Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.852
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

dung_43 nói:
Tiếp theo Lão TOY:
Nào ngờ cuốn bí kiếp không bắt lửa mà còn tỏa ra một ánh hào quang sáng rực cả góc trời. Mắt lão mở to để nhìn thật rõ từng chữ vàng hiện lên. Thì ra nó có cái tên là "Tuyệt Chiêu Thần Chưởng", Lão luýnh quýnh lật trang đầu, đập vào mắt Lão dòng chữ : Chương 1 - Tuyệt chiêu đối phó với con nghiện Accord. Chỉ đọc tới đó lão như mở cờ trong bụng, rờ xuống phía dưới Lão thấy nó còn nguyên ngon lành cành đào, té ra nãy giờ Lão đã nằm mơ.
Lão hớn hở ra mặt, ngửa mặt lên trời mà thét : Ông trời đã không phụ lòng các nam tử hán, đã ưng thuận cho ta và đồng môn tìm lại chân lý. Không để cho ta và đồng môn " Tụ Nghĩa Đường" bị các thế lực kia hiếp đáp. Con đường chân lý của "Tụ Nghĩa Đường" đây rồi !
Nói đoạn Lão thả mình vào bộ Trường kỷ mà nhâm nhi tách trà Ô Long mà "Hùng Nguyễn thi sinh" đã pha sẵn. Mùi thơm của trà Ô Long làm cho Lão càng thêm hứng khởi bội phần. Lão thầm nghĩ và lẩm bẩm: Ngày mai Ta phải bắt tay vào luyện chiêu đầu tiên trong 12 chiêu thức này ngay tức khắc coi thử mấy Lão Cord còn "vênh cái mặt thấy ghét" lên được không? Lão cười ré lên khoái chí, vỗ đùi cái đét.
Vậy là mấy hôm nay lão được " Huyết Kiếm ma hoa "......đưa về động " Huyền Không Bình Dân " để phục hồi chức năng........không biết nó có còn thâm hậu nữa không....hay chỉ để làm kiểng cho vui.....he...he...
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

hungnguyen1978 nói:
Lão BB không lên tiếng thì :D ngu hạ này có vài lời cho ae "Tụ Nghĩa Đường " này vậy.
E! hèm ! tấm lòng hào kiệt trời xanh kia sẽ hiểu thấu thôi,một lòng một dạ quy thuận triều đình nào dám đâu làm loạn.Các anh em TNĐ tụ tập lại với nhau tại "Văn Thánh Thủy Trại" chỉ đễ ăn miếng thịt to,uống chén rượu lớn mà ngửa cổ cười sảng khoái mà cùng nhau hát khúc "Hoa Sơn Hề" mà thôi,âu cũng là cho thỏa cái chí tang bồng của đấng trượng phu
Còn nói về chiêu thức võ công thất truyền thì thử hỏi trong bổn bang có ai qua nổi ba chiêu,"Mỹ Nhân Soi Gương" của bác Tudam,chiêu "Lục mạch thần kiếm" của bác Tunhi( uống rượu xoay ly,chiêu này bác tunhi bị bác tudam phát hiện)."Lục chỉ cầm ma" say lên cầm đũa gỏ hát ngêu ngao của bác BB.,"Sư tử hống" của bác Dongsong,( hát karaoke hay lém) Còn nhiều nhiều nữa ,nhưng do em mỏi tay rồi chờ các bác trong phân đà tiếp viết:D
Mạn phép! mạn phép!:D:)
35.gif
Em đính chính Bác hungnguyen lại 1 tý nhé ! Chiêu của em là "Song Long Kiếm Chỉ " chứ không phải là "Lục chỉ cầm ma"
 
Hạng C
22/10/11
581
3
18
45
TPHCM
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

