Re:Con nghiện accord_phần 2
Em xin bái phục Anh Dũng cà hụ thiệt à nha, ngày tết mà cũng châm nhớt ....cho V2 nữa, hehehe. Cưng dễ sợ luôn ta ơi.toyota cresta nói:Châm vào ...dư có 01 tí....cũng alo.......hỏi đủ điều......cưng V2 quá à nha.....dung_gialai nói:Sáng nay em bị lừa 1 vố hu hu hu...
Số là hôm bị mất trợ lực lái, em mở cái van 1 chiều để vệ sinh vô tình làm nhớt thất thoát, sáng nay em kiểm tra phát hiện nhớt bình dầu chỉ còn mực min, em đi tìm mua dầu mà chả có chổ nào bán, vô tình phát hiện tiệm điện oto, chạy vào hỏi thì có ngay- 80.000/chai chả có hiệu gì cả, chỉ có chữ ATF tổ chản + 1 cái hình cần số AT và vô lăng, cầm cái chai về nhà ngồi đọc mãi mà chả biết nó là nhãn hiệu gì, gọi cho Hoctin thì bẩu đó là đồ dỏm, đổ vào coi chừng tiêu hệ thống lái, anh nên mua nhớt của Mobil hay castrol, nghe xong choáng luôn, em lại tiếp tục công cuộc đi tìm dầu cho vợ 2, may quá có 1 gara đang mở cửa cúng rước, phía trước có treo bảng đại lý castrol, vào hỏi thì anh chủ gara đưa em 1 chai Mobil đã vơi đi 1 xị và nói anh ta thường châm thêm cho khách hàng miễn phí và đây là loại tốt nhất, em thấy nhãn hiệu là Mobil ATF, vẽ hình cần sô AT, chai màu xanh, anh chủ bảo giá 1 chai là 150.000, hiện em muốn đưa bao nhiêu thì đưa, thôi thì...em đưa đầu năm 100.000 cho chẵn luôn, sau đó alo cho Hoctin mô tả tỷ mĩ thì OK luôn.