Re:Con nghiện accord
Càng tới ngày off NT em thất khí thế càng hừng hực, các con nghiện ra sức tẩm bổ cho vợ 2, sáng ni khoảng 8h00 bác Kyanh xử lý vụ giựt giựt của vợ 2 (hay vợ 2 bác ấy sung quá nên giựt giựt), tiếp đến Hoctin80 thay cuppen heo côn, đến 15h00 mà nhồi vỡn không có pêdan, vừa gọi em vừa thở vừa mếu, tiếp đến Chutieu cũng xử lý chân côn do hơi bị nặng (chắc là sợ chân côn, ga không ngọt bằng ẻm 90 Gia lai đây mừ), còn em thì đến thợ tháo cái chốt giữ cửa để độ lại, nhưng bị mục hết, đành phải đi tìm cái khác về chế bỏ lại thôi)
Càng tới ngày off NT em thất khí thế càng hừng hực, các con nghiện ra sức tẩm bổ cho vợ 2, sáng ni khoảng 8h00 bác Kyanh xử lý vụ giựt giựt của vợ 2 (hay vợ 2 bác ấy sung quá nên giựt giựt), tiếp đến Hoctin80 thay cuppen heo côn, đến 15h00 mà nhồi vỡn không có pêdan, vừa gọi em vừa thở vừa mếu, tiếp đến Chutieu cũng xử lý chân côn do hơi bị nặng (chắc là sợ chân côn, ga không ngọt bằng ẻm 90 Gia lai đây mừ), còn em thì đến thợ tháo cái chốt giữ cửa để độ lại, nhưng bị mục hết, đành phải đi tìm cái khác về chế bỏ lại thôi)