MHa confirmed
Hạng B2
27/9/16
124
164
43
vãi đạn quá bác ơi :)) mà hình như ổng post nhầm thread.
 
Hạng B2
21/11/19
113
256
63
36
Mua hay ko thì xem m còn sống cùng gđ để xài ko ?
Đi QL thấy xe hơi bé tí chung làn xe cont to mà nghĩ nhỡ xui
1 thời gian sau có vài vụ container chồm lên, đè bẹp xe con

Sáng nay
Ko thảm như vụ trước ,xe bị dồn lại 1 cục như bị máy ép
Xe máy cũng dính
View attachment 2278911
Tuyên truyền giao thông có nhiều hình vậy nhé

Gớm vãi lúa. ám ảnh quá
 
Hạng B2
27/12/17
479
1.003
93
Dĩ AN
Hây da....
Mua hay ko thì xem m còn sống cùng gđ để xài ko ?
Đi QL thấy xe hơi bé tí chung làn xe cont to mà nghĩ nhỡ xui
1 thời gian sau có vài vụ container chồm lên, đè bẹp xe con

Sáng nay
Ko thảm như vụ trước ,xe bị dồn lại 1 cục như bị máy ép
Xe máy cũng dính
View attachment 2278911
Tuyên truyền giao thông có nhiều hình vậy nhé

Anh ấy đã quay trở lại...và cực kỳ lợi hại. ...
 
Hạng B1
19/7/19
52
188
33
Mua hay ko thì xem m còn sống cùng gđ để xài ko ?
Đi QL thấy xe hơi bé tí chung làn xe cont to mà nghĩ nhỡ xui
1 thời gian sau có vài vụ container chồm lên, đè bẹp xe con

Sáng nay
Ko thảm như vụ trước ,xe bị dồn lại 1 cục như bị máy ép
Xe máy cũng dính
View attachment 2278911
Tuyên truyền giao thông có nhiều hình vậy nhé
Lâu quá mới thấy anh.
Em cũng hãi nhất là Cont. Nên không dám ở Thủ Đức, Q9 là vậy.
Đêm khuya cũng hạn chế ra ngoài, Cont, tải chạy rầm rầm.
 
Hạng D
18/5/18
1.347
2.292
113
Theo em không nên đóng thớt, đóng rồi còn lại toàn tin quảng cáo, nóng sốt các kiểu. Lúc đó lại có nhiều người vì tưởng đất sốt mà gia đình tan nát sao ạ.
đóng là nam thao? vẫn đầy cơ hội mùa dịch, quan trọng là anh nhin chưa ra rồi anh bảo đóng. anh chơi kỳ dzậy
 
  • Haha
Reactions: Cx52018
25/2/13
1.090
10.701
113
Tiếp tục câu trả lời cho thớt

https://vnexpress.net/nha-dau-tu-luot-song-bat-dong-san-mac-can-vi-covid-19-4141485.html

Nhà đầu tư lướt sóng bất động sản mắc cạn vì Covid-19
TP HCM– 7 tháng nay, bà Ngân như ngồi trên lửa vì ôm 2 căn hộ, một nhà phố, còn nợ 4 tỷ đồng nhưng cạn vốn, bán không ai mua.
Bà Ngân chia sẻ, trong rổ hàng bị chôn vốn, có một căn hộ tại Bình Dương giá 1,2 tỷ đồng, đã đóng 50% tiền, đang xây dựng đến phần thân và sắp cất nóc. Vì hết sạch tiền đóng theo tiến độ, chủ tài sản rao bán 4 tháng nay song không ai mua dù bà bán giá gốc. Do xả hàng không được nên cứ 3-4 tháng một lần, bà Ngân phải chạy tiền đóng theo tiến độ dự án dù tình hình tài chính eo hẹp từ khi dịch diễn biến phức tạp.
Trong khi đó, một căn hộ tại TP HCM nhà đầu tư này đang nắm giữ có giá gần 3 tỷ đồng. Bà đã thanh toán 25% nhưng bị vướng pháp lý, không thể xây dựng hơn một năm nay nên cũng không thể xả hàng vì khách mua chê tiến độ dự án rùa bò. Còn căn nhà phố tại Long An được bà Ngân mua hồi đầu năm có giá 2,5 tỷ đồng, mới đóng tiền được 4 đợt, nhưng lúc cần tiền chào sát giá hợp đồng cũng chưa có giao dịch thành công.
"Nếu không xả được hàng, tôi phải xoay 4 tỷ đồng để đóng theo tiến độ của các bất động sản này trong 12 tháng tới. Vốn cạn kiệt, tôi chỉ còn cách vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để xử lý nợ bằng không buộc phải bán lỗ", bà Ngân lo lắng........
 
Hạng D
26/12/19
1.118
5.420
113
Tiếp tục câu trả lời cho thớt

https://vnexpress.net/nha-dau-tu-luot-song-bat-dong-san-mac-can-vi-covid-19-4141485.html

Nhà đầu tư lướt sóng bất động sản mắc cạn vì Covid-19
TP HCM– 7 tháng nay, bà Ngân như ngồi trên lửa vì ôm 2 căn hộ, một nhà phố, còn nợ 4 tỷ đồng nhưng cạn vốn, bán không ai mua.
Bà Ngân chia sẻ, trong rổ hàng bị chôn vốn, có một căn hộ tại Bình Dương giá 1,2 tỷ đồng, đã đóng 50% tiền, đang xây dựng đến phần thân và sắp cất nóc. Vì hết sạch tiền đóng theo tiến độ, chủ tài sản rao bán 4 tháng nay song không ai mua dù bà bán giá gốc. Do xả hàng không được nên cứ 3-4 tháng một lần, bà Ngân phải chạy tiền đóng theo tiến độ dự án dù tình hình tài chính eo hẹp từ khi dịch diễn biến phức tạp.
Trong khi đó, một căn hộ tại TP HCM nhà đầu tư này đang nắm giữ có giá gần 3 tỷ đồng. Bà đã thanh toán 25% nhưng bị vướng pháp lý, không thể xây dựng hơn một năm nay nên cũng không thể xả hàng vì khách mua chê tiến độ dự án rùa bò. Còn căn nhà phố tại Long An được bà Ngân mua hồi đầu năm có giá 2,5 tỷ đồng, mới đóng tiền được 4 đợt, nhưng lúc cần tiền chào sát giá hợp đồng cũng chưa có giao dịch thành công.
"Nếu không xả được hàng, tôi phải xoay 4 tỷ đồng để đóng theo tiến độ của các bất động sản này trong 12 tháng tới. Vốn cạn kiệt, tôi chỉ còn cách vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để xử lý nợ bằng không buộc phải bán lỗ", bà Ngân lo lắng........
Bài này của bọn đánh xuống thuê viết thôi. Nên nhớ người đẻ chứ đất không đẻ, giá BĐS không bao giờ xuống