Re:Con nghiện accord
Thật là may mắn đó bác ạh, em sáng ra cứ nổ máy 05p là tranh thủ đi kiểm tra một vòng OK là cho khởi hành ( các loại Dầu... ; Ốc nhái...; Đạp một vài nhát vào 4lốp...)kyanh911 nói:may quá các bác ơi! em chẳng biết sao sự thể lại thế này nữa. Số là sáng nay em đem xe đi tập lái cho vợ cả. Lúc đi đóng cửa nên k để ý lắm, khi tới bãi tập e mở cửa xe và cho bà cả chạy. Em phát hiện có tiếng kêu lạ ở bánh trước, xuống kiểm tra thì không phải do đinh hay đá dính vào bánh. Tấp vào 1 chổ mát, đội bánh trước, và tháo 4 ốc. hihi....em lỡ thực hiện sai quy trình: đội bánh trước khi tháo ốc, nên cố gắng đập mạnh để xem được không? ai dè, nhẹ hều. cả 4 ốc giống như đã được tháo ra từ trước....bó tay...em kiểm tra kỹ rồi gắn lại thì không còn nghe tiếng động lạ nữa.
Kỳ thật? em có cảm tưởng giống như có ai đó đã cố gắng chơi mình. và bây giờ em đang suy luận và nhớ lại những lần gần đây xem có manh mối gì không? dù sao, trong cái rủi vẫn có cái may, trong cái may vẫn có cái rủi (bật cốp để lấy đồ nghề, cái đuôi cá làm cong cái ăn ten, trong khi xưa nay em lại ít nghe radio, chẳng biết sao bữa nay lại hứng, thế mới lạ)