dung_43 nói:
hungnguyen1978 nói:
Lão BB không lên tiếng thì :D ngu hạ này có vài lời cho ae "Tụ Nghĩa Đường " này vậy.
E! hèm ! tấm lòng hào kiệt trời xanh kia sẽ hiểu thấu thôi,một lòng một dạ quy thuận triều đình nào dám đâu làm loạn.Các anh em TNĐ tụ tập lại với nhau tại "Văn Thánh Thủy Trại" chỉ đễ ăn miếng thịt to,uống chén rượu lớn mà ngửa cổ cười sảng khoái mà cùng nhau hát khúc "Hoa Sơn Hề" mà thôi,âu cũng là cho thỏa cái chí tang bồng của đấng trượng phu
Còn nói về chiêu thức võ công thất truyền thì thử hỏi trong bổn bang có ai qua nổi ba chiêu,"Mỹ Nhân Soi Gương" của bác Tudam,chiêu "Lục mạch thần kiếm" của bác Tunhi( uống rượu xoay ly,chiêu này bác tunhi bị bác tudam phát hiện)."Lục chỉ cầm ma" say lên cầm đũa gỏ hát ngêu ngao của bác BB.,"Sư tử hống" của bác Dongsong,( hát karaoke hay lém) Còn nhiều nhiều nữa ,nhưng do em mỏi tay rồi chờ các bác trong phân đà tiếp viết:D
Mạn phép! mạn phép!:D:)
35.gif
Em đính chính Bác hungnguyen lại 1 tý nhé ! Chiêu của em là "Song Long Kiếm Chỉ " chứ không phải là "Lục chỉ cầm ma"
Vậy thôi cho em xí lộn nhe
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Lại nói về Lão Hùng tele, hành trang của Lão lúc nào cũng có "Tè le kiếm" vậy mà lúc hội tụ tại "Văn Thánh Thủy Trại" thì chẳng thấy đâu. Hay Lão lấy thân phận là Phân đà chủ Nha Trang mà sử dụng "Chiêu thức Điệp Viên" sử dụng "Mắt thần" để ghi lại hoạt động "Tạo phản" của giang hồ hào kiệt "Tụ nghĩa Đường" mà báo cáo lên Tổng Đà ?
Ngồi đợi 3 canh dài mà Lão chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ văng vẳng bên tai tiếng cụng chén "Nữ Nhi Hồng" côm cốp của hào kiệt " Tụ Nghĩa Đường". Lão thất vọng tràn trề. Đến lúc này Lão chỉ còn biết sử dụng chiêu "Nhất nâng, Nhị hạ" chén "Nữ Nhi Hồng" mà thôi. Còn Lão TĐC thì khỏi phải bàn, sử dụng chiêu "Bạch Mã Phi Tiên" để thoát thân tránh nâng chén "Nữ Nhi Hồng" với hào kiệt vì tửu lượng của Lão chỉ có hạn. Thế mới biết "Tụ Nghĩa Đường" là tập hợp của những anh hùng hào kiệt.
 
Hạng B1
3/10/11
81
0
0
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Bác Trường nhắn đian chỉ mail, minh gửi cho bác con dấu k sợ vợ đóng cho oai.
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
49
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

toyota cresta nói:
lại nói tiếp " Tụ nghĩa đường "....sau khi tập hợp tại cốc động Văn Thánh......thi thố tài năng.... ...quyết định tạo phản nhưng không thành.....Lão BB lên con Cóc tẩu tán.....trên đường đi thì truongnx2012 phát hiện ra ....ở nhà còn có quyển " uất ức thần chưởng " chưa luyện.....nên không thể tạo phản được. Thế là lão quyêt định về nhà đóng cửa luyện chiêu " uất ức thần chưởng" chờ ngày rữa hận. Lật trang đầu tiên......sách có câu: " muốn luyện thành công chiêu này .....thì phải thiến.......đang sôi máu ùng ục.....rút kiếm ...làm cái xoạc.....đi mất liền. Lật sang trang 02.......sách ghi : " không thiến cũng không sao ".......lão thò tay xuống dưới ....thì hỡi ôi.......tức quá .....lão quăng quyển sách vào đống lửa......và thốt " Đúng là........Uất ức thần chưởng "........nên mấy hôm nay lão ê mình.......không thấy lão đâu......
vậy là con cóc tự thiến rồi à, bầy đặt tạo phản chi để rồi ôm hận ko biết....................... ha ha
 
