Re:Con nghiện accord
Ồ! lại thêm một con nghiện, chào mừng bác đã đến với hội, chúc bác mau kiếm được người tình như ý. Mỗi 1 ngày trôi qua, thêm một con nghiện là em rát mừng. Bác cứ chới a cọp đi, nếu không vừa ý bác cứ gọi thầy, thầy sẽ chịu trách nhiệm.longtiti nói:Em chào các bác Accorder ạ.
Em đang có ý định cưới vợ 2. tuy nhiên cũng là lý do kinh tế nên chỉ đủ để cưới vợ 2 của người khác chứ không được như cái kiểu mối tình đầu ạ. Qua trao đổi, hỏi ý kiến khán giả, gọi điện cho người thân ... thì chốt lại danh sách các nàng trong tầm ngắm là Coolla 1.6, Ford albea... dĩ nhiên là cũ ạ. Bất thình lình em nghĩ sao lại không có Honda trong danh sách nhỉ? đành rằng người Việt thì vốn ăn chắc mặc bền: oto Toyota, xe máy honda, điện thoại Nokia... vậy là em ngồi lì 3 ngày, lục trên các diễn đàn, ngâm kíu. và quả thật em ko lầm. Last but not leas (nếu không muốn nói là ứng cử viên số 1). EM PHẢI LÒNG ACCORD RỒI. Chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao hơi thở như là của nhau??? Đọc topic cảm nhận Acc, hồi hộp, hy vọng để rồi cảm giác như vừa mất cái gì đó khi thấy bác Tuananhtun chia tay vợ 2. vui sướng lây khi thấy thành quả chăm sóc, bồi bổ và chịu đau làm đẹp cho các nàng (bác acc_qng, bác thoisu... và đặc biệt là bác Thầy chùa: thành quả bao tâm huyết, vất vả của bác thật sự đáng ghi nhận và được dền bù rất xứng đáng, tất nhiên là có sự yểm trợ nhiệt tình của các tín đồ acc- em nghĩ bác là người thay đổi quan niệm về xe và chơi xe của nhiều người trong đó có em rồi đấy ạ).
Cái em thấy hay nhất ở OS là các bác chia sẻ, hỗ trợ giải quyết các vấn đề quá tốt ạ. Em thấy có nhiều diễn đàn về xe nhưng theo ý kiến chủ quan của em thì hiếm có diễn đàn nào các thành viên chia sẻ, gắn bó với nhau được như vậy.
và em quyết định: sẽ trở thành 1 accorder. Mong các bác ủng hộ. Tiếc là em ở HN không có cơ hội thinh giáo các bác nhiều. thôi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hy vọng sẽ gặp các bác trong một ngày gần nhất. Chúc các bác mạnh khoẻ, vợ 2 ngày càng hấp dẫn và mạnh mẽ. em mỏi tay rồi ạ.