Re:Con nghiện accord_phần 2
Chúc vợ 2 bác mau khỏe!caobangmobile1 nói:để mai em đi sử lý chạy tạm ,chờ hàng cứu trợ ở sì phố ra.
Re:Con nghiện accord_phần 2
94LX, 90-93LX ...đều xài chung bộ này. Trường hợp của bác caobangmobile.....cần thay cái mới ...thì mới an toàn được.
94LX, 90-93LX ...đều xài chung bộ này. Trường hợp của bác caobangmobile.....cần thay cái mới ...thì mới an toàn được.
Re:Con nghiện accord_phần 2
em có hỏi thợ nếu chưa có đồ thay ,thì bịt núm cao su lại .bỏ van thông nhau chạy tạm bác a .
em có hỏi thợ nếu chưa có đồ thay ,thì bịt núm cao su lại .bỏ van thông nhau chạy tạm bác a .
Re:Con nghiện accord_phần 2
Bác bịt kiểu gì thì bịt, nhưng dầu không đựơc chảy ra ngay cao su dù bị rách và chạy cẩn thận là đuợc và luôn nhớ khi đạp thắng là lực phanh 4 bánh đều nhau và....ở tốc độ hơi cao thì....xe lếch bánh chùi luôn, còn rin của nó là 2 lực phanh 2 bánh trước lớn hơn lực phanh 2 bánh sau.caobangmobile1 nói:em có hỏi thợ nếu chưa có đồ thay ,thì bịt núm cao su lại .bỏ van thông nhau chạy tạm bác a .
Re:Con nghiện accord_phần 2
Từ ngày đồng sơn xong tay nghề lên hẳnhuy812000 nói:Y cha, nếu vậy thì em nghĩ tạm thời bác không nên chạy xe, cho tới khi xử triệt để cái này. Chứ không đang chạy đạp tuốt luốt đó. Em bị rồi, hải lắm.caobangmobile1 nói:thanks bác huy 812000 nhiều, xe em bị xì dầu ở nút cao su rồi .
Tuột cupen thắng thì nhiều khi đạp 10 cái có khi nó còn ăn 1 cái, chứ cái này đạp 1 nó xì dầu ít, đạp cái 2 nó xì nhiều, 10 cái thì không ăn cái nào đâu.
Có 2 cách xử lý:
1. Thay cái khác. Cách này hay nhất
2. Nếu vẫn bắt buộc sử dụng xe mà chưa tìm được hàng thay, bác tháo cái này ra để đấu bịt lổ này và đấu tắt đường chia dầu lại. Cách này tạm thời và không an toàn khi chạy tốc độ cao mà thắng gấp.
Re:Con nghiện accord_phần 2
Người ta nói đúng, nghiện là khổ, không kể đó là nghiện heroin, rượu, bài bác hay nghiện sửa xe......
Cũng nhờ anh dìu dắt đó!dung_gialai nói:Từ ngày đồng sơn xong tay nghề lên hẳnhuy812000 nói:Y cha, nếu vậy thì em nghĩ tạm thời bác không nên chạy xe, cho tới khi xử triệt để cái này. Chứ không đang chạy đạp tuốt luốt đó. Em bị rồi, hải lắm.caobangmobile1 nói:thanks bác huy 812000 nhiều, xe em bị xì dầu ở nút cao su rồi .
Tuột cupen thắng thì nhiều khi đạp 10 cái có khi nó còn ăn 1 cái, chứ cái này đạp 1 nó xì dầu ít, đạp cái 2 nó xì nhiều, 10 cái thì không ăn cái nào đâu.
Có 2 cách xử lý:
1. Thay cái khác. Cách này hay nhất
2. Nếu vẫn bắt buộc sử dụng xe mà chưa tìm được hàng thay, bác tháo cái này ra để đấu bịt lổ này và đấu tắt đường chia dầu lại. Cách này tạm thời và không an toàn khi chạy tốc độ cao mà thắng gấp.
Người ta nói đúng, nghiện là khổ, không kể đó là nghiện heroin, rượu, bài bác hay nghiện sửa xe......
Re:Con nghiện accord_phần 2
Bác Huy dạo này lên cơ quá nhỉ. Cố gắng lên bác, có gì em còn alo học hỏi kinh nghiệm.
huy812000 nói:Cũng nhờ anh dìu dắt đó!dung_gialai nói:Từ ngày đồng sơn xong tay nghề lên hẳnhuy812000 nói:Y cha, nếu vậy thì em nghĩ tạm thời bác không nên chạy xe, cho tới khi xử triệt để cái này. Chứ không đang chạy đạp tuốt luốt đó. Em bị rồi, hải lắm.caobangmobile1 nói:thanks bác huy 812000 nhiều, xe em bị xì dầu ở nút cao su rồi .
Tuột cupen thắng thì nhiều khi đạp 10 cái có khi nó còn ăn 1 cái, chứ cái này đạp 1 nó xì dầu ít, đạp cái 2 nó xì nhiều, 10 cái thì không ăn cái nào đâu.
Có 2 cách xử lý:
1. Thay cái khác. Cách này hay nhất
2. Nếu vẫn bắt buộc sử dụng xe mà chưa tìm được hàng thay, bác tháo cái này ra để đấu bịt lổ này và đấu tắt đường chia dầu lại. Cách này tạm thời và không an toàn khi chạy tốc độ cao mà thắng gấp.
Người ta nói đúng, nghiện là khổ, không kể đó là nghiện heroin, rượu, bài bác hay nghiện sửa xe......
Bác Huy dạo này lên cơ quá nhỉ. Cố gắng lên bác, có gì em còn alo học hỏi kinh nghiệm.
Re:Con nghiện accord_phần 2
Năm nay bắt đầu rãnh, nên em mới ngâm cứu từ từ........và cũng rất thú vị bác à!
Nhưng vì rãnh quá nên đâm ra........
Bác cứ vô tư alo ạ, em biết gì em moi ruột gan ra hết.......chỉ sợ em biết 50-50, nên nhiều cái em không giúp bác được tới nơi tới chốn, nên thành ra em hơi ngại.
Dạ, em non lắm bác ơi!Cop oi la Cop nói:Bác Huy dạo này lên cơ quá nhỉ. Cố gắng lên bác, có gì em còn alo học hỏi kinh nghiệm.
Năm nay bắt đầu rãnh, nên em mới ngâm cứu từ từ........và cũng rất thú vị bác à!
Nhưng vì rãnh quá nên đâm ra........
Bác cứ vô tư alo ạ, em biết gì em moi ruột gan ra hết.......chỉ sợ em biết 50-50, nên nhiều cái em không giúp bác được tới nơi tới chốn, nên thành ra em hơi ngại.