Hạng D
2/4/11
1.259
557
113
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Em chào bác Toy ,vậy em ca ngợi bác nhe
Tiếp nè :
Giao binh "Văn thánh thuỷ trại "một trận
Mấy tướng tài cam phận tử vong
Vì tay bác Cresta anh hùng
Bốn phương vô dịch xông pha trân tiền
Đai ngọc thắt để lồi mặt hổ
Chiến y tung phượng múa hoa bay
Dưới chân bụi cuốn như mây
Bên này các tướng ai mà dám đương ?
....(còn tiêp)
 
Hạng B2
7/11/11
334
0
0
40
Mulberry Capital
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

tu nhi nói:
Em chào bác Toy ,vậy em ca ngợi bác nhe
Tiếp nè :
Giao binh "Văn thánh thuỷ trại "một trận
Mấy tướng tài cam phận tử vong
Vì tay bác Cresta anh hùng
Bốn phương vô dịch xông pha trân tiền
Đai ngọc thắt để lồi mặt hổ
Chiến y tung phượng múa hoa bay
Dưới chân bụi cuốn như mây
Bên này các tướng ai mà dám đương ?
....(còn tiêp)
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Hay quá! tiếp đi Bác!
 
Hạng D
22/7/11
2.369
6
38
45
NoWhere
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

kyanh911 nói:
hungnguyen1978 nói:
Lão BB không lên tiếng thì :D ngu hạ này có vài lời cho ae "Tụ Nghĩa Đường " này vậy.
E! hèm ! tấm lòng hào kiệt trời xanh kia sẽ hiểu thấu thôi,một lòng một dạ quy thuận triều đình nào dám đâu làm loạn.Các anh em TNĐ tụ tập lại với nhau tại "Văn Thánh Thủy Trại" chỉ đễ ăn miếng thịt to,uống chén rượu lớn mà ngửa cổ cười sảng khoái mà cùng nhau hát khúc "Hoa Sơn Hề" mà thôi,âu cũng là cho thỏa cái chí tang bồng của đấng trượng phu
Còn nói về chiêu thức võ công thất truyền thì thử hỏi trong bổn bang có ai qua nổi ba chiêu,"Mỹ Nhân Soi Gương" của bác Tudam,chiêu "Lục mạch thần kiếm" của bác Tunhi( uống rượu xoay ly,chiêu này bác tunhi bị bác tudam phát hiện)."Lục chỉ cầm ma" say lên cầm đũa gỏ hát ngêu ngao của bác BB.,"Sư tử hống" của bác Dongsong,( hát karaoke hay lém) Còn nhiều nhiều nữa ,nhưng do em mỏi tay rồi chờ các bác trong phân đà tiếp viết:D
Mạn phép! mạn phép!:D:)
35.gif
lão tudam khi đã vào 10 chén rượu thì luôn nghêu ngao bài ruột "trả hết trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười..." trả cả tuần mà cũng chưa xong. Còn lão 43 ư? Vào cở 3 chén rượu là ca bài "đập vỡ cây đàn là đập vỡ cây đàn..."
Dạo này lão 43 và lão tudam đi chung với nhau, không biết ai học của ai chiêu "Mèo chuột" nữa. Hôm bữa ăn nhậu tưng bừng em cũng được nếm thử chiêu này...
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.225
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

truong5779 nói:
mâm em này nhìn quen quen nhỉ, xem lại mâm bác Hùng có bị ăn trộm mất hông
Đúng rồi....vì bản EX nên nó mâm 15
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

