Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2

dung_gialai nói:
Xin phép em tạm ngừng vài phút bởi mợ cả gọi em xuống <span style=""color: #ff0000;"">cho bả gội đầu </span>
Các bác có tin không thì tùy chứ 17 năm nay là như vậy đó, trừ khi giận nhau hay những hôm mợ em ốm hoặc....guột làm cho bả ghen
Lớn hay nhỏ ........hả bác ?.....hi...hi
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:Con nghiện accord_phần 2

dung_gialai nói:
Vừa rồi, trong vòng 5 phút, em trang điểm cho guột 1 tý, đảm bảo.....rất ít cọt còn (gần như là tuyệt chủng), nhìn đẹp dã man luôn
lại câu nữa....nói nghe thử coi....
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

kyanh911 nói:
dung_gialai nói:
Vừa rồi, trong vòng 5 phút, em trang điểm cho guột 1 tý, đảm bảo.....rất ít cọt còn (gần như là tuyệt chủng), nhìn đẹp dã man luôn
lại câu nữa....nói nghe thử coi....
He he he....để rồi em show hình luôn chớ nói chi, TĐC đảm bảo không có đâu
À có 1 việc nữa em muốn hỏi các bác: guột ủa em sau mỗi lần thay nhớt là em xem rất kỹ, châm cho đúng cái mực max, và sau khoảng 600-700km em kiểm tra lại thì nhớt vẫn vàng nhưng....mực nhớt xuống 1 chút cỡ 1/2li (xe đậu nơi bằng phẳng, máy ngội hoàn toàn nhé)
Có ảnh hưởng gì không các bác?
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
50
Re:Con nghiện accord_phần 2

dung_gialai nói:
kyanh911 nói:
dung_gialai nói:
Vừa rồi, trong vòng 5 phút, em trang điểm cho guột 1 tý, đảm bảo.....rất ít cọt còn (gần như là tuyệt chủng), nhìn đẹp dã man luôn
lại câu nữa....nói nghe thử coi....
He he he....để rồi em show hình luôn chớ nói chi, TĐC đảm bảo không có đâu
À có 1 việc nữa em muốn hỏi các bác: guột ủa em sau mỗi lần thay nhớt là em xem rất kỹ, châm cho đúng cái mực max, và sau khoảng 600-700km em kiểm tra lại thì nhớt vẫn vàng nhưng....mực nhớt xuống 1 chút cỡ 1/2li (xe đậu nơi bằng phẳng, máy ngội hoàn toàn nhé)
Có ảnh hưởng gì không các bác?
em nghỉ không sao đâu anh ơi, em thì thăm nhớt lúc máy nguội để lâu ( qua đêm ) chẳng hạn. không biết sao chạy 3200km cây thay nhớt mà không thấy mất tí nào kỳ thật em nghỉ hoài không ra, anh Dũng nghiên cứu dùm em vụ này nhé:D:D:D
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:Con nghiện accord_phần 2

Tối qua không thể nào em ngủ ngon được, vì trong đầu cứ ECU........ECU, hư là hư sao ta.........
Ngủ không được, sáng tranh thủ dậy sớm, mò ra xe, mở ECU.
Mở 4 con ống của tấm cover của ECU, con nào em vặn ra cũng nghe cốc cốc.......không lẻ 20 năm nay, không ai đụng tới ECU ta? Tháo ra thì nhìn tấm cover này mới thiệt!

Và chụp part No. của nó luôn! Part là đúng cho 90-93 số MT luôn! Và nhìn kỹ sẽ thấy ngày sản xuất cái hộp này là MAY 92 (tháng 5 năm 1992)