Hạng D
24/4/17
1.893
1.521
138
34
Bà con đều phản đối, phản ánh rất nhiều về chất lượng Giao thông đường bộ Việt Nam trên MXH, anh ạ

Bà con nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường khi mua xe ôtô và sử dụng ôtô... nên Nhà nước cần phải đưa toàn bộ các khoản thu từ các thuế này để chi đầu tư cho Hệ thống Giao thông Đường bộ của Việt Nam và Nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo về Chất lượng Hệ thống Giao thông Đường bộ này

mong muốn giản dị của Bà con là Việt Nam có Hệ thống Giao thông Đường bộ như ở các Quốc gia phát triển Đức, Pháp, Mỹ...
Mơ đi bn ơiii... giờ còn tin bon cp dlao
 
Hạng D
24/4/17
1.893
1.521
138
34
như Bên Đức có diện tích lãnh thổ bằng Việt Nam, Chính phủ Đức chi Ngân sách cho Hệ thống giao thông đường bộ của Bên Đức trong 1 năm tuy mới chỉ bằng 118% Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 12 tháng (số liệu thời giá năm 2019),

và Bên Đức, Chính phủ Đức không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

nhưng được cái bù lại Bên Đức có Hệ thống đường giao thông Liên bang rất rộng lớn, thông suốt, kết nối, hiện đại, bền vững và an toàn, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc autobahn nổi tiếng

anh @ trác đông lai thấy Việt Nam có nên chi Ngân sách cho Hệ thống Giao thông Đường bộ như mức chi Ngân sách này của Đức không anh?
Dlao so với Đức ak.... dịch nó còn annn tappp vây thì nói gì... mặt đg nc ngoài làm 30-40 năm phẳng lì... dlao vài năm đi tông
Dich gia, xdau, tau cl- hdong khưa... ko thấy cp dlao tệ hại sao ak
Viết ko dấu tự d nhé
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Bà con đều phản đối, phản ánh rất nhiều về chất lượng Giao thông đường bộ Việt Nam trên MXH, anh ạ

Bà con nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường khi mua xe ôtô và sử dụng ôtô... nên Nhà nước cần phải đưa toàn bộ các khoản thu từ các thuế này để chi đầu tư cho Hệ thống Giao thông Đường bộ của Việt Nam và Nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo về Chất lượng Hệ thống Giao thông Đường bộ này

mong muốn giản dị của Bà con là Việt Nam có Hệ thống Giao thông Đường bộ như ở các Quốc gia phát triển Đức, Pháp, Mỹ...
Thôi, được rồi đó, nhảm nhảm suốt không biết chán à?