truongnx2012 nói:
kyanh911 nói:
hungnguyen1978 nói:
Lão BB không lên tiếng thì :D ngu hạ này có vài lời cho ae "Tụ Nghĩa Đường " này vậy.
E! hèm ! tấm lòng hào kiệt trời xanh kia sẽ hiểu thấu thôi,một lòng một dạ quy thuận triều đình nào dám đâu làm loạn.Các anh em TNĐ tụ tập lại với nhau tại "Văn Thánh Thủy Trại" chỉ đễ ăn miếng thịt to,uống chén rượu lớn mà ngửa cổ cười sảng khoái mà cùng nhau hát khúc "Hoa Sơn Hề" mà thôi,âu cũng là cho thỏa cái chí tang bồng của đấng trượng phu
Còn nói về chiêu thức võ công thất truyền thì thử hỏi trong bổn bang có ai qua nổi ba chiêu,"Mỹ Nhân Soi Gương" của bác Tudam,chiêu "Lục mạch thần kiếm" của bác Tunhi( uống rượu xoay ly,chiêu này bác tunhi bị bác tudam phát hiện)."Lục chỉ cầm ma" say lên cầm đũa gỏ hát ngêu ngao của bác BB.,"Sư tử hống" của bác Dongsong,( hát karaoke hay lém) Còn nhiều nhiều nữa ,nhưng do em mỏi tay rồi chờ các bác trong phân đà tiếp viết:D
Mạn phép! mạn phép!:D:)
35.gif
lão tudam khi đã vào 10 chén rượu thì luôn nghêu ngao bài ruột "trả hết trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười..." trả cả tuần mà cũng chưa xong. Còn lão 43 ư? Vào cở 3 chén rượu là ca bài "đập vỡ cây đàn là đập vỡ cây đàn..."
Dạo này lão 43 và lão tudam đi chung với nhau, không biết ai học của ai chiêu "Mèo chuột" nữa. Hôm bữa ăn nhậu tưng bừng em cũng được nếm thử chiêu này...
Chiêu này học theo phim hoạt hình " Tom và Chery" bác ơi, mà bác nói thế, còn nhiều tuyệt chiêu lắm ứ chỉ bác đâu :)
 
Hạng D
22/7/11
2.369
6
38
45
NoWhere
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

Trinh Relax Accord nói:
Bác Trường nhắn đian chỉ mail, minh gửi cho bác con dấu k sợ vợ đóng cho oai.
bác nói em ạ??? :(
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Re:ACCORD CLUB: Trên đường tìm về vợ 2

truongnx2012 nói:
kyanh911 nói:
hungnguyen1978 nói:
Lão BB không lên tiếng thì :D ngu hạ này có vài lời cho ae "Tụ Nghĩa Đường " này vậy.
E! hèm ! tấm lòng hào kiệt trời xanh kia sẽ hiểu thấu thôi,một lòng một dạ quy thuận triều đình nào dám đâu làm loạn.Các anh em TNĐ tụ tập lại với nhau tại "Văn Thánh Thủy Trại" chỉ đễ ăn miếng thịt to,uống chén rượu lớn mà ngửa cổ cười sảng khoái mà cùng nhau hát khúc "Hoa Sơn Hề" mà thôi,âu cũng là cho thỏa cái chí tang bồng của đấng trượng phu
Còn nói về chiêu thức võ công thất truyền thì thử hỏi trong bổn bang có ai qua nổi ba chiêu,"Mỹ Nhân Soi Gương" của bác Tudam,chiêu "Lục mạch thần kiếm" của bác Tunhi( uống rượu xoay ly,chiêu này bác tunhi bị bác tudam phát hiện)."Lục chỉ cầm ma" say lên cầm đũa gỏ hát ngêu ngao của bác BB.,"Sư tử hống" của bác Dongsong,( hát karaoke hay lém) Còn nhiều nhiều nữa ,nhưng do em mỏi tay rồi chờ các bác trong phân đà tiếp viết:D
Mạn phép! mạn phép!:D:)
35.gif
lão tudam khi đã vào 10 chén rượu thì luôn nghêu ngao bài ruột "trả hết trả hết cho người, <span style=""color: #ff0000;"">trả luôn mắt môi nụ cười...</span>" trả cả tuần mà cũng chưa xong. Còn lão 43 ư? Vào cở 3 chén rượu là ca bài "đập vỡ cây đàn là đập vỡ cây đàn..."
Dạo này lão 43 và lão tudam đi chung với nhau, không biết ai học của ai chiêu "Mèo chuột" nữa. Hôm bữa ăn nhậu tưng bừng em cũng được nếm thử chiêu này...
Đã mượn thì phải trả thôi bác ơi, không dám đem về.:)