Re:Con nghiện accord
Em ra ĐN thì lão Thầy chùa vô SG rồi, định ở ĐN rồi đưa cả nhà ra Huế chơi nhưng tối hôm qua bị sượng chân côn, tự nhiên vô số không được. Lát sau lại đi số bình thường. Kiểm tra thì thấy heo công cái bị ướt, nghi ngờ là bị bể cupen, sau đó ới cho bác Dũng GL hỏi tình hình. Sáng nay alo cho CT và bác Hoàng tùng (bác này lại đi công việc). Thấy không ổn, em về QNg. Chiều nay tới gara mở ra xem thì y chang. Pít ton heo cái bị mòn. Giải pháp là thay cuppen chạy tạm, sau đó tìm hàng tốt thay vô.
Em ra ĐN thì lão Thầy chùa vô SG rồi, định ở ĐN rồi đưa cả nhà ra Huế chơi nhưng tối hôm qua bị sượng chân côn, tự nhiên vô số không được. Lát sau lại đi số bình thường. Kiểm tra thì thấy heo công cái bị ướt, nghi ngờ là bị bể cupen, sau đó ới cho bác Dũng GL hỏi tình hình. Sáng nay alo cho CT và bác Hoàng tùng (bác này lại đi công việc). Thấy không ổn, em về QNg. Chiều nay tới gara mở ra xem thì y chang. Pít ton heo cái bị mòn. Giải pháp là thay cuppen chạy tạm, sau đó tìm hàng tốt thay vô.