Re:Con nghiện accord
Chào cả nhà, em xin tiếp tục chuyến du hí của em về Miền Tây, khoảng 7h00 ngày 4/5 bác Già me bốn bánh có gọi cho em thông báo bác ấy có việc gia đình, đang ở Huế, không có mặt ở Cần thơ- Ôi thôi vậy là không gặp được dân chơi Miền Tây rồi. Đúng 15h00 em có mặt tại Cần thơ, không biết phải ở nơi mô bèn gọi cho Bác già nhờ sự tư vấn, bác ấy có hỏi em có muốn dịch vụ từ A-Z không? chết em chưa đấy. Nhờ sự giup đỡ của bác gia em đã có nơi nghỉ OK. Thật tình rất muốn gọi cho bác con nghiện Lê Nguyễn nhưng ngại lém, vì bác ấy ở Đong Tháp, em không dám làm phiền, nhưng rồi điện thoại vẫn reo, bác Lê Nguyễn thông báo 1 giờ sau sẽ gặp em. Đúng 17h00 Lê Nguyên cùng Mợ cả bác ấy cố mặt tại nơi ở của em sau khi vượt 60km bằng moto , thật vui và cảm động cho sự chân tình biết bao:
Bác Lenguyen và mợ cả bác ấy- một đôi vợ chồng hạnh phúc
Vậy là em may mắn hơn bác Già, được gặp và cung
với mợ cả bác Lê Nguyễn
Sau cùng rồi cũng phải chia tay 2 vợ chồng bác ấy sau nhữnh lời cầu mong tốt đẹp trong cuộc sống
Sáng ngày 5/5 em tiến hành trưcj chỉ Cà Mau, trên đường đi có alo cho bác Khánh ở Bạc Liêu,bác ấy là 1 tín đồ của AC, chwa tham gia OS,hiện nay cũng lùn xe dữ nhưng chưa có chiếc nào ưng ý, đang nhờ em mai mói đây, mặt dù bác ấy không nằm trên đường đi của cuộc hành trình của em, nhưng rồi cũng gặp được bác ấy, chào nhau và giao luu cà phê:
Sau cùng rồi cũng chia tay bác Khánh thôi
Chào cả nhà, em xin tiếp tục chuyến du hí của em về Miền Tây, khoảng 7h00 ngày 4/5 bác Già me bốn bánh có gọi cho em thông báo bác ấy có việc gia đình, đang ở Huế, không có mặt ở Cần thơ- Ôi thôi vậy là không gặp được dân chơi Miền Tây rồi. Đúng 15h00 em có mặt tại Cần thơ, không biết phải ở nơi mô bèn gọi cho Bác già nhờ sự tư vấn, bác ấy có hỏi em có muốn dịch vụ từ A-Z không? chết em chưa đấy. Nhờ sự giup đỡ của bác gia em đã có nơi nghỉ OK. Thật tình rất muốn gọi cho bác con nghiện Lê Nguyễn nhưng ngại lém, vì bác ấy ở Đong Tháp, em không dám làm phiền, nhưng rồi điện thoại vẫn reo, bác Lê Nguyễn thông báo 1 giờ sau sẽ gặp em. Đúng 17h00 Lê Nguyên cùng Mợ cả bác ấy cố mặt tại nơi ở của em sau khi vượt 60km bằng moto , thật vui và cảm động cho sự chân tình biết bao:
Bác Lenguyen và mợ cả bác ấy- một đôi vợ chồng hạnh phúc
Vậy là em may mắn hơn bác Già, được gặp và cung
Sau cùng rồi cũng phải chia tay 2 vợ chồng bác ấy sau nhữnh lời cầu mong tốt đẹp trong cuộc sống
Sáng ngày 5/5 em tiến hành trưcj chỉ Cà Mau, trên đường đi có alo cho bác Khánh ở Bạc Liêu,bác ấy là 1 tín đồ của AC, chwa tham gia OS,hiện nay cũng lùn xe dữ nhưng chưa có chiếc nào ưng ý, đang nhờ em mai mói đây, mặt dù bác ấy không nằm trên đường đi của cuộc hành trình của em, nhưng rồi cũng gặp được bác ấy, chào nhau và giao luu cà phê:
Sau cùng rồi cũng chia tay bác Khánh thôi
Last edited by a moderator: