Hạng B2
21/7/15
177
173
43
Còn đối với em thì em ngán xe cũ đời sâu lắm rồi, chưa có lúa thì em ráng nhịn hoặc lúa ít thì em đi xe cỏ đời cao chút. Do ít tiền để mua được cái xe cũ đời sâu còn chất thì trần ai khoai củ luôn, đa phần là xe nát, mất rất nhiều thời gian mới mua được hoặc mua đại (do kiếm lâu quá đâm nản). Mua xong về xe hư lặt vặt suốt luôn nay thủng két nước, mai hư dàn lạnh...đầu óc tối ngày lo nghĩ cái xe, đi xa phập phòng sợ nằm đường ko biết kêu ai. Lương tháng phải trích ra để phòng xe hư có tiền sửa.Sợ nhất là chở vợ hoặc người thân mà xe nằm đường, vợ cằn nhằn.. Đây là những thứ em đã trải qua nên ngán ngẫm khi mua xe cũ đời sâu.
 
Tập Lái
31/3/16
23
20
3
33
bài toán nhỏ của em thế này bác thớt ạ:
quê em cách sg 200km , mỗi lần về quê em mướn 1 con cóc ( vì đầu xe cóc hiện nay dư khá nhiều ) 300-350k . đi 2 ngày 700k cộng 500k xăng cộ cầu đường . 1 chuyến về quê e tốn 1tr2 phí xe cộ . 1 năm e về quê 15 lần vị chi tối đa 20tr
nếu là e , e ko mua xe cũ vì rất nhiều lý do : tốn chi phí và time sữa chữa nếu có rất nhiều- đi xa đi nhanh hơi lo lắng , tóm lại là : ko an tâm
e cũng ko mua góp vì ko cần gấp cũng như ko kinh doanh , ví dụ xe 600 góp thành 800 lời 200tr trong 5 năm góp đó có thể dùng mướn xe về quê trong 10 năm rồi
ys kiến cá nhân em thế thớt à
 
Hạng B2
13/10/13
112
96
28
Có đk là quất thôi bác chủ, nhưng theo em bác chủ ráng dành thêm 100 củ nữa kiếm em Buổi sáng đời 2008-2009 là chắc kèo nuôi em chi phí thấp. Trong trường hợp lỡ đuối thì tính thành khoản cũng rất cao.
Em thấy NH dạo này cũng thoáng, nếu máu quá thì 100 củ này vay cũng đc (cá nhân em ko khuyến khích vay... để tiêu dùng)
 
Hạng B1
22/4/16
61
49
18
Bác vào khu vực xóm nhà lá thấy các bác trong đó bàn luận sôi nổi lắm. Mấy chục triệu là có cái che mưa che nắng rồi.

E chơi với mấy ông trong xóm e, vì là xóm lao động nên ae cũng đủ ăn chứ ko khá giả gì lắm nên ko có ai đi chiếc nào quá 200tr. 1 năm tổ chức đi du lịch xuyên Việt 1 lần. Chưa bao h thấy xe nào bị nằm đường hết. Chủ yếu khi mua xe coi kĩ 1 chút, nếu ko rành thì kiếm 1 bác thợ sửa xe wen bít nhờ xem giùm. Với lại do chủ xe đi bảo quản kĩ hay không thôi.

E cũng đi xe cỏ và ko biết sửa chữa gì hết đâu, nhưng e quan sát xe kĩ, thấy có gì hơi khác thường chút là hỏi mấy ông thợ. Nếu bận quá thì cứ 5000km thay dầu máy thì e nhờ kiểm tra giùm lun. Chiếc xe cỏ của e tuổi đời gần 10 năm, là xe mua lại vậy mà nó đi với e nhiều tỉnh thành lắm rồi. Cao tốc thì đạp 120, 130km/h vẫn bon bon.

Bác nào nhiều tiền quá nên việc bỏ ra 500-700tr hay vài tỉ mua 1 chiếc xe tốt đi thì e ko nói. Vì cũng chúc mừng các bác này thành đạt, giỏi giang. Ở đây e nói tới tầng lớp bình dân là đa số. Nếu ko quan trọng hình thức thì chừng 100-150tr là đã có nhiều chọn lựa lắm và xe ngon lành lắm rồi. Các bác cứ mạnh dạn mà mua. Trong xóm e toàn xài đa số xe bình dân từ mấy chục tới 200tr là nhiều mà vẫn đi lại hằng ngày và đi du lịch xuyên Việt được.

Mạnh dạn lên các bác, mình thích thì làm thôi. Sống đơn giản cho đời thanh thản ^^

Em rất thích comment của bác, rất thực tế, mỗi người cứ mạnh dạn lựa chọn 1 chiếc xe phù hợp nhất với khả năng của mình.
 
  • Like
Reactions: shin thi
Hạng B1
11/10/15
83
85
18
39
View attachment 489858
Vợ chồng em mới cưới nên tiết kiệm được có 200 tr. Em thích mua xe quá, nhưng với từng ấy tiền chỉ có mua xe cũ thui. Mà vợ em muốn mua xe mới nên thui để dành 1 đến 2 năm nữa thì mua? Theo các bác thì em có nên mua không? [pagebreak][/pagebreak]

Em mua chủ yếu để về quê còn đi làm thì ít vì công ty ngay gần nhà.
Theo mình với tầm ấy tiền bạn tìm 1 chiếc mazda 323 đời 2004 là ngon, xe nhập nguyên chiếc, ít hư hỏng vặt, lợi xăng, bền thôi rồi.
 
