Hạng D
16/11/20
2.658
7.925
113
37
Hôm tết, em cũng đi cung này. Từ Tà Nung về đến Madagui luôn. Bao phê. Chạy ngày tết QL20 kẹt xe ầm ầm. mà mình thì chạy 01 mình luôn. Chì có đều hơi lòng vòng tý.
View attachment 3109166View attachment 3109167
Nó xa hơn mấy chục cây lận mà anh nhưng được cái giờ đường sửa lại cũng tốt, vắng, đi đỡ ức chế hơn thôi. Lòng vòng thì chỉ có 2 khúc đèo Tân Thanh và Tà Nung là hơi uốn qua uốn lại chứ tính ra các đoạn còn lại cũng đa số 1 đường thẳng đi suốt.
 
  • Like
Reactions: phatbinhduong
Hạng C
28/2/15
994
699
93
40
năm nay đèo prenn quả thật rất đẹp, đường rất tốt, nhưng mình lại không thích, vì đường tốt thì tốc độ cũng cao hơn. Nhưng dù sao nó cũng là đường đèo quanh co, đường cũ mình chạy 40, ai qua thì qua, giờ đường mới mình chạy lên khoảng 50~55 mà vẫn bị đá đèn còi ỏm tỏi.
Lúc về (sáng m4) đường prenn kẹt quá xuống bằng mimosa, đường cũng đẹp, tốc độ chậm, vắng, đi thích hơn.
 
Hạng C
28/2/15
994
699
93
40
Nó xa hơn mấy chục cây lận mà anh nhưng được cái giờ đường sửa lại cũng tốt, vắng, đi đỡ ức chế hơn thôi. Lòng vòng thì chỉ có 2 khúc đèo Tân Thanh và Tà Nung là hơi uốn qua uốn lại chứ tính ra các đoạn còn lại cũng đa số 1 đường thẳng đi suốt.
Bữa mùng 4 cũng đi lần đầu tiên đường 725 này, xa hơn nhưng đi thoải mái hơn do vắng, vừa chạy vừa ngắm cảnh được
 
  • Like
Reactions: phatbinhduong
Hạng D
14/1/13
1.775
1.584
113
DL lại nhớ a 6 Sixsence :D . Achu3ơi cho xin cái ghim quán cafe khi nào lên e ghé với
Tuần rùi mới nhậu tê càng 1 năm bác 6 mất dù lúc còn sống ko bao giờ bác ấy nhậu. Chỉ cafe và thuốc lá thôi.