Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:Con nghiện accord_phần 2

Đâu có đâu anh, em hết xiền òi!!!
Thì tại em tiếc cái vụ mâm ép của em, nên lang thang tìm, thấy cả bộ trên sướng quá, anh em nào máu sau này ship thì ship cả bộ này là ngon..........
Hỏi lăn tăn bánh đà mỏng hay dày.....
 
Hạng D
19/6/10
1.285
87
48
TP Hồ Chí Minh
Re:Con nghiện accord_phần 2

Ơ thế tính ra ... sửa hộp số tự động ... rẻ hơn à..... Lại còn bớt được khoảng heo côn đấy!
Em dự hộp số tự động sửa xong ... khoảng 9 tr
 
Re:Con nghiện accord_phần 2

dung_gialai nói:
caobangmobile1 nói:
dung_gialai nói:
Hôm qua đi Măng đen về,xe em tự nhiên chồm chồm như ngựa nhảy ở vòng tua 1200-1500,qua hết vòng tua này thì bất kể số nào cũng êm ả nhưng...cảm giác xe hơi bị lỳ, ăn xăng cũng nhiều hơn,máy có vẻ nóng hơn, đã kiểm tra và...phát hiện được bệnh,chờ có thuốc uống vào sẽ khỏi, có lẽ....do nó sung trong người quá nên nó.....chồm chồm,he he he...
Đầu năm đầu tháng....vẫn phải cứ xoay quần bên vợ 2,nhưng được cái bắt được bệnh rồi nên cũng nhẹ cả người các bác ạ.
vậy là bác tìm ra bệnh mà chưa có thuốc cho bà 2 uống hả,bà 2 nhà em thỉnh thoảng vẫn bị chứng giật đùng đùng, như ngựa phí bác a.
he he he...trị xong vợ già sẽ post cụ tỷ
tình hình bà 2 bác sao rồi, thuốc đặc trị từ si phố chuyển về chưa bác. em đang hóng quá ,đẻ em vật bà 2 em ra làm theo bác.
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Re:Con nghiện accord_phần 2

Số là sáng sớm nay em phải chạy xe từ hầm để xe lên trên sân để thợ quét sơn nước tường hầm..xe em để ngay dốc hầm...lên xe..nổ máy...chờ ít phút vòng tua khoảng 800...hạ thắng tay..đạp nhẹ tí ga...quái lạ..xe không chạy..xuống xe..kiểm tra không thấy vật gì cản bánh xe..nghĩ là chưa quen côn..ga..lên xe đạp ga mạnh hơn trước..xe lên giữa dốc hầm chết máy..thắng.. cố chạy lên không được...đành lùi về...mất lái có nguy cơ đụng vách..cố gắng lắm cũng lùi về được xuống lại hầm...nổ máy đạp ga xe không chạy..nghiêng qua nghiên lại...khi nhìn lại vết bánh xe trên dốc hầm...bên phải quá đậm...xuống xe đẩy thử không nhút nhít...cuối cùng do bánh sau bên phải kẹt cứng không quay được...đổ mồ hôi và thầm trách mình...vậy mà cũng không biết...cứ nổ máy cố chạy hoài...
 
Re:Con nghiện accord_phần 2

tudam nói:
Số là sáng sớm nay em phải chạy xe từ hầm để xe lên trên sân để thợ quét sơn nước tường hầm..xe em để ngay dốc hầm...lên xe..nổ máy...chờ ít phút vòng tua khoảng 800...hạ thắng tay..đạp nhẹ tí ga...quái lạ..xe không chạy..xuống xe..kiểm tra không thấy vật gì cản bánh xe..nghĩ là chưa quen côn..ga..lên xe đạp ga mạnh hơn trước..xe lên giữa dốc hầm chết máy..thắng.. cố chạy lên không được...đành lùi về...mất lái có nguy cơ đụng vách..cố gắng lắm cũng lùi về được xuống lại hầm...nổ máy đạp ga xe không chạy..nghiêng qua nghiên lại...khi nhìn lại vết bánh xe trên dốc hầm...bên phải quá đậm...xuống xe đẩy thử không nhút nhít...cuối cùng do bánh sau bên phải kẹt cứng không quay được...đổ mồ hôi và thầm trách mình...vậy mà cũng không biết...cứ nổ máy cố chạy hoài...
bó phanh hả bác.
 
Hạng C
22/10/11
581
3
18
46
TPHCM
Re:Con nghiện accord_phần 2

Cuối cùng thì lên được chưa anh,chứ để dưới hầm thợ nó xịt banh sơn em nó hết