Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Quốc Lộ 51, cao tốc Long Thành - Dầu Giây phải nói chính xác là hai tuyến đường ngày càng rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng. Đường huyết mạch nhưng hở tí là kẹt, cuối tuần nào cũng kẹt. Mùa du lịch sắp tới tình hình càng ngày càng kinh khủng.

QL51 và cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Ám ảnh kẹt xe ngày càng nghiêm trọng


Vào chiều tối ngày 19/6 khi dòng xe rời Vũng Tàu quay trở lại TP. HCM thì cũng là lúc Quốc lộ 51, cao tốc Long Thành kẹt kinh hoàng, cũng do lượng xe đổ về Vũng Tàu quá nhiều vào dịp nghỉ hè bắt đầu. Kẹt bốn phương tám hướng không có lối để thoát.

Kẹt xe ở cao tốc Long Thành - Dầu Giây hay QL51 vào mỗi chiều cuối tuần thì không là điều không mới nhưng không biết có phải em khác lạ không mà sao thấy ngày càng kẹt kinh dị vậy?

Chiều chủ nhật vừa rồi kẹt từ ngã 3 Phú Mỹ tới tận Biên Hoà, tới luôn cổng 11. Trên cao tốc cũng không khấm khá hơn là bao từ Long Thành tới trạm thu phí cả chục cây số hàng xe nối dài. Do lượng xe bủa vây nên mọi nẻo đường toàn xe là xe, 9h tối ngay khu vực Phà Cát Lái ô tô còn xếp hàng dài gần 2 cây số.

QL51 và cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Ám ảnh kẹt xe ngày càng nghiêm trọng

Cao tốc đỏ lòm vào tối ngày 19/6.

Đi từ Vũng Tàu về Biên Hòa tốn 5 tiếng đồng hồ, chạy hơn 4 tiếng mới thấy địa phận TP. HCM, ngồi trên xe nhìn dòng xe mà cảm tưởng mà ngồi chờ cả thế kỉ để nhích từng chút chút một.

Sợ nhất là trên cao tốc mỗi lần bắt đầu chớm chạy chậm sắp có nguy cơ kẹt xe hướng tới cầu Long Thành một đoàn xe chui vào làn dừng khẩn cấp chạy vượt lên, xong tới cầu Long Thành lại xi nhan xin ra tấp đầu các xe khác thế là kẹt luôn. Còn không là một cái xe to chà bá hư ngay chân cầu nơi không có làn khẩn cấp mà nhất định không chịu hư chỗ khác. Xe hư nằm nguyên một làn xe, các xe nối đuôi dồn vào 1 làn còn lại thì không kẹt xe cũng lạ.

QL51 và cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Ám ảnh kẹt xe ngày càng nghiêm trọng


QL51 và cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Ám ảnh kẹt xe ngày càng nghiêm trọng

Dòng xe nối đuôi trên QL51 tối chủ nhật vừa rồi

Đã vậy hôm chủ nhật rồi mưa lớn đoạn Bến Gổ Biên Hòa trên QL51 khiến giao thông tê liệt từ sân gofl Long Thành đến ngã 4 Vũng Tàu. Mưa lớn sau đó ngập, đã vậy trời xui quỷ khiến có 1 con Mer chết máy, 3 làn ô tô gộp thành một. Làn xe máy bị dành đã không nói thì thêm 1 con Vinfast chết máy nằm trong đó luôn :rolleyes:.Thiên thời địa lợi nhân hòa về chung 1 buổi.

Cao tốc kẹt chán nhất là do cái trạm thu phí thu quá chậm, không có tự động, mỗi người qua trạm cứ tốn mớ thời gian. Ở QL51 thì ớn nhất là mấy quả đèn xanh đèn đỏ, nếu bình thường không kẹt xe thì ở những giao lộ đèn xanh đỏ này cũng xe đứng dài vài trăm mét do mấy quả đèn này. Bố trí đèn không hợp lý, ở hướng QL51 thì xe đông mà số giây đèn xanh được tầm 60 giây, xe ở QL51 thì đông phải gấp mấy lần xe từ các nhánh khác cắt qua nhưng đèn xanh bằng luôn số giây đèn đỏ.

