Hạng D
2/4/11
1.259
557
113
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Chúc mừng bác ! Quá đã !
dung_43 nói:
Báo cáo cả nhà : Em đã về lại Sì Phé an toàn lúc 4h sáng nay . Vì Bà Già em sợ nên cản hoài bắt phải ngủ lại Phan Thiết 1 chút nên em đành chiều Cụ vậy, 1h sáng em xuất phát tại Phan thiết và về tới Sì Phé 4h. Về tới nhà là em ngủ li bì tới giờ. Do chạy hơi nhanh nên về gần tới cầu Bình Triệu em bị xxxx thưởng cho 1 cái biên bản do......vượt phải....huhuhu, đỡ được cái là xxxx chỉ lập biên bản không có tín hiệu khi chuyển làn đường.....hehehe.
Trên chặng đường về quê, dù rất mệt nhưng nhờ sự động viên cùa các Bác suốt chặng đường nên làm cho em vơi bớt đi mệt nhọc, cứ thế thẳng tiến. Hành trình 2000km của em đã kết thúc mà em vẫn còn cảm thấy như là đang ngồi sau vô lăng. Những cú ĐT động viên cho lòng em ấm lạ. Những sự đón tiếp rất nồng hậu của các Bác làm cho em không thể nào quên mặc dù thời gian có hạn nhưng những cuộc gặp sau mà nó nồng ấm quá. Đầu tiên em được Nhật Uy đón tiếp bằng 1 bữa cơm ấm cúng tại Quảng Ngãi. Ra Đà Nẵng lại có đầy đủ các Bác ở ngoài ấy (Già Đáng, Chú Tiểu, Hoàng Tùng...) gặp gỡ bằng buổi cà phê đậm tình bằng hữu. Về lại Nha Trang thì hầu như có mặt toàn thể Các bác Nha Trang : Hung_tele, talameo, Giáp (accord fan), truong 5779, Trình relax, liều sửa nhiều, Nhatrang 5779........Lại như 1 sự hữu duyên nên lại có thêm Bác Minhnhum từ Quy nhơn cũng bay vào, rồi Chính Đà lạt cũng xuống. Một buổi họp mặt thật thắm thiết vô cùng. Giờ em chỉ biết nói Cảm Ơn các Bác đã cho em thấ đuợc tình bằng hữu thắm thiết đó, em cảm ơn các Bác rất nhiều. Em chỉ chụp được 1 ít hình mà thôi để em post lên hầu các Bác nhé !
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.852
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

sau chuyến đi này.....thấy yêu đời trở lại phải hông. vậy là hết chán đời rồi.......ngủ cho khoẻ đi nha........he....he
dung_43 nói:
Báo cáo cả nhà : Em đã về lại Sì Phé an toàn lúc 4h sáng nay . Vì Bà Già em sợ nên cản hoài bắt phải ngủ lại Phan Thiết 1 chút nên em đành chiều Cụ vậy, 1h sáng em xuất phát tại Phan thiết và về tới Sì Phé 4h. Về tới nhà là em ngủ li bì tới giờ. Do chạy hơi nhanh nên về gần tới cầu Bình Triệu em bị xxxx thưởng cho 1 cái biên bản do......vượt phải....huhuhu, đỡ được cái là xxxx chỉ lập biên bản không có tín hiệu khi chuyển làn đường.....hehehe.
Trên chặng đường về quê, dù rất mệt nhưng nhờ sự động viên cùa các Bác suốt chặng đường nên làm cho em vơi bớt đi mệt nhọc, cứ thế thẳng tiến. Hành trình 2000km của em đã kết thúc mà em vẫn còn cảm thấy như là đang ngồi sau vô lăng. Những cú ĐT động viên cho lòng em ấm lạ. Những sự đón tiếp rất nồng hậu của các Bác làm cho em không thể nào quên mặc dù thời gian có hạn nhưng những cuộc gặp sau mà nó nồng ấm quá. Đầu tiên em được Nhật Uy đón tiếp bằng 1 bữa cơm ấm cúng tại Quảng Ngãi. Ra Đà Nẵng lại có đầy đủ các Bác ở ngoài ấy (Già Đáng, Chú Tiểu, Hoàng Tùng...) gặp gỡ bằng buổi cà phê đậm tình bằng hữu. Về lại Nha Trang thì hầu như có mặt toàn thể Các bác Nha Trang : Hung_tele, talameo, Giáp (accord fan), truong 5779, Trình relax, liều sửa nhiều, Nhatrang 5779........Lại như 1 sự hữu duyên nên lại có thêm Bác Minhnhum từ Quy nhơn cũng bay vào, rồi Chính Đà lạt cũng xuống. Một buổi họp mặt thật thắm thiết vô cùng. Giờ em chỉ biết nói Cảm Ơn các Bác đã cho em thấ đuợc tình bằng hữu thắm thiết đó, em cảm ơn các Bác rất nhiều. Em chỉ chụp được 1 ít hình mà thôi để em post lên hầu các Bác nhé !
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Em chỉ chụp được 1 ít hình, Phọt lên các Bác xem chơi nhé

11h30' ngày thứ bảy (4/8/2012) em đến Quảng Ngãi có lão này ra đón tiếp và đãi ăn cơm.....quá đã....hehehe
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG


Chỉ có 2 AE nên mình cụng Vodka đỡ vậy....khè khè
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG


Bà Nội và cháu Gái.....Ồ! con gái nhà ai mà trông xinh thế.....lại khè.....hehehe
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Chia tay với lão Nhật Uy (Rất tiếc là không có lão Bột mì vì lão đang kiếm tiền ở Gia lai, lại 1 lần nữa không gặp Bác ấy) em thẳng tiến ra Đà Nẵng, đến 4h chiều thì tới nhưng vì chạy đường dài đuối quá nên em đành trốn các Bác ở Đà Nẵng thôi. Đến 7h sáng hôm sau em mới dám alo cho già Đáng, Bác Tiểu, Hoàng Tùng cà phê. Hẹn gặp ngay cơ quan Bác Tiểu (Vì em ở gần đó), 15' phút sau đến thì đã thấy Già Đáng có mặt rồi :
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG


Vào cà phê thôi
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG


Lúc này có Bác này (em quên mất tên...hehe), Bác này đang bị già đáng dụ dỗ vào nghiện ngập, bác ấy có 1 ẻm 90 đang ở ga ra sửa chữa
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG
 
Hạng B2
23/2/08
478
569
93
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Phóng sự hay quá, tiếp tiếp.
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Một lát sau 2 lão này cũng có mặt :
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG


Thế là AE đông vui
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Không biết Bác Tiểu đang nhìn gì trong tô Bún xương vậy ta ?
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Cà phê, ăn sáng xong thì 2 Bác Tiểu và Hoàng Tùng bàn bạc xxxx thử em con cóc :
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG


XXX xong, xuống xe Bác Tiểu chỉ nói được mấy tiếng : Con Cóc chạy phê quá.....hehehe....khè khè
ACCORD CLUB: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG