Re:Con nghiện accord
KM đâu sao thấy im re dzậy ta.accord_qng nói:Chào tất cả các con nghiện. Tình cảm giữa các bác nghiện thật tuyệt vời. Vừa rồi em tìm Kia Morning cho cho mợ cả, thấy ở ĐN có bán xe nhờ Thầy chùa qua xem giúp. OK ngay. Nhiệt tình xem xét, tường tận mọi nhẽ ..., (đến lúc em ra đạt cọc tiền thì chủ xe hồi lại vì đặt xe mới chưa có nên phải chưa bán).
Vừa rồi đi công việc tại SG, cũng kết hợp tìm, nhờ anh em xem xe tại SG cũng được mấy chiếc nhưng chưa vừa ý.
Biết ở Biên Hòa và Vũng Tàu có bán KM. He he lục ĐT tìm mấy nghiện. Alo cho bác hoctin ở BH, 1 tiếng sau có thông tin đầy đủ về em KM. Alo cho bác Huy ở Vũng Tàu. 2 tiếng sau có thông tin chi tiết về 2 em KM. Em vội vàng phi từ SG ra Biên Hòa. Bác hoctin đón tiếp nhiệt tình, dắt đến chủ nhà xem xe và OK luôn trong vòng một nốt nhạc, xong xuôi đâu đó em lên đường phi thẳng về QNg.
Cám ơn các bác rất nhiệt tình giúp đỡ mặt dù chưa biết mặt.
Tiếc là do thời gian gấp rút nên phải về ngay vì chiều mai em lại phải đi công tác, nếu không thì ở lại BH một đêm để hội ngộ với mấy nghiện acc thì tuyệt.