Em gửi lão chủ em này làm bầu bạn mấy hôm ở sì phố mổ két nhé, giúp Bác đỡ nhớ gấu nhà
View attachment 62909
Có 10 em như vậy lão chủ cũng hổng có thèm. Két đau tim, lão chủ đau đầu còn hơi đâu mà tơ tưởng nữa
hihi...... Xài hao vậy Anh ?????????????????????????????????Cập nhật mới, con Két mổ tim xong chỉ còn xót lại mấy cái này dùng được, còn những cái khác vứt và phải thay mới...!
![]()
Dự định lên thăm Két , mà tự nhiên , có triển lãm Saigon Autotech ...... hix ..... hỏng biết mần răng nữa ?????????????????????????
X
Xe ngày càng ngon, chủ ngày càng ốm. Haizza. Đời là bể khổ...Vì suy tư quá vậy cha nậu ... hở van tim thâu mà
![]()
nói hay lắmNuôi gái mà tiếc thà làm thày tu cho rầu ka ka ka
Chiện kể rằng.......ăn tết con ngựa xong... làm đồng sơn xe... chơi vài ba tháng... rồi làm máy. Tiếp, chơi vài ba tháng... ăn tết con "mùi" xong lại làm đồng sơn xe... rồi làm máy tiếp. Ui sao ma khổ và còn khổ dài dài mà vẫn thấy vui, thấy sướng.
Chúc Bác Dũng nhà ta được thỏa chí niềm đam mê với con cọt già. Kỳ này PS làm cho con Két nó êm là em lại lăn tăn nữa và nhiều AE nghiện cọt cũng vậy. Chờ tin ngày con Két xuất viện. Chúc PS toàn tâm toàn ý vào con Két để có một kết quả tốt nhất.
Chúc Bác Dũng nhà ta được thỏa chí niềm đam mê với con cọt già. Kỳ này PS làm cho con Két nó êm là em lại lăn tăn nữa và nhiều AE nghiện cọt cũng vậy. Chờ tin ngày con Két xuất viện. Chúc PS toàn tâm toàn ý vào con Két để có một kết quả tốt nhất.