Giờ mà bác nào cuối tuần có đi chơi Vũng Tàu hay có công việc đi qua đây thì nên vận dụng đầu óc phán đoán xem có kẹt xe hay không trước khi đi chứ không là mắc kẹt trong dòng xe không có lối thoát luôn. Chúc các bác có những chuyến du lịch mùa hè với các F1 không dính kẹt xe :rolleyes:
 
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Thường là khi đi VT sẽ đi buổi sáng sớm: cao tốc --> QL 51 lúc này cũng tạm tàm chưa có gì gọi là kẹt. Lúc về SG thì đi phà về Cần Giờ, phà Bình Khánh đông tí nhưng ko đến nỗi kinh người như ql51 và cái thấp tốc, ăn kèm mưa to nữa thì vừa mệt vừa mắc lái có muốn nước cũng ko dám.
 
  • Like
Reactions: minhhai00
Hạng D
6/12/07
1.353
14.569
113
Thường là khi đi VT sẽ đi buổi sáng sớm: cao tốc --> QL 51 lúc này cũng tạm tàm chưa có gì gọi là kẹt. Lúc về SG thì đi phà về Cần Giờ, phà Bình Khánh đông tí nhưng ko đến nỗi kinh người như ql51 và cái thấp tốc, ăn kèm mưa to nữa thì vừa mệt vừa mắc lái có muốn nước cũng ko dám.
Cách đây 3 năm, em bị kẹt 1 cái CN tại phà Bình Khánh, có 3 tiếng thoai chứ hông nhiều.
Đó là cuối tuần bình thường chứ hông phải lễ.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Cách đây 3 năm, em bị kẹt 1 cái CN tại phà Bình Khánh, có 3 tiếng thoai chứ hông nhiều.
Đó là cuối tuần bình thường chứ hông phải lễ.
Có lẽ số em hên, đi nhiều lần lắm rồi mà toàn ùn ùn xe tí, chờ phà cũng cao lắm 30p.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
8/9/16
419
338
63
46
cuối tuần rồi cũng làm 1 tour cho F1 tắm biển Long Hải, CN đi T2 về, ko kẹt xe mà cũng mất hơn 3 tiếng cho 100km :(
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
16/11/20
2.647
7.896
113
37
Thiên thời: trời mưa tầm tã, mùa hè đã đến.
Địa lợi: đèn xanh đèn đỏ liên tục, trạm thu phí QL51, CT DG-LT bằng cơm, quá tải nhưng không bao giờ thấy xả trạm.
Nhân hòa: xe hư, khôn lỏi lấn làn, đi du lịch dịp nghỉ hè.
Kết hợp cả 3 thứ thì đi đâu cũng kẹt thôi, không ngạc nhiên,
 
Hạng D
16/10/11
1.727
9.177
113
Đi cao tốc để tránh kẹt xe mà còn kẹt hơn đi Ql1 thì phải trả tiền lại chứ nhỉ chẳng bao giờ thấy xả trạm
 
Hạng D
8/2/12
1.022
1.969
113
khi đi Vũng Tàu cuối tuần về buổi chiều thì chuẩn bị tâm lý là sẽ bị kẹt xe:
nếu kẹt: bình thường
nếu không kẹt: hên quá hên
nếu không muốn kẹt thì 10h sáng trả phòng đua về Sài Gòn ăn trưa cho khỏe
 
QL51 & cao tốc LT-DG hướng VT-SG ngày nào cũng kẹt xe vào giờ tan ca, nguyên nhân là lượng xe tăng cao tuy nhiên có các điểm chốt gây tắc: Trạm thu phí QL51 (thu bằng cơm), Lối vào cao tốc (xung đột giao thông), Trạm thu phí cao tốc (thu bằng cơm). Khi nào giải quyết phù hợp các điểm này sẽ thông tuyến.
 
  • Like
Reactions: nttanmam