Hạng B2
10/12/15
326
159
43
Sài Gòn
Nếu thớt mới chơi lần đầu thì cố gắng thêm thời gian nữa, đủ thóc...chơi con nho nhỏ mới cho khỏe...chơi xe cũ không biết đâu mà lần, chỉ làm giàu cho cò lái...với mấy ông gara..! Kaka...
 
Hạng B2
19/8/15
203
277
63
Em thấy 1 vài trang đăng bán chiếc Jolie của MIT đời 2003-2004 tầm khoảng trên dưới 200tr. Em không biết chiếc này có xài được không ạ? Nghe đồn uống xăng nhiều...

Jolie đời 2003-2004 mà bánh gầm nữa thì 90% là taxi hoàn lương nha bác. Mua xe cũ ngoài những điểm trên bác nên chú ý mấy dòng xe sau hay được dùng làm taxi với xe tập lái (em chỉ list vài dòng trong khoảng 200tr thôi)
1) Matiz (Taxi)
2) Lanos (Tập lái)
3) Spectra (Tập lái)
4) Jolie (Taxi)
5) CD5 (Tập lái)

Nếu bác đã nhắm mua xe cũ chỉ để che nắng che mưa thì em nghĩ bác nên ráng tầm khoảng 30-50tr nữa là có thể nhắm tới Gentra hoặc Lacetti. Hai dòng này khá lành, thay đồ cũng dễ. Gentra thì còn có thể dính tập lái hay taxi chứ em chưa thấy tập lái hay taxi nào chạy Lacetti cả.
 
Hạng B1
17/3/16
55
219
33
Tuyệt vời quá bác Shin Thi. Em đọc bài của bác mà như nuốt từng chữ, mở mang thêm nhiều điều và có động lực hơn. Đọc xong bài bác em có cảm nghĩ giấc mơ 4 bánh của em không quá xa vời. Chân thành cảm ơn bác (em lưu số bác rồi, hi vọng có dịp học hỏi).
Bác quá khen làm e nở lỗ mũi luôn. Hi hi
Thuc ra tại mình chưa tìm hiểu thôi, chứ mấy xe cỏ, xe lá này dân tình vẫn chạy ầm ầm suốt. Do tính e đơn giản chỉ cần cái che mưa, che nắng chở gia đình đi chơi nên chọn xe cũng dễ trong khả năng.
Sống đơn giản cho đời thanh thản ^^
 
  • Like
Reactions: vohuu
Hạng B2
14/2/16
402
275
63
Bác vào khu vực xóm nhà lá thấy các bác trong đó bàn luận sôi nổi lắm. Mấy chục triệu là có cái che mưa che nắng rồi.

E chơi với mấy ông trong xóm e, vì là xóm lao động nên ae cũng đủ ăn chứ ko khá giả gì lắm nên ko có ai đi chiếc nào quá 200tr. 1 năm tổ chức đi du lịch xuyên Việt 1 lần. Chưa bao h thấy xe nào bị nằm đường hết. Chủ yếu khi mua xe coi kĩ 1 chút, nếu ko rành thì kiếm 1 bác thợ sửa xe wen bít nhờ xem giùm. Với lại do chủ xe đi bảo quản kĩ hay không thôi.

E cũng đi xe cỏ và ko biết sửa chữa gì hết đâu, nhưng e quan sát xe kĩ, thấy có gì hơi khác thường chút là hỏi mấy ông thợ. Nếu bận quá thì cứ 5000km thay dầu máy thì e nhờ kiểm tra giùm lun. Chiếc xe cỏ của e tuổi đời gần 10 năm, là xe mua lại vậy mà nó đi với e nhiều tỉnh thành lắm rồi. Cao tốc thì đạp 120, 130km/h vẫn bon bon.

Bác nào nhiều tiền quá nên việc bỏ ra 500-700tr hay vài tỉ mua 1 chiếc xe tốt đi thì e ko nói. Vì cũng chúc mừng các bác này thành đạt, giỏi giang. Ở đây e nói tới tầng lớp bình dân là đa số. Nếu ko quan trọng hình thức thì chừng 100-150tr là đã có nhiều chọn lựa lắm và xe ngon lành lắm rồi. Các bác cứ mạnh dạn mà mua. Trong xóm e toàn xài đa số xe bình dân từ mấy chục tới 200tr là nhiều mà vẫn đi lại hằng ngày và đi du lịch xuyên Việt được.

Mạnh dạn lên các bác, mình thích thì làm thôi. Sống đơn giản cho đời thanh thản ^^

Nghe bác kể thấy xóm bác vui vẻ phết nhỉ, 1 năm làm chuyến xuyên Việt đi chung với nhau vui phải biết. Đọc xong e cảm thấy lửa của bác truyền sang cho em
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: khakaka