Hạng B2
5/8/10
148
0
16
12
Re:Con nghiện accord_phần 2

chiều nay đi đón f1 học về thấy em mắm ruốc bác chủ lộng lẫy quá định sờ thử nhưng không kịp vì vừa tới bác vừa zọt mất
@thì ra f1 nhà bác cùng trường với f1 nhà em mà lâu nay không biết
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2

giabao090909 nói:
chiều nay đi đón f1 học về thấy em mắm ruốc bác chủ lộng lẫy quá định sờ thử nhưng không kịp vì vừa tới bác vừa zọt mất
@thì ra f1 nhà bác cùng trường với f1 nhà em mà lâu nay không biết
hôm sau có gặp mắm ruốc.......mà không thấy gia chủ.....bác cứ mua xoài, cóc , ổi....chất đầy lên đó......sẽ gặp bác chủ ngay....
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:Con nghiện accord_phần 2

Bác Dũng trị cái rè rè nó ra làm răng thế?
Xe em giờ nó cũng rè rè đủ thứ chổ mà chưa biết nó bị răng?
Các bác trong Hội rãnh thứ 7 này ghé bác Tấn và khám giúp em vụ rè rè đủ kiểu của V2 em với!
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2

huy812000 nói:
Bác Dũng trị cái rè rè nó ra làm răng thế?
Xe em giờ nó cũng rè rè đủ thứ chổ mà chưa biết nó bị răng?
Các bác trong Hội rãnh thứ 7 này ghé bác Tấn và khám giúp em vụ rè rè đủ kiểu của V2 em với!
ok.......mỗi người giữ 1 chỗ....là hết rè rè
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

letitbe nói:
Lão Cà hụ ới! mai giúp mình vệ sinh cái lưới bơm trợ lực nhé. hehe. gia lai có đệ tử chân truyền của Pháp sư rồi
dung_gialai nói:
Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu con trai, đón con về là làm sinh nhật cho cu cậu, ấy vậy mà vợ 2 nó giở chứng, khi về đến nhà...việc đầu tiên là vuốt ve mợ cả, thông cảm cho ba nó kiểm tra con vợ 2 tý.
Móc điện thoại alo cho hoctin...máy bận, alo cho Pháp sư, Pháp sư chỉ...cứ thế cứ thế cho cái bơm trợ lực, đó là cái đơn giản nhất, nếu vẫn không hết thì mới nghĩ đến chuyện thướt lái.
Nhe nói đến thướt lai thì càng buồn hơn, nhưng lòng vẫn hy vọng...là do bơm, tiếng hành mở cái phần của bơm trợ lực mà Pháp sư hướng dẫn, lấy nó ra ngoài rồi mà nhìn nó như...nhìn quái vật, không biết làm sao, lại lắp vào, sau đó Hoctin gọi...sau 1 hồi trao đổi: anh cứ làm theo Pháp sư. VunguyenBùi...hình như còn 1 cái bơm trợ lực chưa dùng....sau khi trao đổi, bác Vũ cũng thống nhất khả năng bị cái phần như PhÁP SƯ ĐÃ HƯỚNG DẪN.
Nhưng lúc này là giờ vui của cậu con trai, mợ cả cằn nhằn, thôi đành bấm bụng nổ máy vần vô lăng đưa xe vào nhà, và ...thống nhất với bác Vũ khi đến Gialai mang giúo cho cái bơm, và bụng nghĩ....từ nay đến chủ nhật chấp nhận cất xe ở nhà, chờ Quí nhân từ Sì phố mang hàng tới.
Dạ khi nào bác cần,bác ới em 1 tiếng em sẽ có mặt
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

giabao090909 nói:
chiều nay đi đón f1 học về thấy em mắm ruốc bác chủ lộng lẫy quá định sờ thử nhưng không kịp vì vừa tới bác vừa zọt mất
@thì ra f1 nhà bác cùng trường với f1 nhà em mà lâu nay không biết
Úi trời ơi, nếu biết bác em sẽ đứng lại để được chào bác rồi
Thứ 7 này bác cố gắng sắp để giao lưu với hội Acc nhé.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

