Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2

giangttd nói:
dung_gialai nói:
Sau cùng...em nó về lại gara...và chở bác sĩ đi check xe 1 vòng...êm ru...không 1 tiếng động lạ,khỏe khoắn, dũng mãnh...đạp lên 80km/h... vẫn thế,đi vào đường xấu...vẫn thế,chỉ có 1 tiếng kêu hơi nhỏ...về kiểm tra lại thì...nắp chụp trên bầu pô...bu long xiết chưa chặt.
Sau đó ...cảm ơn tất cả anh em trong gara 1 lần nữa,xin tạm biệt....:về nhà với vợ 1 thôi:
IMG_3644.jpg

nhìn phê quá... Chúc mừng bác Dũng đoàn tụ V2 sau quá nhiều ngày với cảnh "thăm nuôi' !
Vô sài gòn 1 chuyến......dán V-Cool nữa là OK.
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2

pghaiau nói:
đi về quên chiếc futute kìa bác Cà Hụ ơi ... có trăng quăng đèn hả
IMG_3644.jpg
Bác già Hy bảo: từ nay đổi tên em mắm ruốc thành tên " ACC 90 - Tình thương - Mến thương " cho đúng nghĩa .......Vote...
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:Con nghiện accord_phần 2

toyota cresta nói:
Kiểu này thì Cà Hụ tha hồ nộp lệ phí lạc xoong nhé.....he..he
Cái này gọi là nhắc khéo đây mà....hihi
à, bác TOY, em đề xuất hội mình tặng bác cà hụ cặp gạt mưa Mich đi nhá...
 
Hạng F
29/8/07
7.979
27.070
113
Re:Con nghiện accord_phần 2

kyanh911 nói:
toyota cresta nói:
Kiểu này thì Cà Hụ tha hồ nộp lệ phí lạc xoong nhé.....he..he
Cái này gọi là nhắc khéo đây mà....hihi
à, bác TOY, em đề xuất hội mình tặng bác cà hụ cặp gạt mưa Mich đi nhá...
Lại phải nộp thêm một khoản. Hihi. Coi như là lại quả cho bác Cà Hụ vậy.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

Chiều qua bác Letitbe có a nhô mời đi nhậu để...rửa xe cho em...nhưng bị sốt, ê ẩm cả mề nên đành từ chối và hẹn bác ấy dịp khác.
Sáng nay...em tranh thủ chạy xuống gara xử lý lại cho em cái móc treo cao su dùng để treo bầu pô nó lóng quá, khi chạy đuờng xấu nó lắc mạnh và...cạ vào sắc xi ...xong xui em chạy về....phải nói là tuyệt các bác ạ...xe chạy rất ngọt ngào...đạp nhiêu có nhiêu...chỉ có hơi khác 1 chút là...cái ống bô của em...khi cũ của nó chỉ có 1 đuờng đi ra từ bầu bô và em đã độ thành cái chắn ná ra 2 đường, còn bây chừ...em đề nghị thợ khoét luôn 1 lỗ thứ 2 từ bầu bô và làm thành 2 ống đi ra...nghe thấy nó mạnh mẽ...o o o...rất đã, ngồi trong xe nghe...phê lắm, máy nổ rất giòn và mịn các bác ạ, đứng ở đầu xe thì rất êm, khi đi đến cửa sau ra phía cốp thì...nghe như xe thể thao...hôm trước Accord _Qng có kiểm tra và bầu...ở đuôi pô nghe hơi có mùi xăng...em đã chỉnh roài...giờ thì...thơm tho....
Khi đi về...1 ẻm laceti chạy sau, cố vượt mặt...em phẹng 1 ga ở số 4...nhìn lại gương chiếu hậu...thấy em nó cách khá xa y chang như ẻm 94 của thầy chùa hôm test đi Nha trang:D:D:D
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

Từ hôm về đến giờ...em rất muốn vệ sinh từ trong ra ngoài cho vợ 2 em...nhưng em thấy oải quá, mợ cả bẩu đem ra tiệm rữa, nhưng...em muốn chính tay mình vệ sinh nó, chắc vài ba hôm nữa mới vệ sinh được.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

Cách đây 1 tháng, thằng bạn em làm PGĐ ngân hàng có gọi cho em nhờ tư vấn mua 1 chiếc Lanos, em nói cũng nhiều và cuối cùng chỉ bẩu: nghe lời tui đừng có mua, nếu mua rồi sau này đừng hối hận.
Hôm qua hắn gọi cho em hỏi xe đã xong chưa...cho hắn test thử...OK, khi chạy xe đến hắn nhìn vợ 2 em mà cứ như quái vật, mở cửa ra...nhìn bộ ghế hắn bẩu...ở đâu may, em bẩu...ở trển may đó he he he...
Sau khi chạy xe xong hắn bẩu...em tìm giúp cho hắn 1 con...như vậy, em bẩu ...có 1 con của ông PGĐ ngân hàng công thương...còn tuyệt lắm, hỏi ổng thử xem, nghe đâu ổng mua mẹc cũng đuợc nhưng...ổng chỉ thích chơi cái dòng này thôi.
 
Hạng D
1/11/07
2.104
12
38
52
Bắc Tây Nguyên
Re:Con nghiện accord_phần 2

dung_gialai nói:
Cách đây 1 tháng, thằng bạn em làm PGĐ ngân hàng có gọi cho em nhờ tư vấn mua 1 chiếc Lanos, em nói cũng nhiều và cuối cùng chỉ bẩu: nghe lời tui đừng có mua, nếu mua rồi sau này đừng hối hận.
Hôm qua hắn gọi cho em hỏi xe đã xong chưa...cho hắn test thử...OK, khi chạy xe đến hắn nhìn vợ 2 em mà cứ như quái vật, mở cửa ra...nhìn bộ ghế hắn bẩu...ở đâu may, em bẩu...ở trển may đó he he he...
Sau khi chạy xe xong hắn bẩu...em tìm giúp cho hắn 1 con...như vậy, em bẩu ...có 1 con của ông PGĐ ngân hàng công thương...còn tuyệt lắm, hỏi ổng thử xem, nghe đâu ổng mua mẹc cũng đuợc nhưng...ổng chỉ thích chơi cái dòng này thôi.
Em cũng biết qua tay PGĐ NH Công thương này, em 90EX còn cứng lắm, chắc lão định bán đó. Hình như là tính mua em 90 EX khác nát hơn để làm lại ....???