Re:Con nghiện accord_phần 2
Chiêù nay lấy xe đón con đi học về, vẫn ngọt ngào êm ả như mọi ngày, tới trường, tắt máy vào đón con...thời gian chưa tới 10 phút, đề pha, tự nhiên tay lái nặng trì...mở capo kiểm tra bơm trợ lực...vẫn ngọt nào, dầu bình trợ lực vẫn ở mức max, kiểm tra dưới gầm...ngay thướt lái vẫn khô ran, thôi thì ráng chạy về nhà không có trợ lực, trên quãng đường đi mà lòng buồn rười rượi bụng thầm nhủ....nếu hư bơm thì thay bình thường, còn bị thướt lái thì ....không biết tiính sao bởi....thướt lái accord không hề đơn giản, có thướt đó nhưng không phải ai lắp vào cũng đuợc
Chiêù nay lấy xe đón con đi học về, vẫn ngọt ngào êm ả như mọi ngày, tới trường, tắt máy vào đón con...thời gian chưa tới 10 phút, đề pha, tự nhiên tay lái nặng trì...mở capo kiểm tra bơm trợ lực...vẫn ngọt nào, dầu bình trợ lực vẫn ở mức max, kiểm tra dưới gầm...ngay thướt lái vẫn khô ran, thôi thì ráng chạy về nhà không có trợ lực, trên quãng đường đi mà lòng buồn rười rượi bụng thầm nhủ....nếu hư bơm thì thay bình thường, còn bị thướt lái thì ....không biết tiính sao bởi....thướt lái accord không hề đơn giản, có thướt đó nhưng không phải ai lắp vào cũng đuợc