halogen nói:
mợ Hạnh cũng cho em hỏi là với 50-70tr thì mình làm cái gì ok?
Trời, đè đầu em hỏi trực típ thế này ... trốn không được.
50-70 tr bây giờ hỏi ra làm gì để sinh lợi thì em chẳng biết trả lời sao. Vì quan trọng không phải là số tiền bao nhiêu, mà là bác đã có kiến thức trong lĩnh vực gì, khi đó em mới biết mà đưa hướng đầu tư.
Em chẳng xem việc thiếu tiền, thiếu lực là khó khăn lớn, nó chỉ là 1 trong những khó khăn mà làm kinh doanh ai cũng sẽ từng trải qua không ít thì nhiều, vậy nên thiếu vốn ban đầu chỉ là tạm thời, khi bác phát triển kinh doanh thì việc thiếu vốn trong 1 giai đoạn nào đó vẫn luôn có nguy cơ tiềm ẩn.
Cái đáng sợ nhất trong kinh doanh là liều làm đại, a dua theo người đã làm thành công mà không xem xét kỹ những yếu tố xung quanh. Cái đáng sợ thứ 2 là tự mãn và không linh hoạt để xử lý vấn đề. Chứ với em, chỉ khi không muốn thì mới việc cớ này cớ kia để bàn ra, còn không thì ... cứ "muốn là được" thôi bác ạ.
Giờ hỏi nếu là em, không trình độ, không nghề nghiệp, không nhà cửa (ở nhà thuê chẳng hạn), cũng không mối quan hệ, quá ít tiền ( dưới 20tr) ... thì em biết làm gì để khởi nghiệp nhỉ ? Chắc em sẽ cố gắng điều đình với 1 bác franchise về bánh mì lề đường quá ... he he ... tiến bộ hơn nữa thì làm thêm chõ xôi ngọt rồi mặn, rồi bán kèm với khô mực, đồ nhậu về khuya ... từ từ gầy dựng ... với nhu cầu ăn uống, nhậu nhẹt 24/24 ở SG nói riêng và VN nói chung, cứ bỏ sức ra cày về dịch vụ ăn uống, chẳng thể nào chết đói được hết.
Có 50-70tr thì quá dễ nữa. Mở một quán ốc ở khu bờ kè hay khu nào đó đã có nhiều quán nhậu ... từ từ lụm bạc cắc, tuy cực mà lành, cái này cần chút xíu khả năng nấu nướng.
Còn không thì đi buôn hàng thời trang (Quảng Châu, Thái Lan ... ) về bỏ mối lẻ. Cái này phải có mối quan hệ với shop và kiến thức về thời trang.
Liều liều thì số đề, banh bóng ... he he, vụ này em xin thề em không biết.
Hic hic ... em gái quê lăn lộn ngoài đường từ sớm nên thấy lúc nào cũng có thể sống khỏe re mà chả cần bằng cấp cao siêu gì hết. Gì chứ chịu nhục tụi em cũng không tồi lắm, bị khi dễ riết quen rùi nên cứ buôn gánh bán bưng éo sợ dị nghị.
Nhiu đây tiền hỏi làm gì cho khỏe đừng cực nhọc thì em nghĩ chắc ngồi ghi số đề là khỏe nhất. Nguời ta không COCC thì cũng phải lăn lộn một quãng đời tuổi trẻ để học hành, làm việc tích lũy kinh nghiệm ạ.