Thấy mấy bác bình loạn em nhớ vụ của em ở Đà Nẵng - trên đường biển từ ĐN vào Hội An (Bây giờ là Trường Xa hay Hpoàng Xa gì đó).
Hôm í, em bon bon từ Sơn trà (Đà Nẵng) theo đường biển vào Hôi An (Quảng Nam). Đến đoạn Ngũ Hành Sơn em bị tuých - tốc độ 78/50 - chết em... Hôm ấy giống em hơi bị nhiều nhưng do em không vội với lại câu giờ để quan sát hoặc tìm cái gì đó để biện minh giảm tội... Em nhường cho các bác tài bị thổi sau em làm việc trước đến khi hết em mới đến chào các đồng chí CSGT. (Các bác ấy thấy là lạ vì em đứng chơi chờ cả tiếng đồng hồ đến khi giải quyết hết mấy trường hợp kia em mới vào)....
- Em cầm giấy tờ (xe em bảng số HCM) chủ động đưa hết cho XXX và thưa luôn chứ không đợi các bác hỏi:
- Báo cáo đồng chí: mới đầu thật sự tôi không biết lỗi gì tôi đã chờ và quan sát nãy giờ, thì ra có lẽ tôi bị quá tốc độ phải không đồng chí ạ?
- XXX cho em biết là em chạy quá nhanh, từ TP ra mả 78km / 50km quá tốc độ 28km/h .. lỗi này thì ... em vội cắt lời...
- Vâng tôi đoán thế.... Nhưng ai ở đây có quyền xử lý để tôi gặp tý...em vẫn bình thản và còn cười đùa nữa (thấy em trịnh trọng, lịch sự đến khó hiểu)... Thế là có một chú ra, tôi chào ngay.
- Chào đồng chí Trung tá: tôi tên .... (tên em).. là khách du kịch ở Tp.HCM ra chơi... Tôi mới từ Hội An Quảng Nam ra Đà Nẵng (đế Sơn Trà) mới khi sáng... Trên đường từ Quãng Nam ra ĐN thật sự tôi không thấy bảng báo hiệu vào khu đô thị nên vẫn chạy ra với tốc độ khoảng 80, tôi cafe voi ban xong giờ trở vào và cũng không thấy bảng nào báo hiệu tốc độ hay khu vực nội thành cả... tôi không phải người địa phương nên không thể nào biết được đây là khu vực nội thành hay ngoai thành, ĐN là TP du lịch và là TP lớn của MTrung nếu các đồng chí hạn chế tốc độ thì cũng nên cắm thêm mấy tấm bảng rõ ràng cho chúng tôi là khách du lịch... Về khía cạnh nào đó tôi thấy rằng mình không vi phạm tốc độ - Nếu thật sự có thì có thể do tôi không quan sát hết bảng báo... như vậy mời đồng chí lên xe tôi chở đi một vòng đường tôi mới đi qua để xem tôi có vô tình vi phạm khộng... Đồng chí thông cảm tôi cũng là người công tác trong nghành luật nên rất khó chịu khi mình vi phạm luật.... (câu này em nó phóng thôi..)
Đồng chí Trung tá nhìn em từ đầu đến chân rồi hỏi sở lỡi anh làm gì, ở đâu.. tôi cười và nói đồng chí cả mà....
Thế là đồng chí ấy bảo thôi đi đi....
==> Tôi kể hơi dài chỉ muốn nhắn mấy bác rằng Nếu mình có lý thì cũng từ từ đừng có cải và trình bày một cách logic và gắn nhiều ẩn ý - nhẹ nhàng và thông cảm.... các XXX cũng không đến nổi làm khó bác đâu....