Vậy mà hổm lão nói đã bán cho thằng mua khánh cũ về phân kim rồi.:3danbanh:
Attachments
-
0 bytes Đọc: 1
Kể các bác nghe:
HUm 27 AL vừa rồi em đưa vợ con về QN để chửng bị rước dâu cho chú em từ QN về Gialai vào ngày 28AL
Trên đường đi tới đoạn Mang yang, trời mưa không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, em đang chạy tốc độ 70 vì đoạn này đường đẹp, bỗng trước mặt xuất hiện 1 đoàn đưa tang gồm...xe công nông chở quan tài và 1 doàn ngưuòi đi bộ để tiễn, lúc này em ỉam tốc còn 60 và an tâm đánh xe lấn đường để đi vì....dối diện không có xe ngược
Khi két vào được 1/2 chiều dài đoàn đưa tang và đói diện vẫn không có xe, em đạp nhẹ chân ga và kim tua đáp ứng ngay và...em giữ ở tốc độ 70 (vì mới mỗ tim nên cũng còn e dè...sợ nó đột quỵ
)
HUm 27 AL vừa rồi em đưa vợ con về QN để chửng bị rước dâu cho chú em từ QN về Gialai vào ngày 28AL
Trên đường đi tới đoạn Mang yang, trời mưa không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, em đang chạy tốc độ 70 vì đoạn này đường đẹp, bỗng trước mặt xuất hiện 1 đoàn đưa tang gồm...xe công nông chở quan tài và 1 doàn ngưuòi đi bộ để tiễn, lúc này em ỉam tốc còn 60 và an tâm đánh xe lấn đường để đi vì....dối diện không có xe ngược
Khi két vào được 1/2 chiều dài đoàn đưa tang và đói diện vẫn không có xe, em đạp nhẹ chân ga và kim tua đáp ứng ngay và...em giữ ở tốc độ 70 (vì mới mỗ tim nên cũng còn e dè...sợ nó đột quỵ
![Itd 3d Ani W99 Smiles 005 :3dcuoi: :3dcuoi:](/styles/default/xenforo/smilies.3d/itd_3d_ani_w99_smiles/itd_3d_ani_w99_smiles_005.gif)
Lão lượm mịa rầu ... quà cho chuyến mổ não đó ...Vậy mà hổm lão nói đã bán cho thằng mua khánh cũ về phân kim rồi.:3danbanh:
Ngoài đột quỵ vẩn còn ngơ ngơ nữa nha lãoKể các bác nghe:
HUm 27 AL vừa rồi em đưa vợ con về QN để chửng bị rước dâu cho chú em từ QN về Gialai vào ngày 28AL
Trên đường đi tới đoạn Mang yang, trời mưa không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, em đang chạy tốc độ 70 vì đoạn này đường đẹp, bỗng trước mặt xuất hiện 1 đoàn đưa tang gồm...xe công nông chở quan tài và 1 doàn ngưuòi đi bộ để tiễn, lúc này em ỉam tốc còn 60 và an tâm đánh xe lấn đường để đi vì....dối diện không có xe ngược
Khi két vào được 1/2 chiều dài đoàn đưa tang và đói diện vẫn không có xe, em đạp nhẹ chân ga và kim tua đáp ứng ngay và...em giữ ở tốc độ 70 (vì mới mỗ tim nên cũng còn e dè...sợ nó đột quỵ)
Bỗng em thấy 1 người trong đoàn ngồi trên xe máy đưa chân ra ...và ngay lập tức con cẩu nó sợ chủ nó nó quay ngược đầu và chạy băng qua bên đường, 1 phản xạ rất kịp thời....em đạp thắng lút cán, con két nó rít lên vài tiếng dưới gầm và tíct tắc em buông chân thắng, xe vẫn đi nhưng rất chậm, lúc này con cẩu đã thoát thân
VÀ két vẫn bon bon, mợ cả ngồi trên xe hỏi...sao em nghe nó kêu cái gì rít rít dược gầm xe....và em bẩu....
nãy giừo mà hỏng phải con két thì....1 là bươnn trung con cẩu thì cũng có chuyện, 2 là....xe sẽ nằm vào trong lề khi trời mưa trơn như ri
Nói thật với các bác, em không bao giờ muốn dùng ABS, nhưng ...ngàn năm 1 thuở, khi hữu sự mới thấy giá trị của nó
Két thật tuyệt vời!!!
VÀ két vẫn bon bon, mợ cả ngồi trên xe hỏi...sao em nghe nó kêu cái gì rít rít dược gầm xe....và em bẩu....
nãy giừo mà hỏng phải con két thì....1 là bươnn trung con cẩu thì cũng có chuyện, 2 là....xe sẽ nằm vào trong lề khi trời mưa trơn như ri
Nói thật với các bác, em không bao giờ muốn dùng ABS, nhưng ...ngàn năm 1 thuở, khi hữu sự mới thấy giá trị của nó
Két thật tuyệt vời!!!
Chúc mừng két hôm nay đạp nhẹ được 70 rồi. Ráng qua số 7 Lão ơi, dạo này mấy con 7 hay đột quỵ lắm.
Lại khè chuyện củ ... xài bình dầu acu nên đạp ếch ngon hénBỗng em thấy 1 người trong đoàn ngồi trên xe máy đưa chân ra ...và ngay lập tức con cẩu nó sợ chủ nó nó quay ngược đầu và chạy băng qua bên đường, 1 phản xạ rất kịp thời....em đạp thắng lút cán, con két nó rít lên vài tiếng dưới gầm và tíct tắc em buông chân thắng, xe vẫn đi nhưng rất chậm, lúc này con cẩu đã thoát thân
VÀ két vẫn bon bon, mợ cả ngồi trên xe hỏi...sao em nghe nó kêu cái gì rít rít dược gầm xe....và em bẩu....
nãy giừo mà hỏng phải con két thì....1 là bươnn trung con cẩu thì cũng có chuyện, 2 là....xe sẽ nằm vào trong lề khi trời mưa trơn như ri
Nói thật với các bác, em không bao giờ muốn dùng ABS, nhưng ...ngàn năm 1 thuở, khi hữu sự mới thấy giá trị của nó
Két thật tuyệt vời!!!
Ờ....MH370, MH17, ART72, AN5017,.......banh xác hết rầu.....Chúc mừng két hôm nay đạp nhẹ được 70 rồi. Ráng qua số 7 Lão ơi, dạo này mấy con 7 hay đột quỵ lắm.
A....B.....Sực.......nê nó mới kêu.....rít.....rít......kakaBỗng em thấy 1 người trong đoàn ngồi trên xe máy đưa chân ra ...và ngay lập tức con cẩu nó sợ chủ nó nó quay ngược đầu và chạy băng qua bên đường, 1 phản xạ rất kịp thời....em đạp thắng lút cán, con két nó rít lên vài tiếng dưới gầm và tíct tắc em buông chân thắng, xe vẫn đi nhưng rất chậm, lúc này con cẩu đã thoát thân
VÀ két vẫn bon bon, mợ cả ngồi trên xe hỏi...sao em nghe nó kêu cái gì rít rít dược gầm xe....và em bẩu....
nãy giừo mà hỏng phải con két thì....1 là bươnn trung con cẩu thì cũng có chuyện, 2 là....xe sẽ nằm vào trong lề khi trời mưa trơn như ri
Nói thật với các bác, em không bao giờ muốn dùng ABS, nhưng ...ngàn năm 1 thuở, khi hữu sự mới thấy giá trị của nó
Két thật tuyệt vời!!!