bác có 2 xị làm con xe mới là ok tội gì mua con đời lẻ mấy rồi về mua thuốc hô, thuốc sổ mũi nóng sốt tùm lum..lấy con mới vay ngân hàng đi ngon lành cành đào.
Nếu bác muốn trải nghiệm lái xe hơi thì vay thêm 1 ít mua xe tầm 300tr. Còn nếu để hưởng thụ từ xe thì bác nên để dành thêm rồi mua chiếc xe ngon tí. Chứ ít tiền quá mua xe cũ về hư hỏng bảo trì cũng mệt, không tận hưởng được gì. Còn mua xe mắc quá thì trả lãi vay, nuôi xe hàng tháng chắc.. cũng dễ móm
0909.286.559 em tên Phi ở ngã 3 chí linh,khi nào bác xuống hú em giao lưu với nhé,thanks allE cũng sắp chở gia đình đi du lịch vũng tàu. Có gì bác cho e sdt, ra đó e alo bác
Chổ nào bác cho địa chỉ liên hệ điHiện tại ở Huế đang có con toyota đời 96, e đã xem, xe cực ngon, bác thớt mua thì liên hệ e làm 1 chuyến, e dẫn đi
Ban đầu mình có 100, sau đó tìm xe theo tiêu chí rẻ, bền, thoáng nên 100 ko có xe. Mình dự tính mượn để thành 250 nhưng tính đi tính lại mượn xong coi bộ ăn ko ngon ngủ ko yên. Xe thì chỉ để che mưa hoàn toàn ko kinh doanh gì cả. Bản thân nó ko thu đc 1 xu nào. Phần cũng ít chạy. Có khi 2 tuần, có khi 3-4 tuần mới lăn bánh 1 lần. Cuối cùng múc đc 1 e xe cỏ 150. Từ lúc mua tới giờ vui có buồn có nhưng hối hận thì chắc ko. Cơ bản nó đáp ứng đc yêu cầu nêu trên. Lâu lâu cả nhà 5 người về quê 300km phà phà. Thích nhất là những khi chở cả nhà với con nhỏ 1 tuổi đi đâu đó mà giữa chừng mưa. Ngồi trong xe nghe nhạc tận hưởng máy lạnh nghĩ tới chuyện nếu lúc này đang đi xe máy thì nó ra làm sao tự dưng thấy yêu chiếc xe ghê gớm.
Tóm lại, như bác kia nói. 40-300 bác mua xe nào cũng đc. Đừng quan tâm ai khen chê đẹp xấu gì cả. Chỉ nghĩ tới hiệu quả sử dụng là mình tự vui à. Nói vui bác nghe, lúc e mới mua xe chạy về, có 1 thằng hàng xóm (sinh viên thôi, đang đi SH nhập) cười ha hả bảo anh mua cái xe gì gớm thế, như cái thùng tôn thế. Mình im lặng (và hơi quê). Tới khi thấy nó chở bồ nó mắc mưa (có áo mưa vẫn ướt) trong khi mình ngồi thùng tôn cả nhà khô queo mát mẻ ko bụi mới thấy cái thùng tôn có giá hơn chiếc SH của nó (vui thầm trong lòng thôi). Hí hí!
Tóm lại, như bác kia nói. 40-300 bác mua xe nào cũng đc. Đừng quan tâm ai khen chê đẹp xấu gì cả. Chỉ nghĩ tới hiệu quả sử dụng là mình tự vui à. Nói vui bác nghe, lúc e mới mua xe chạy về, có 1 thằng hàng xóm (sinh viên thôi, đang đi SH nhập) cười ha hả bảo anh mua cái xe gì gớm thế, như cái thùng tôn thế. Mình im lặng (và hơi quê). Tới khi thấy nó chở bồ nó mắc mưa (có áo mưa vẫn ướt) trong khi mình ngồi thùng tôn cả nhà khô queo mát mẻ ko bụi mới thấy cái thùng tôn có giá hơn chiếc SH của nó (vui thầm trong lòng thôi). Hí hí!
Sẵn các bác nói thì em cũng xin chen ngang phát biểu vài câu với ạ. Em cũng có ý định tìm 1 con để nắng mưa k tới đầu. Nhưng nghe bác shin thi ý kiến thì em phát hiện ra 1 điều rất hay nên nhấn nhá lại chỗ này, nhằm giúp bác thớt và ae nào ( trong đó có em ) ) đang có ý định mua xe thì khoan hãy gấp. Hãy chuẩn bị tài chính và sẵn sàng nắm bắt thời cơ đi. Vì mùa euro đang còn nên các bác vẫn còn cơ hội. Cứ theo dõi, săn tin, chịu khó hóng 1 tí biết đâu tìm đc 1 em vừa ý thì sao. )
P/s ai biết ai cần bán gấp hay kẹt cần thanh lý báo giúp em 1 phát.
Gạch nhẹ thôi ạ.
P/s ai biết ai cần bán gấp hay kẹt cần thanh lý báo giúp em 1 phát.
Gạch nhẹ thôi ạ.
Chỉnh sửa cuối:
Thích thì nhích liền đi bác, ít tiền ta chơi xe ít tiền. khuyên bác đừng vay tiền mua xe làm gì. nhu cầu bác đi ít. lâu lâu về quê nên xe ít tiền cũng đáp ứng được rồi. có xe, tâm tư thoải mái, biết đâu làm ăn lại tốt hơn, ta có tiền sang năm thay em xịn cũng chưa muộn. vay tiền mà kéo cày trả nợ mệt lắm.
em làm bài toán thế này: a) Vay tiền: bác có 200tr, mua xe mới bác phải vay ít nhất 200tr nữa mới có xe mới. lãi suất em ước khoảng 8%/năm, mỗi năm bác phải trả nợ lãi vay 16tr, cộng với tiền trả gốc ngân hàng... tâm trạng lúc nào cũng mang nợ, tiêu sài phải suy nghĩ, có xe mà chảng có tiền đổ xăng đi chơi, vi vu đây đó. bù lại bác không phải mất tiền sửa xe. b) mua xe cỏ: thay vì trả lãi ngân hàng 16tr tiền lãi, bác lấy 16tr này đem sửa xe, đổ xăng đi chơi, chẳng mắc nợ ai. tiền trả nợ gốc ngân hàng ta lại đem vào gởi tiết kiệm, đẻ thêm chút lãi... tâm tư thoài mái, vợ chồng tươi vui, tiền vô như nước....
Một điều nữa là bác mới cưới vợ chắc còn trẻ, chịu khó chăm em xe cỏ sau 01 năm bác sẽ rành xe hơn mua em xe mới rất nhiều. sao không sẵn dịp này để nâng cấp kinh nghiệm về xe nhỉ?. chúc bác sớm cưới được vợ 2.
em làm bài toán thế này: a) Vay tiền: bác có 200tr, mua xe mới bác phải vay ít nhất 200tr nữa mới có xe mới. lãi suất em ước khoảng 8%/năm, mỗi năm bác phải trả nợ lãi vay 16tr, cộng với tiền trả gốc ngân hàng... tâm trạng lúc nào cũng mang nợ, tiêu sài phải suy nghĩ, có xe mà chảng có tiền đổ xăng đi chơi, vi vu đây đó. bù lại bác không phải mất tiền sửa xe. b) mua xe cỏ: thay vì trả lãi ngân hàng 16tr tiền lãi, bác lấy 16tr này đem sửa xe, đổ xăng đi chơi, chẳng mắc nợ ai. tiền trả nợ gốc ngân hàng ta lại đem vào gởi tiết kiệm, đẻ thêm chút lãi... tâm tư thoài mái, vợ chồng tươi vui, tiền vô như nước....
Một điều nữa là bác mới cưới vợ chắc còn trẻ, chịu khó chăm em xe cỏ sau 01 năm bác sẽ rành xe hơn mua em xe mới rất nhiều. sao không sẵn dịp này để nâng cấp kinh nghiệm về xe nhỉ?. chúc bác sớm cưới được vợ 2.