.223
113
chanelchance nói:
hoadat: cũng cảm ơn bác bài set me free bên thớt nhạc Dance nhé, bài đó em cũng thik. em ko có gu riêng, cứ nghe hay là em thik thôi.:)
Trong âm nhạc nó có cái rất lạ. Đúng là phải có gu nghe, nhưng nó lại còn tùy vào hoàn cảnh và tùy tâm trạng nữa. Tất nhiên 1 con người sống có hướng nội tâm thì sẽ có cách thưởng thức âm nhạc rất khác. Nói về Dance thì là lúc mình thưởng thức với kiểu giải trí sôi động nhưng nó vẫn có tố chất riêng dành cho người nội tâm trong đó. Thể loại này em còn nhiều bản tuyệt hay hy vọng sẽ có dịp giới thiệu cho bác biết.
- Hôm rồi có dịp gặp hến tại nhà riêng. Em chợt giật mình khi bác hến thật sự sốc mở bằng đĩa than cho em nghe
080402cool_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
của nhóm beegees qua những bản như: tradedy, too much heaven, alone ..v.v.đã rất nổi tiếng ở những năm cuối thập kỷ 80.
*Thế túm lại qua âm nhạc có thể thấy được đôi chút về cá tính và trình độ thưởng thức của người nghe như thế nào.
 
Hiền
19/8/09
185
19.679
93
Danang City
Em toàn nghe nhạc qua máy tính, nên cái trình nó ko được như các bác nghe amply đèn đâu ạ. Vào đây thấy cái gì hợp thì nghe thôi bác.
 
Hạng B1
11/5/10
73
0
0
mời bác hoadat,với bác chà neo nghe 1 bản nhạc mà em rất yêu thích từ khi còn đi học ..cái đĩa than này em mới bị mất ...đau khổ vô cùng luôn.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=j1-Kevh_ZFQ[/tube]
 
Hạng D
3/9/08
4.595
49.223
113
Trở lại chủ đề yêu nhạc trữ tình, trưa nay saigon đang ảm đạm quá nên em mời các bác nghe lại bản Hoa vàng mấy độ, qua tiếng hát của một ca sĩ là người em ruột của cố nhạc sĩ đã sáng tác bản này, rất nổi tiếng ở hải ngoại thể hiện như thế nào nhé.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qmmx2NGeGm

@chanel: Trình độ thưởng thức âm nhạc nó khác với trình độ thưởng thức âm hưởng của thiết bị. Nên điều này bác cần phân biệt rõ và không cần quá lo lắng.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
11/5/10
73
0
0
mời các bác có tâm trạng giống em
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=tW26DAWYWBc[/tube]