Con honda accord trong ảnh có sơn lại không mà nước sơn vẫn như mới vậy ?View attachment 489858
Vợ chồng em mới cưới nên tiết kiệm được có 200 tr. Em thích mua xe quá, nhưng với từng ấy tiền chỉ có mua xe cũ thui. Mà vợ em muốn mua xe mới nên thui để dành 1 đến 2 năm nữa thì mua? Theo các bác thì em có nên mua không? [pagebreak][/pagebreak]
Em mua chủ yếu để về quê còn đi làm thì ít vì công ty ngay gần nhà.
Xe hơi ai cũng thích hết bác ơi, nhưng liệu cơm gắp mắm thôi. Bác chủ tạm hoãn sự sung sướng thêm 1 năm nữa nhé. Nếu không phải mua xe phục vụ cho công việc thì đừng vay mà mua xe thêm mắc nợ!
Vay mua xe đi sướng nhưng đến kỳ trả nợ oải lắm bác.
Thêm 1 năm nữa đủ tiền mua luôn. Xe nhỏ giá sẽ giảm trong thời gian tới. Nên bác yên tâm!
Vay mua xe đi sướng nhưng đến kỳ trả nợ oải lắm bác.
Thêm 1 năm nữa đủ tiền mua luôn. Xe nhỏ giá sẽ giảm trong thời gian tới. Nên bác yên tâm!
Mua xe mới trả góp nếu có điều kiện nghen bác. Xe bây giờ nhiều lựa chọn và mua cũng dễ nữa. Tìm hiểu để có cái xe ưng ý nghen bác!View attachment 489858
Vợ chồng em mới cưới nên tiết kiệm được có 200 tr. Em thích mua xe quá, nhưng với từng ấy tiền chỉ có mua xe cũ thui. Mà vợ em muốn mua xe mới nên thui để dành 1 đến 2 năm nữa thì mua? Theo các bác thì em có nên mua không? [pagebreak][/pagebreak]
Em mua chủ yếu để về quê còn đi làm thì ít vì công ty ngay gần nhà.
E cám ơn bác đã khích lệ. E thì may mắn chưa bao h bị nằm đường vì e may mắn có mấy ông trong xóm làm thợ nên xe khác thường chút là e nhờ kiểm tra liền. Sửa lặt vặt khoảng mấy trăm tới vài ba triệu là cao, tính ra cũng ít tiền hơn kêu xe cứu hộ mà còn đỡ cực thân lúc xe nằm đường, nhất là lúc đang đi công việc. Mà có phải nó hư liên tục đâu, nên bị gì lạ chút e xử lí liền cho an tâm. Thực ra xe cũ 5-10 năm thì cũng ko sao nếu bảo quản tốt, tại người Việt mình chạy đua theo xe mới thôi chứ trước e ở Singapore và Úc thấy xe bên đó nhiều chiếc từ đời 1950, 1960 vẫn chạy ầm ầm có sao đâu, xe hơi chạy 30,40 năm là bt. Chứ đi xe mà cả năm mới mở nắp capo ra kiểm tra 1 lần thì xe mới cũng có vấn đềCần lắm những thành viên như bác để xóa mù về xe và khích lệ tinh thần những bác như bác chủ. Em cũng đi xe cỏ, cũng nằm đường 2 lần nhưng em xem đó là những trải nghiệm của cuộc sống và là bài học kiến thức về xe. Cho đến nay thì cho dù xe chết quạt giải nhiệt, sôi két nước em vẫn tự tin chạy nếu biết cung đường và điều kiện thời tiết.
Xe với vs xe cũ đã có nhiều bác phân tích rồi, riêng mình chạy xe mua lại hơn năm rưỡi rồi, chưa có gì phải phàn nàn (do hên mua được xe đàng hoàng).
Trong trường hợp của bạn mình thấy... trước mắt cứ nghe lời vợ cho trong ấm ngoài êm đã nhé, vc mới cưới còn phải thống nhất nhiều thứ lắm chứ đâu phải chỉ cái xe
Bạn cứ tưởng tượng là nếu bây giờ bạn vẫn mua được xe cũ, lúc về quê có vợ ngồi bên hát điệp khúc xe mới xe cũ thì làm sao mà tập trung tay lái
Trong trường hợp của bạn mình thấy... trước mắt cứ nghe lời vợ cho trong ấm ngoài êm đã nhé, vc mới cưới còn phải thống nhất nhiều thứ lắm chứ đâu phải chỉ cái xe
Bạn cứ tưởng tượng là nếu bây giờ bạn vẫn mua được xe cũ, lúc về quê có vợ ngồi bên hát điệp khúc xe mới xe cũ thì làm sao mà tập trung tay lái
Tích cóp thêm vài tháng hay 1 năm nữa là mua đủ Kia Morning ha Chevrolet Spark rùi. Mua xe mới sướng hơn.