huy812000 nói:
Bác Dũng trị cái rè rè nó ra làm răng thế?
Xe em giờ nó cũng rè rè đủ thứ chổ mà chưa biết nó bị răng?
Các bác trong Hội rãnh thứ 7 này ghé bác Tấn và khám giúp em vụ rè rè đủ kiểu của V2 em với!
Xe em hiện vẫn còn rè rè,nhưng rất nhỏ (nói chung đã giảmđược 80% so với ngày hôm qua rồi),chỉ thi thoảng buông côn rùng nhiều thì mới bị, em cũng đã khoanh vùng và xác định được rồi, cái quan trọng là phải chính xác thì xử lý mới OK
Việc đồng sơn xong,công việc đã hoàn chỉnh,nhưng....như thế là chưa đủ,có những vấn đề vụng vặt,đồihỉ phải có thời gian XXX mà chính mình mới đủ thời gian nghe ngóng,cân chỉnh và phát hiện,khi đã phát hiện rồi...có cái mình xử đươc, có cái cần tới thợ chứ...dem đến thợ....họ không có thời gian và công phu cho vợ 2 của mình như mình đâu.
Có 1 điều em xin chắc chắn và đảm bảo...vợ 2 em sau khi đồng sơn xong...vẫn êm ả,lả lướt, không hề ồn hơn lúc chưa làm,ngồi trên vợ 2 em hiện chỉ hơi bị khó chịu 1 tý...: số 1, 2 buông côn hơi bị rần (cái này em châp nhận vì côn đã làm nhưng...không phải hàng chính hãng),kế đến là tiếng rè rè mà thỉnh thoảng xuất hiện,còn lại...tất cả mọi thứ đều cool các bác ạ...từ gầm đến máy...
He he he...quá khè quá khè....nhưng đó là sự thật:D:D:D
 
Hạng D
1/11/07
2.104
12
38
52
Bắc Tây Nguyên
Re:Con nghiện accord_phần 2

dung_gialai nói:
huy812000 nói:
Bác Dũng trị cái rè rè nó ra làm răng thế?
Xe em giờ nó cũng rè rè đủ thứ chổ mà chưa biết nó bị răng?
Các bác trong Hội rãnh thứ 7 này ghé bác Tấn và khám giúp em vụ rè rè đủ kiểu của V2 em với!
Xe em hiện vẫn còn rè rè,nhưng rất nhỏ (nói chung đã giảmđược 80% so với ngày hôm qua rồi),chỉ thi thoảng buông côn rùng nhiều thì mới bị, em cũng đã khoanh vùng và xác định được rồi, cái quan trọng là phải chính xác thì xử lý mới OK
Việc đồng sơn xong,công việc đã hoàn chỉnh,nhưng....như thế là chưa đủ,có những vấn đề vụng vặt,đồihỉ phải có thời gian XXX mà chính mình mới đủ thời gian nghe ngóng,cân chỉnh và phát hiện,khi đã phát hiện rồi...có cái mình xử đươc, có cái cần tới thợ chứ...dem đến thợ....họ không có thời gian và công phu cho vợ 2 của mình như mình đâu.
Có 1 điều em xin chắc chắn và đảm bảo...vợ 2 em sau khi đồng sơn xong...vẫn êm ả,lả lướt, không hề ồn hơn lúc chưa làm,ngồi trên vợ 2 em hiện chỉ hơi bị khó chịu 1 tý...: số 1, 2 buông côn hơi bị rần (cái này em châp nhận vì côn đã làm nhưng...không phải hàng chính hãng),kế đến là tiếng rè rè mà thỉnh thoảng xuất hiện,còn lại...tất cả mọi thứ đều cool các bác ạ...từ gầm đến máy...
He he he...quá khè quá khè....nhưng đó là sự thật:D:D:D
Khè quá, quá khè luôn... chấp nhận rè rè sao?
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:Con nghiện accord_phần 2

dung_gialai nói:
Có 1 điều em xin chắc chắn và đảm bảo...vợ 2 em sau khi đồng sơn xong...vẫn êm ả,lả lướt, không hề ồn hơn lúc chưa làm,ngồi trên vợ 2 em hiện chỉ hơi bị khó chịu 1 tý...: số 1, 2 buông côn hơi <span style=""color: #ff0000;"">bị rần</span> (cái này em châp nhận vì côn đã làm nhưng...không phải hàng chính hãng),kế đến là tiếng<span style=""color: #3366ff;""> rè rè</span> mà thỉnh thoảng xuất hiện,còn lại...tất cả mọi thứ đều cool các bác ạ...từ gầm đến máy...
He he he...quá khè quá khè....nhưng đó là sự thật:D:D:D
màu đỏ: xe ai mà chả bị rần...thả côn mớm tí ga lên 1000v/p là ok thui.
màu xanh: rè rè khu vực nào?