THâu em đi ngủ đây, nói thật từ hum ở sì gồng zìa em tự nhủ...phải giữ gìn sức khỏe để mà hưởng thụ con két
Chúc cả nhà ngủ ngon!
Chúc cả nhà ngủ ngon!
Uh đợi cho ổng lên tới đỉnh. Xong đẹp đít xuống hố nhoe...!Thằng cháu để chú nói đang hưng phấn mà lị, mấy bửa nay két hót được rồi chúc mừng chú đi. Để thớt con nghiện bớt buồn.
A kiếm chuyện nhe, nhớ nhe..!Pà con cứ để ý nhóe, két từ hầu nào tới chừ khè là có hình, có cờ líp, muốn đạp con két pà con cũng phải chứng minh như vại, dưng mà....cỡ hắc lào, gớ LA thì hơi bị đuối đấy![]()
Uhm thi co hinh, phai co hinh moi noi chien voi Ket.Còn bù ga....thật tuyệt cú mèo
Còn 1 chiện nữa đó là khói xả ở ống pô, phải nói là em cảm nhận từng chút 1 về con két trước và sau khi mổ, thật tuyệt vời các bác ạ, đại khái thế này:
Mỗi sáng:
Trươcs khi mổ: máy nổ , khí xả ở ống pô có mùi hắc, hơi cay
Sau khi mổ: khí sả ở pô không có mùi hắc, và cũng hơi cay
Khi chạy ổn định
Trước khi mổ: khí thải có mùi hơi hắc nhẹ nhưng không cay mắt
SAu khi mổ: khí thải hầu như không có mùi, không hề cay mắt
Uh phải chụp góc này mới che được cục bù lỗ được, chán lão Bùi quá...!Anh Bùi, tui thấy anh cũng kỹ nhưng anh không có chút nghệ thực nào khi chụp hình, anh xem trái tim con két như ri mà anh chụp mần răng nó ra như rứa
![]()
UH không dám so với THT...!Không piết trong hộp nghiện có anh nào xung phong chụp phe tim như két hem, trái tim của két tự nhận đẹp đứng thứ 2 trong hội thì hỏng ai dám nhận thứ nhất, đó là điều chắc chắn
![]()