Đúng là bây giờ không nên so sánh xe theo thông số, nhưng em có chạy thử BR-V rồi, thấy mạnh hơn hẳn ấy. Không tin bác chứ ra đại lý chạy thử xemNghe nói phiên bản này của BR-V là mạnh nhất đúng không các bác? Không biết có ai đi rồi cho em xin thêm ý kiến với ạ.
Bác nói em mới để ý. Vụ này ảnh hưởng đến vợ con ngồi sau dữ lắmMình thích BR-V nhất ở điểm hàng ghế thứ hai có tựa đầu cho ghế giữa. Ngồi đủ ba người vẫn thoải mái, nhất là đi xa. Trong khi Xpander hay XL7 lại không có tựa đầu ở vị trí đó, người ngồi giữa mà đi đường dài thì đúng là cực hình.
Bác đi mấy người, đồ đạc cắm trại rất nhiều bạn làm sao chở?Sau 6 tháng sử dụng BR-V, mình đánh giá đây là một quyết định rất hợp lý. Xe đã đồng hành qua nhiều chuyến cắm trại mà không gặp trở ngại gì đáng kể. Mặc dù gầm xe thấp hơn SUV, nhưng việc leo đèo vẫn ổn định, miễn là không đi sâu vào khu vực suối hoặc địa hình bùn lầy.
đâu phải quê nào cũng k có đại lý suzuki, tìm hiểu trước đã. thật ra lân cận cũng k đến mức nào nếu xét n 6 tháng hoặc 7 nghìn rưỡi cây mới đi bduong 1 lần.Nói bền thì mấy chiếc 7 chỗ phổ thông hiện nay chiếc nào cũng bền do hàng Nhựt, nhưng xl7 ở quê thì nên nghĩ lại do ít đại lý, an toàn thì hên xui, nhưng là tui thì tui nghiêng qua honda vì có an toàn chủ đông
nhựt this nhựt that bác, đồ suzuki bền hơn mitsu e chắc luôn. honda bán giá cao quá kikiNói bền thì mấy chiếc 7 chỗ phổ thông hiện nay chiếc nào cũng bền do hàng Nhựt, nhưng xl7 ở quê thì nên nghĩ lại do ít đại lý, an toàn thì hên xui, nhưng là tui thì tui nghiêng qua honda vì có an toàn chủ đông