Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Con nghiện accord

Đúng! Chạy về NHa Trang, test mới chính xác. Vì ở Nha Trang, e có thiết bị đo chuyên dùng. Các bác cứ đổ tràn bình. Đến nơi, gọi em, em sẽ đo ngay tức thì! He...he...
accalibaba nói:
kyanh911 nói:
accalibaba nói:
Các bác cho em hỏi cách nào để đo được tương đối chính xác nhất xe của mình nhậu bao nhiêu xăng trên 100 km? Có thiết bị nào đo chính xác không?
thế này nhé: bác ghé em, em và bác cùng test. Đổ tràn bình cây xăng ở Thủ Đức, phi đi biển VT chơi rồi chạy về, đổ tràn bình lại, tính cây số và số xăng vừa đổ để tính gần chính xác số xăng tiêu thụ.

Cách này hay à. Hay là anh em mình tổ chức một chuyến Đà Lạt hoặc Nha Trang để đo độ nhậu xăng này đi. Cảm ơn nhiều.
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Con nghiện accord

Báo cáo các bác: Tình hình là Dung_gialai, đã ghé Nha Trang. Gặp em tại một nơi hương đồng gió nội: Nhà hàng Nha Trang Xưa. Nhưng ko kịp cụng ly, vì đây là bối cảnh, em đang làm phim. Chỉ kịp bảo cô diễn viên tấu một khúc sáo chia tay với điệu khúc quân hành, để tiễn biệt chàng trai phương xa thượng lộ bình an.
15h chiều nay, gọi Dung_Gialai, thì đã tới Qui Nhơn.
Đúng là "gặp nhau lần nào cũng vội", cả 2 Accordman, đành lưu luyến vậy...
Hình thì bác Dũng về đến nhà sẽ post. Chắc là chuyện phim của bác Dũng còn ẩn chứa nhiều điều ly kỳ lắm!Mọi người đón chờ nhé!
 
Hạng B2
8/3/11
175
12
18
Danang
Re:Con nghiện accord

Chào các bác , lâu nay em bận quá không lên diễn đàn thấy hội nghiện tiến nhanh ghê. Qua chuyến Nam tiến của bác Dũng, thấy được sự nhiệt tình của anh em trong hội em cũng thấy vui lây. Báo cáo các bác là ba tuần vừa qua, em không được cưỡi V2 chỉ vì mấy tuần trước nhờ bác Tiểu mua cho cái cảm biến 93 độ nhưng do chủ cũ đã cắt dây nên em phải chờ thợ điện khôi phục lại. chủ nhật vừa rồi thợ mới qua đấu lại, mất một ngày cật lực( từ 8h sáng đến 7h tối) bác thợ mới "quy hoạch" lại xong hệ thống điện trong khoang máy. Em hồi hộp leo lên xe đề máy, máy nổ ngon lành, chỉ khoảng 2p là quạt chạy nhưng đèn check bật sáng, em lật tapbi sàn ngó hộp đen thấy nháy 6 cái liên tiếp, tra sổ của bác Tiểu thấy báo là lối cảm biến đường nước(trước không bị). Vì trễ quá nên em để đó. Sáng nay gọi cho bác Tiểu, sau khi thuật lại quá trình sửa của thợ, bác nói lắp sai zắc 106 độ vào 93 độ nên đèn báo. Để bữa nào bác kêu thợ làm lại. Hú hồn. Sáng nay em định lấy chạy thì thấy chảy nước xanh ở bù ga sáng, em đã tháo khắc phục, không được như bác Dũng GL nhưng cũng tạm ổn, đây là hình sau khi khắc phục:
IMAG0103.jpg
0102.jpg[/IMG]
 
Hạng B2
23/11/10
328
63
28
Đà Lạt
Re:Con nghiện accord

Chú tiểu nói:
vnd_usd74 nói:
SMOKIN.GIF
57.gif

@Kỳ Anh: Quy tắc sử dụng xe an toàn để đâu hết cả rùi??? Nguy hiểm quá!
Các Pák trước khi leo lên đề máy nhớ nhé:
1- Kiểm tra tình trạng 4 vỏ 10s
2- Kiểm tra tình trạng siết chặt các ốc bắt 4 bánh xe 60s
3- Kiểm tra tình trạng nhớt máy 10s
4- Kiểm tra tình trạng nước làm mát 10s
5- Kiểm tra tình trạng dầu trợ lực phanh, ly hợp, lái 25s
6- Kiểm tra tình trạng nước bình điện 5s
7- Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu 60s
Như vậy tổng cộng tốn chưa đầy 3 min. để các Pák giữ được sự an toàn cho chính mình và cho V2 yêu quý của các Pák là một điều nên làm chứ các Pák hỉ!

Nếu em là thầy giáo em cho ngay trò này ... 4 điểm. He he. Thuộc lý thuyết, Nhưng ko chịu thực hành.
Nghe đâu 4 cái lốp của trò này trọc đầu ông sư rồi. He he

Đợt này bác vi hành Sài Gòn nhớ nghiên cứu dùm em với nhé. Mong tin bác lắm đó. Hì.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord

Em xin tiếp câu chuyện Nam tiến vừa qua
Đúng 9h00 7/5 em có mặt tgaij gara bác Tấn sau khi bác hoàn thành việc bồi doỡng cho vợ già của em, may mắn thay đoợc gặp bác G9 cũng đang thuốc than cho vợ bác ấy, rất vui và anh em of nhẹ cà phê:
IMG_3156.jpg

rồi bất ngờ bác Ali33, Hoctin80 xuất hiện để chia tay em, ôi cảm động làm sao:
IMG_3157.jpg

Tiếp đến Chipmap xuất hiện, tranh thủ làm vài tấm những em AC mà chồng của các em đã đầu tư, cưng chiều các em tới bến:
Vợ 2 bác Hoctin
IMG_3158.jpg

IMG_3159.jpg

IMG_3160.jpg

IMG_3161.jpg

Còn đây vợ 2 bác Ali33:
IMG_3163.jpg

IMG_3164.jpg

IMG_3166.jpg

Và vợ 2 bác Chipmap
IMG_3167.jpg

IMG_3168.jpg

Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Lúc này xe đã xong, tiến hanh tesst xe của em, rất OK các bác ạ, khoái nhất là vụ ga tay:
Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord
Sau Sau cùng vì công việc bác Ali33, Chippmap, rồi Hoctin lần lượt chia tay sau những lời chúc cho nhau, tạm biệt các bác, mong ngày tái ngộ.
Còn lại em, bác Tấn và bác G9 đi off bữa cuối eể tiễn em lên đườn vaào ngày hôm sau, nơi dừng chân là quán rừng tràm ở Củ chi
Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Kê tiếp bác Mexe1978 cũng tranh thủ xuất hiện để tiễn em, ôi chao quá đã luôn:
Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Tới giờ rồi, phải về thôi
Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Mộ tấm nữa làm kỷ niệm với bác Tấn, bác G9 trước khi em lăn bánh
Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Rồi, phải nhờ bác G9 dẫn đơờng về thành phố, vì em hỏng biết đường, quá tội nghiệp cho em, ăn chơi nhảy múa không biết đường về:
Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord

Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/10/10
154
0
16
Thuận An- Bình Dương
Re:Con nghiện accord

Ôi vui quá, em luôn 'theo dõi' các bác. Coi như là một cỗ động viên. Cũng nhờ có topic và các bác mà em biết bước vào con đường đời.

Các xe đẹp quá ạ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Con nghiện accord

Còn nữa hông ta?
Chắc là còn!
Tiếp tục lót dép ngồi chờ...
Giờ này lão Chú tiểu chắc...quên đường về rồi...
bash.gif
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:Con nghiện accord

hung_tele nói:
Còn nữa hông ta?
Chắc là còn!
Tiếp tục lót dép ngồi chờ...
Giờ này lão Chú tiểu chắc...quên đường về rồi...
bash.gif
lão thầy chùa mới nhậu xong cách đây 20 phút. giờ này chắc đang đi tìm ni cô. Nãy bác cresta có gọi cho bác mà không được. Chẵng biết bác có nhảy mũi k chứ lúc nãy mấy bác kia cứ nhắc bác suốt...
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Con nghiện accord

Dzzậy ha! HÂn hạnh! Vạn hạnh!
Mong gặp mọi người lắm lắm...:D:D
kyanh911 nói:
hung_tele nói:
Còn nữa hông ta?
Chắc là còn!
Tiếp tục lót dép ngồi chờ...
Giờ này lão Chú tiểu chắc...quên đường về rồi...
bash.gif
lão thầy chùa mới nhậu xong cách đây 20 phút. giờ này chắc đang đi tìm ni cô. Nãy bác cresta có gọi cho bác mà không được. Chẵng biết bác có nhảy mũi k chứ lúc nãy mấy bác kia cứ nhắc bác suốt...
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord

Em xin tiếp, đúng 6h00 8/5 em tiến hành xuất phát từ Sài gòn về Nha trang, treen đường trường thật sự em rất hài lòng về vợ 2, cảm thấy mình chăm chút nó sao mà xứng đáng quá đi thôi, khoảng 7h30 thì Accordfan có gọi cho em bảo bác ấy đang ở Phan thiết, lúc này hình như em đang chuẩn bị hết Biên hòa thì phải, thôi hẹn bác Accordfan khoảng 17h00 chiều sẽ gặp tại Nha Trang, khaorng 11h30 em qua khỏi Phan thiết khoảng 40km thì ghé vào 1 quán cơm nơi có nhiều xe tải ghé vào. Sau khi cơm nước xong thì chạy cỡ chừng 1km, em đạp côn bị tuôn, sau khi kiểm tra xả gió heo con thì không được. Trời ạ, nóng như thiêu như đốt vầy là sao, may thay sự cố gần nơi làm lốp, có mái che, xin nhờ bác chủ cho đẩy xe vào cho đỡ mát, sau đó thì gọi cho bác Tấn, bác Tấn hướng dẫn và em tiến hành tháo, sẵn tiện bác chủ tiệm lốp cũng là 1 dân me xe, xe của bác ấy bác tự làm tất nên bác ấy hỗ trợ em mở heo côn, sau khi mở ra thì những cái siu cao su trên pít tông heo cái bị bể, giờ mua đâu đây, bác chủ tiệm thật tốt bụng, giúp em quay ngược lại TP Phan Thiết để mua, sau đó về lắp vào nhưng cảm giác cũng không được OK lém, bác Tấn có thông báo cứ chạy tạm về Gia lai bác Tấn sẽ gởi giup 1 bộ pít tông khác để lắp, vì pít tông của Honda nó rất khó chịu, nếu mua không đúng lắp vào sẽ khôngđược như ý. Thật tình khi bị pan em nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các con nghiện hỏi thăm nhưng vô tình biết em bị pan, nhờ những động viên an ủi của các con nghiện: Chutieu, Hoctin, Phanuanghy,Chipmap, Ali33, Hùng Tè le, Accordfan , ccord94_VT làm em thêm vững tin,
Vì 1 sự cố nhỏ như vậy mà em không có được thời gian tâm sự,
033102beer_1_prv.gif
với các con nghiện Nha Trang, quả là Tiếc, vì tối đó mặt dù Bác HungfTef le đã đạt phòng giúp rồi, nhưng vì mệt mỏi vho nên quyết định ngủ tại Phan Rang
Đêm nớ bác Accordfan tưởng em ở Nha Trang, nên 6h30 sáng 9/5 bác ấy có gọi và mời cà phê em, trời ạ, tiếc quá bác Giáp ơi, em xin ghi nhận sự chân thành của bác, nhưng đành cáo lỗi, hẹn gặp bác lại vào 1 dịp khác, mặt dù rồi em cũng hé Nha Trang để gặp bác Hùng, gởi bác ấy bộ đồ nghề (bác nhờ em mua giúp), nhưng không dám làm phiền thời gian của bác Giáp.
Em xin ngừng, đi công việc cho mợ cả đây, và em xin tiếp tục sau ít phút nữa
 
Last edited by a moderator: