Hạng D
29/3/08
2.138
29
48
đà lạt
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

chết,em xin lỗi!
35.gif

chu_bo_doi nói:
YÊU CẦU TẤT CẢ HỘI VIÊN - CON NGHIỆN KHÔNG ĐƯỢC SPAM BÊN TRANG TỤ NGHĨA ĐƯỜNG NỮA NHÉ
VÌ NGHĨA ĐƯỜNG LÀ NƠI............TRANG NGHIÊM.
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Tụ Nghĩa Đường là gì vậy Chu-Bo-doi? Cái "nghĩa" của em mới được phục hồi không biết có "Đường" vào đây không? hehehe
 
Hạng B2
7/11/11
334
0
0
40
Mulberry Capital
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Cho e Đk với :
Nguyễn Quốc Huy
xe : 1 vô lăng, không cửa, 2 bánh
Bình Thạnh, TpHCM
E đi làm cả ngày nên sợ ít khi dc ọp với các Bác nên hơi ngại khi tham gia ạ!
 
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Nguyen_Acc nói:
Tụ Nghĩa Đường là gì vậy Chu-Bo-doi? Cái "nghĩa" của em mới được phục hồi không biết có "Đường" vào đây không? hehehe
Tụ nghĩa đường là một tên khác của thớt này do anh em đề xuất ý mà.
cái "nghĩa" của bác là nghĩa như thế nào.
Bác là thành viên chính của acc thì......... bác muốn đi đường nào chả được. he hehe
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.852
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Nguyen_Acc nói:
Tụ Nghĩa Đường là gì vậy Chu-Bo-doi? Cái "nghĩa" của em mới được phục hồi không biết có "Đường" vào đây không? hehehe
Tụ nghĩa đường : tụ tập mấy AE lang thang ngoài đường lại.....rồi làm việc nghĩa.
 
Hạng D
22/7/11
2.369
6
38
45
NoWhere
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

toyota cresta nói:
Nguyen_Acc nói:
Tụ Nghĩa Đường là gì vậy Chu-Bo-doi? Cái "nghĩa" của em mới được phục hồi không biết có "Đường" vào đây không? hehehe
Tụ nghĩa đường : tụ tập mấy AE lang thang ngoài đường lại.....rồi làm việc nghĩa.
Cái này chắc Hai Ẩu khoái lắm nè, đang phục trách thớt acc lang thang mừ :D:D
 
Hạng D
2/4/11
1.259
557
113
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Cách đây khoảng 500 năm, từ thời nhà Mạc, đất đai trù phú mầu mỡ, sông ngòi kênh rạch chằng chịt rất thuận tiện cho việc buôn bán từ Trường An tới Đôn Hoàng, rồi từ Đôn Hoàng tiến thẳng sang Hoà Điền và các thành của những nước lân cận khác.

Những thành chính như Trường An, Đôn Hoàng, Hoà Điền lúc nào cũng sầm uất và có một vị trí khá bằng phẳng, gần sông nên rất thuận tiện cho giao thông đường thuỷ, gần núi, thung lũng và cao nguyên nên đường bộ cũng từ đó mà phát triển.

Dân cư đông đúc, đất đai trù phú, người người sống trong hoà thuận và an bình.

Nhưng rồi, trong cái thanh bình ấy bỗng xuất hiện một nhóm người xấu. Chúng chuyên cướp người giết của ( từ chuyên môn gọi là dụ red nick ). Chúng hoành hành ở tất cả mọi nơi, thậm chí chúng còn ở những nơi không thể ngờ tới như ngay trong thành Hoà Điền.

Chúng tiến vào sâu trong những khu rừng già và lập nên những Sơn tặc trại bề thế để ẩn náu và giấu của cải mà chúng đã cướp được. Ngoài ra chúng còn lập những nhóm nhỏ, giả nhân dạng người khác để đi lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin hòng chiếm đoạt mồ hôi công sức của dân, thậm trí chúng còn vào tận từng nhà dân, khuân tài sản của họ ngay giữa ban ngày ( từ chuyên môn gọi là hack đồ )

Dân chúng trong thành lầm than đói khổ, nơi nơi khóc than ai oán bằng SPAM. Trong khi đó vương triều OS thì chẳng ai quan tâm tới những nỗi khổ ấy. Họ còn mải off-road và vào Os finance & investmant săn lùng đầu tư mua đất làm trang trại.

Không thể chịu cực hơn được nữa, lác đác đã có những cuộc khởi nghĩa của một vài nhóm nhỏ người dân nghèo khổ. Họ hành động rời rạc, tự phát nên không mấy có hiệu quả.

May mắn thay lúc đó có một người tên là Dung-43 đã đứng lên thành lập Band lấy tiên là “ Tụ nghĩa đường ” , phất cờ khởi nghĩa, quy tụ những anh hào trong thiên hạ như Truong 5779,Hungnguyen ,Truongnx 2012...., những người dân chất phác cần cù chịu khó như Chubodoi,Tototeti ,Manchestervn...

Ai có kiếm dùng kiếm, ai có đao dùng đao, ai không có thì đi mượn tạm hoặc chịu khó cầm nhầm một thời gian. Có người còn dùng khẩu ngữ để chống lại kẻ thù với phương châm “ quân tử động khẩu không động thủ “.


Rồi dần dần từ một nhóm nhỏ ấy, tinh thần chiến đấu đã lan toả khắp nơi. Đâu đâu cũng khí thế sục sôi. SPAM được sử dụng triệt để, kêu gọi sự đồng lòng, tinh thần cảnh giác để bà con nâng cao cảnh giác hơn.


Những lò luyện kim mọc lên như nấm sau mưa. Luyện kim dược để rèn vũ khí, quần áo giáp dưới sự chỉ huy của Pháp sư


Tụ nghĩa đường đã cố gắng chiến đấu hết mình và họ không đơn độc. Bằng việc liên minh với một số bang khác như Accord Club,Toyota,Mítubishi ,Mercedes ,BMW…. lấy pháo đài Hoà điền làm nơi hội họp và cũng là nơi rèn luyện quân binh. Họ cùng đồng lòng, đồng chí hướng, quyết lấy lại những gì họ đã mất, xây dựng lại những gì đã bị đổ nát và làm trong sạch bầu trời OS

Con đường tơ lụa vẫn trải dài và ngày đêm vẫn in hằn dấu chân họ.
(sưu tầm)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
22/10/11
581
3
18
45
TPHCM
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Lúc bấy giờ quân khởi nghĩa tuy gan dạ anh hùng nhưng thiếu mưu lược.Lão BB thở dài cho đại cuộc đêm hôm ấy sao bắc đẩu bội tinh chợt lóe sáng ,không biết hung hay kiết ..
Trời hạ phàm " Thái Ất Chân Nhân" Xuống làm quân sư trong lốt người phàm lão có tên gọi là "Tú Nhi Tiên Sinh" Sau này giúp quân khởi nghĩa gọi là "Tú Nhi Quân Sư" Người đã từng thảo đơn gia nhập " Tụ Nghĩa Đường" dưới ánh đuốc hào hùng ,lúc thuở sơ khai
Tới đây vẫn chưa tập hợp được 18 lộ chư hầu ở khắp các châu quận huyện...
( tự nhiên VTV7 nhảy qua quãng cáo,em đi uống trà đây):mad::mad: