Hạng F
17/3/11
6.865
244
63
Núi rừng tây nguyên
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

huy812000 nói:
pghaiau nói:
huy812000 nói:
Ừ, ai cũng chê em guột có bố guốc xấu hết trơn.
Giờ em guộc hết gì làm rồi........vậy suy nghĩ cái guốc đi anh!
ừ xấu thật.... nhưng mà thay ra là em đăng ký trước à nha :D
Khà khà.........bác Chim gài hàng. nhưng em ủng hộ vụ thay mâm.......có gì bác Chim được 4 cái mâm là mời em lại chầu caphe hen!
cà phê á .... không được ... phải là chầu tiger mới đúng
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Thấy nhà vắng vẻ quá, em kể chút chuyện về v2 cho đỡ buồn.
T7 tuần trước, em đã tháo cổ hút ra vệ sinh tất tần tật và vệ sinh luôn 2 đường nước nóng chạy qua cổ hút. Ôi thôi, nó bị bịt cứng luôn, có 1 thỏi cao su nhỏ chui nằm vô trong đường nước này, nhìn có vẻ như trước đó có ai cố tình nhét cái cao su này vào.
Vệ sinh xong lắp lại này nọ, nổ máy đợi, nghe cảm giác máy nổ ngon hơn........chỉ là cảm giác thôi, cái gì sạch sẽ thì vẫn ngon mà. kiểm tra các đường ống nước đi vào cổ hút xem có xì xọt gì không........
Có xì.........1 chổ xì.......ngay đường nước ra ở cổ góp.......mấy cái ổng cao su này lâu ngày nó chai cứng, lấp vô và đưa các clamp kẹp vào nhưng ống cao su chai cứng quá không ép vô được, làm không thể nào kín tuyệt đối......thế là tắt máy, tháo ra, bôi ít keo xám vào.....thay bằng cổ dê, xiết hết cỡ....Nhưng em vẫn ao ước sẽ tìm mua vài mét ống cao su này để thay hết các ống cao su đã bị lão hóa kia.
Nổ máy lại, OK thấy vẫn còn ướt ướt xíu.......nhưng hi vọng là nước nóng --> ống mềm--> sẽ siết chặt hơn, còn không xử sau........giờ lo chỉnh ga cộ cái trước đã. Thế là đợi nước nóng và quạt xòe........10p sau, nghe cái xịt xè, xì ngay nắp két nước...........thế là hết phim.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/11/09
1.608
6
38
39
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

huy812000 nói:
Thấy nhà vắng vẻ quá, em kể chút chuyện về v2 cho đỡ buồn.
T7 tuần trước, em đã tháo cổ hút ra vệ sinh tất tần tật và vệ sinh luôn 2 đường nước nóng chạy qua cổ hút. Ôi thôi, nó bị bịt cứng luôn, có 1 thỏi cao su nhỏ chui nằm vô trong đường nước này, nhìn có vẻ như trước đó có ai cố tình nhét cái cao su này vào.
Vệ sinh xong lắp lại này nọ, nổ máy đợi, nghe cảm giác máy nổ ngon hơn........chỉ là cảm giác thôi, cái gì sạch sẽ thì vẫn ngon mà. kiểm tra các đường ống nước đi vào cổ hút xem có xì xọt gì không........
Có xì.........1 chổ xì.......ngay đường nước ra ở cổ góp.......mấy cái ổng cao su này lâu ngày nó chai cứng, lấp vô và đưa các clamp kẹp vào nhưng ống cao su chai cứng quá không ép vô được, làm không thể nào kín tuyệt đối......thế là tắt máy, tháo ra, bôi ít keo xám vào.....thay bằng cổ dê, xiết hết cỡ....Nhưng em vẫn ao ước sẽ tìm mua vài mét ống cao su này để thay hết các ống cao su đã bị lão hóa kia.
Nổ máy lại, OK thấy vẫn còn ướt ướt xíu.......nhưng hi vọng là nước nóng --> ống mềm--> sẽ siết chặt hơn, còn không xử sau........giờ lo chỉnh ga cộ cái trước đã. Thế là đợi nước nóng và quạt xòe........10p sau, nghe cái xịt xè, xì ngay nắp két nước...........thế là hết phim.
....hết phim..... kéo tới gara :D:D:D:D
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Đang tính giấu luôn, mà........TĐC hỏi ngay chổ khó.......ác thiệt.
Em làm thì ban đầu tính chụp hình, nhưng lúc làm thì mới nhớ quên mang máy chụp hình ra, nhưng tay dơ quá lại lười chạy vô lấy, tính chút lấy máy ra chụp, xong lu bu quên luôn......
Giờ kể chay đúng là ngại quá đi.
Giờ ai phản đổi kể chay thì em ngừng, chứ thiệt là ngại quá...:D
17.gif
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

chipmap nói:
....hết phim..... kéo tới gara :D:D:D:D
:D:D....giỡn hoài cưng...........:D:D:D
Có thể 1-2 năm trước dám kéo tới gara lắm à nha, vì lúc trước cái trình chưa có........
Và hơn nữa cao thủ quanh mình đầy mà......sao kéo tới được.........gọi điện hỏi thăm các kiểu....
Mà ác cái thua thiệt của mình nhất là:
1. Thường vọc xe vào ngày t7 hoặc thường là ngày CN. Lúc này đa số các hoạt động của CH, hay gara hay đại loại các dịch vụ đều nghĩ.
2. Ở vùng xa, không như ở Xì phồ, nếu ở xì phồ mà phát hiện phụ tùng nào hư là mang mẫu ra lụm về thay liền.
Trờ lại, vụ két nước, sau khi hỏi thăm và phán xét vị trí xì......thì đoán là nó bị ngay cái VAI nước phía trên, nằm gần cái nắp két nước, vì cái VAI này là hàng ZIN nên nó làm bằng Fibre (không biết viết đúng không, đại loại là nhựa tổng hợp). Lâu ngày cái này nó bị rạn nứt, dạng nứt do lão hóa, chứ không phải nứt do va chạm.
Do cần cấp cứu gấp để có cái mà xài, rồi cũng do xa nên việc mua két nước mới gấp cũng khó và cũng do nghèo nên đã quyết mang tới thợ két nước để nó làm lại. Thế là tháo két nước ra, mang đến CH.
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Đến CH chuyên trị két nước mà em biết nó cũng từ lâu (do đi ngang biết, chứ chưa từng làm bao giờ), ác cái CN nên CH cũng nghĩ, may CH cũng là nhà của ông chủ.
Mô tả và chỉ chổ xì, ổng nói như em đã phán đoán. Ổng nói sẽ thay bằng 1 cái VAI bằng đồng THAU khác, nhưng thứ 2 mới có thợ làm, giá 850k........ý chời.......tưởng tầm 500k thôi chứ..........nhưng giờ sao giờ? Không thay thì làm răng......Ông chủ bảo sẽ làm và súc két, thử xì, vệ sinh các kiểu.......
Ờ thì làm.........để đó chiều thứ 2 lấy
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Thứ 2, em đi làm......và phải trốn về sớm........để mang 2 cái quạt lên CH, ớm vô thử xem có vừa không, chứ không vừa là mệt à. Ớm vô, tuy không được như zin, nhưng bắt ốc OK. Rồi chở về.......
Lắp từ 5h chiều đến tối 6h mới xong.......nhưng.......em ghét là là từ "nhưng" này.
Lắp xong còn sót 1 cái PAD, cái pad để giữ ống ga lạnh, cái PAD này nó bắt ôm vào ống ga lạnh và chồm qua két nước để lắp vào khung trước mũi xe, trong quá trình gò cái VAI, thợ không để ý và đo ni đúng cái VAI zin. Vì cái VAI ZIN ngay chổ này nó có lõm xuống.....để cho cái PAD kia chồm qua được mà không bị cấn.
Cái VAI đồng thau này thì không như thế, lúc nhận hàng em cũng không để ý......
Thôi thì kệ nó, tối thui rồi, hết thấy đường.....để mai tính tiếp.