Re:Con nghiện accord_phần 2
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Món cà hụ này hình như chỉ anh em Tây Nguyên mới được thưởng thức hay sao thế nhỉ...pghaiau nói:sáng nay em lấy xe đưa bé con đi học .. lúc đến truờng em không tắt máy và dẫn cháu vào lớp ... tới lúc ra thấy xe cứ gầm lên liên khúc ... em mở cửa vào trong xe nhìn kim đồng hồ cứ trồi lê sụt xuống trong khoảng vòng tua 1500 đến 2000 ... lên từ từ nhưng xuống rất nhanh . alo cho bác Cà Hụ thì đuợc huớng dẫn vệ sinh bù ga máy lạnh ... bù ga buổi sáng ... em quyết làm theo ... tháo ra hết vệ sinh từng món ... lắp vô đề cho máy nổ ok bù ga máy nguội tốt nhưng khi nóng lên thì nó lại trồi sụt như cũ ... loay hoay một hồi thì tìm ra nguyên nhâ n là do vít đẹp chỉnh gió nó lỏng và tự chạy ra ngoài ... siết lại thấy ok