Hạng F
7/9/07
13.429
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Lại nói chuyện quần hùng đại hội "tụ tập anh em làm chuyện vô nghĩa ngoài đường" tại Văn Thánh Thủy Trại....hào khí ngất trời, anh em cắt máu....gà ăn thề....rồi từng tràng hô to.....dzô dzô...làm 3 cái ly bị bể....ruồi muỗi xung quang cũng bị đinh tai nhức óc mà chết hàng loạt. Anh em đồng lòng đồng sức quyết phen này tạo phản đứng lên hòng giành được vị thế và tiếng nói trong bổn bang Accord Cái Bang. Rồi mọi người hăng hái bầu cho lão siêu gầy Dũng 43 vốn chỉ nặng 34 kg làm chấp chủ phân đà tụ tụ gì đó. Lão 43 mừng rỡ cụng ngay với anh em giang hồ hảo hán mỗi người 3 ly....nước ngọt để chứng minh sự oai hùng của mình (lão vốn ở nhà bị vợ hành hạ và đánh đập nên uất ức lắm). Kết thúc đại hội ăn thề tạo phản, anh em định ra về hẹn ngày hành quân tạo khí thế. Không ngờ Tổng Đà Chủ Accord Cái bang, nãy giờ núp theo dõi động tĩnh, đã gọi 1 cú phôn bí mật bằng điện thoại Vertu nạm kim cương. Thế là chỉ sau ít phút, công an 113 đã xuất hiện và hốt sạch anh em Tụ Nghĩa Đường về bót. Thiên hạ lại được 1 phen thoát nạn, vui hưởng thái bình mãi mãi.
 
Hạng D
9/5/07
3.265
448
83
55
Bắc trung bộ
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

kyanh911 nói:
Lại nói chuyện quần hùng đại hội "tụ tập anh em làm chuyện vô nghĩa ngoài đường" tại Văn Thánh Thủy Trại....hào khí ngất trời, anh em cắt máu....gà ăn thề....rồi từng tràng hô to.....dzô dzô...làm 3 cái ly bị bể....ruồi muỗi xung quang cũng bị đinh tai nhức óc mà chết hàng loạt. Anh em đồng lòng đồng sức quyết phen này tạo phản đứng lên hòng giành được vị thế và tiếng nói trong bổn bang Accord Cái Bang. Rồi mọi người hăng hái bầu cho lão siêu gầy Dũng 43 vốn chỉ nặng 34 kg làm chấp chủ phân đà tụ tụ gì đó. Lão 43 mừng rỡ cụng ngay với anh em giang hồ hảo hán mỗi người 3 ly....nước ngọt để chứng minh sự oai hùng của mình (lão vốn ở nhà bị vợ hành hạ và đánh đập nên uất ức lắm). Kết thúc đại hội ăn thề tạo phản, anh em định ra về hẹn ngày hành quân tạo khí thế. Không ngờ Tổng Đà Chủ Accord Cái bang, nãy giờ núp theo dõi động tĩnh, đã gọi 1 cú phôn bí mật bằng điện thoại Vertu nạm kim cương. Thế là chỉ sau ít phút, công an 113 đã xuất hiện và hốt sạch anh em Tụ Nghĩa Đường về bót. Thiên hạ lại được 1 phen thoát nạn, vui hưởng thái bình mãi mãi.
Đà chủ " Tụ <span style=""color: #ffffff;"">tập [style="color: #000000;"]ngh</span>[/style]ĩa đường "bị 113 hôt về bót rồi vẫn phải cho em gia nhập với đó nghe:
Nick: gaubccuc
Địa bàn : Từ Hà Tĩnh trở ra
Vũ khí kèm theo: Toyota Van 1986
Sở trường: hái lượm , săn bắn và hú hét kiểu Tazan !
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng D
2/4/11
1.259
557
113
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

He...he...Em xin tiếp lời.(bênh vực đà chủ em tí )
Hán triều trải mấy đời văn võ
Ánh hào quang rạng rỡ bình minh
Đến đời hôn ám Hoàn Linh
Vầng dương nhạt nắng xế chênh non Đoài
Giặc A# đang tay thí chúa
Accord đành chết khổ hàm oan
Tuổi thơ Con Cóc như gần
Hang hùm chông nhọn chập chờn cơn mê
Hịch "Trường 5779 "vang đi các trấn
Chư hầu đều nổi giận hưng binh
Phò vua lập hội đồng minh
Dũng-43 đà chủ điều hành chư quân
......còn tiếp
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.852
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

tu nhi nói:
He...he...Em xin tiếp lời.(bênh vực đà chủ em tí )
Hán triều trải mấy đời văn võ
Ánh hào quang rạng rỡ bình minh
Đến đời hôn ám Hoàn Linh
Vầng dương nhạt nắng xế chênh non Đoài
Giặc A# đang tay thí chúa
Accord đành chết khổ hàm oan
Tuổi thơ Con Cóc như gần
Hang hùm chông nhọn chập chờn cơn mê
Hịch "Trường 5779 "vang đi các trấn
Chư hầu đều nổi giận hưng binh
Phò vua lập hội đồng minh
Dũng-43 đà chủ điều hành chư quân
......còn tiếp
tiếp đi bác........