Re:Con nghiện accord
Theo em bác <span style=""color: #ff0000;"">Rùng Rùng</span> nên thay 4 cái bu gi khác cho nó OKhung_tele nói:Sáng nay, đưa xe khỏi gara, chạy chưa được vài trăm mét, nó cứ rùng rùng cả xe, rung bần bật tay lái, đặc biệt là khi vào số 3. Trả về 2, còn đi tạm được. Dừng xe, mở capo, xe rung nhiều. Chẳng lẻ vừa thay mobin xong, giờ lại bị. Hay bị nỗi ám ảnh của "ủn ỉn" ta.
Móc đt gọi anh bạn thân, gọi luôn cho Sư Thầy.
Kiểm tra dây phin. Rút từng sợi, vẫn để máy nổ. Các máy đều có phản ứng khi rút. Riêng máy số 2, im re. Chết 1 máy. Xe rùng rùng.
Kiểm tra lửa dây phin số 2: có.
Thấy đầu béc máy số 2 lỏng lẻo khi lắc. Ráng chạy về cơ quan ở số 2. Lâu lâu, chuyển số 3. Xe cà giựt cà giựt, chứ hổng cà hụ. Trả về 2, lết tiếp về Đài.
Nhờ anh bạn kiểm tra bugi. Có 1 cục muội than đóng chấu. Vệ sinh sạch sẽ bugi, gắn vào. Hết cà giựt.
Đoán: Hôm rồi nghe quảng cáo cái chai xúc béc, đổ trực tiếp vào thùng xăng. Chạy, bị cái cảm giác tốn xiền mua nó lấn át, thấy ảo giác chạy xe ngọt ngào. Hôm nay, đổ bệnh.
Khuyên: Đừng xài cái dung dịch đó. Muốn xúc béc, cứ vệ sinh trực tiếp.
Báo cáo: Hết! ( Tất nhiên, pan này có thể từ nhiều nguyên nhân ).
Túm cái váy lại: xe em bị đóng chấu muội than bugi. Đã xử xong.
May quá, suýt chút nữa là có nick mới! He..he..