wl1 confirmed
Tập Lái
25/10/22
42
110
33
Em đi tuyến BL - ĐL bao năm nay rất ít khi đi tuyến QL20 này, đi rất nhiều ức chế như anh nói. Em đi tuyến đèo con Ó DT725 đi thẳng lên BL hay ĐL luôn. Đi xa nhưng ít xe, đỡ ức chế đường đẹp hơn, nhiều khi đi tuyến này các ngày Lễ còn nhanh hơn đi QL20.
Đúng là năm nay nhà nhà có xe, ai cũng ra đường mới thấy ức chế với nhiều loại tham gia giao thông như vậy, đã đi chậm nhưng cứ thích chiếm đường và bị điếc, bị mù, đá đèn, bấm còi gì cũng mặc kệ, cứ đường ta ta đi, CT 120 mà cứ rề rề 80 - 90 mà cứ bám lane trái đi miết rồi còn QL20 1 lane thì không dám vượt dù đủ điều kiện, cứ bám theo cho chắc. Đi sau mấy ông này ức chế vl mà thành phần này đông vô cùng và đặc biệt là não oc luôn nhận mình làm đúng, không sai.
Họ không điếc cũng không mù anh ơi. Tài xế trong xe sẽ hỏi. "Ủa anh. Thằng sau nó bị gì mà đá đèn bóp còi in ỏi vậy? Kkkk"
 
Hạng D
14/8/11
4.168
88.328
113
Mình có nhóm bạn chuyển về Bảo Lộc sinh sống và làm việc. mình cũng đã lên Bảo Lộc 2 làn trong năm rồi để nghỉ dưỡng và thăm bạn. nói chung Bảo Lộc thì không có nhiều điểm để chơi nhưng rất phù hợp với loại hình nghỉ dưỡng do khí hậu và địa hình, chi phí hợp lý. Tết rồi mình có đi Đà Lạt du lịch, bỏ qua những cái giá giữ xe cao hay bon chen đông đúc do ngày tết. vẫn yêu Đà Lạt nhưng tiếc nuối đến hụt hẫng: vào các Khu du lịch của Đà Lạt hay quán xá đều không thấy hoa Phong Lan mà chỉ toàn những loài hoa mà xứ nóng miền Đông Nam Bộ đều có thể trồng được như: Dã Yến Thảo, Xác Pháo, Ngũ Sắc, Tú Cầu... cuối cùng thì chụp hình ở các khu du lịch ở miền Đông Nam Bộ và chụp hình ở Đà Lạt là:
- Giống Nhau: Hoa như nhau.
- Khác Nhau: Đà lạt thì có background là cây Thông, ở miền Đông Nam Bộ thì có thêm vườn hoa Phong Lan các loại.

Có điều thấy rõ là BL nóng hơn xưa nhiều. Vừa rồi dịp tết buổi trưa nhiệt độ ngoài trời 32-33 độ. ( điều từ xưa đến giờ mình chưa thấy. Hầu hết chỉ dưới 25, 27 độ ). Buổi sáng dây không còn co ro áo mũ nữa mà áo cộc tay phong phanh vô tư. Cũng it dịp thấy sương mù, mây phủ lắm.

Đà lạt thì cũng nóng và nắng chói chang. Đèo Prenn mở rộng chạy thoải mái rồi.
Bảo Lộc - Sài Gòn: Chia sẻ đầu năm

Bảo Lộc - Sài Gòn: Chia sẻ đầu năm


Hoa Lan ....Cũng có mà ít hơn xưa thôi anh ạ !!

Screenshot_20240228_115707_Gallery.jpg
Screenshot_20240228_115635_Gallery.jpg

SmartSelect_20240228_115651_Gallery.jpgScreenshot_20240228_115700_Gallery.jpg
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
17/8/09
3.329
29.973
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Em đi tuyến BL - ĐL bao năm nay rất ít khi đi tuyến QL20 này, đi rất nhiều ức chế như anh nói. Em đi tuyến đèo con Ó DT725 đi thẳng lên BL hay ĐL luôn. Đi xa nhưng ít xe, đỡ ức chế đường đẹp hơn, nhiều khi đi tuyến này các ngày Lễ còn nhanh hơn đi QL20.
Đúng là năm nay nhà nhà có xe, ai cũng ra đường mới thấy ức chế với nhiều loại tham gia giao thông như vậy, đã đi chậm nhưng cứ thích chiếm đường và bị điếc, bị mù, đá đèn, bấm còi gì cũng mặc kệ, cứ đường ta ta đi, CT 120 mà cứ rề rề 80 - 90 mà cứ bám lane trái đi miết rồi còn QL20 1 lane thì không dám vượt dù đủ điều kiện, cứ bám theo cho chắc. Đi sau mấy ông này ức chế vl mà thành phần này đông vô cùng và đặc biệt là não oc luôn nhận mình làm đúng, không sai.
Hôm tết, em cũng đi cung này. Từ Tà Nung về đến Madagui luôn. Bao phê. Chạy ngày tết QL20 kẹt xe ầm ầm. mà mình thì chạy 01 mình luôn. Chì có đều hơi lòng vòng tý.
Bảo Lộc - Sài Gòn: Chia sẻ đầu năm
Bảo Lộc - Sài Gòn: Chia sẻ đầu năm