Chiều ni đi làm zìa, định bụng trời hỏng mưa lấy con két làm vài vòng, nhưng vẫn cứ mưa, thâu thì đứng 1 chỗ cho nó nổ máy, em đếm chính xác từ khi nổ máy cho tới lúc xuống ga cầm chừng là 2 phút 37 giây, nước pô không ra, sau gần 7 phút thì lơ phơ ướt ướt ở cuốn pô, khi nước nóng quạt xòe thì nhìn trong ống pô nước nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ tuôn trào và em cảm nhận thế này
Khi xe bắt đầu nổ cho tới khi nước nóng quạt xòe, ngồi trong xe, âm thanh không được sướng lắm, không phải ù mà do...máy còn bót, chưa trơn tru
Khi nước nóng quạt xòe tầm 3 lần như vậy thì ngồi trong xe rất êm, âm thanh rất trong, mặt dù két ở trong nhà, em ở dưới đất mở cửa tài, đưa đầu vô tại thời điểm lốc lạnh nhả, em không hề nghe âm thanh ở trong xe, tuy bên ngoài vẫn nghe tiếng xè xè máy đang nổ-
[BCOLOR=#ffffff]các bác để ý nhé, nếu cao su lắp đúng, xăng, lửa, gió đúng thì bất kể xe đậu ở đâu, thò đầu vào ngay vô lăng không hề nghe tiếng ù sức hiện, cái này là kinh nghiệm xương máu từ con guột tới giờ đới[/BCOLOR]
Em xin chia sẽ các bác 1 chút những gì quá trình cọt nó vật em, các bác mà đá đểu em thì sẽ thiệt thòi đới
![Itd 3d Ani W99 Smiles 005 :3dcuoi: :3dcuoi:](/styles/default/xenforo/smilies.3d/itd_3d_ani_w99_smiles/itd_3d_ani_w99_smiles_005.gif)