đồng chíe có cùng suy nghĩ với bác ngocluan12@ vì e đã từng là họ
cảm giác khi lái xe tải (hoặc các xe khác mà bác chỉ là ng chạy thuê kiếm cơm) khác nhiều so với cầm lái chính chiếc xe con của mình. Một số bác trong đây nếu đã từng làm qua thì chắc hiểu rõ áp lực là như thế nào. E cũng ko bình luận, trách móc hay phê phán gì những bác chưa từng kinh qua nghiệp này vì những điều các bác nói đều đúng và đều có lý cả.
Đồng ý rằng chạy trên đường thì phải đặt sự an toàn lên hàng đầu, cả cho mình và cả cho xã hội. Tuy nhiên không phải tài xế nào cũng háo thắng, hiếu chiến và thích thể hiện. Đối với những người có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp thật sự thì việc bất đắc dĩ phải chạy như vậy đều có nguyên do sâu xa của nó, và chính tự bản thân những tài xế đó họ cũng thấu hiểu được điều đó nguy hiểm như thế nào. Một số bác có quan điểm đây là ngụy biện, rằng chạy ẩu thì đều là như nhau cả thôi, nhưng cá nhân e thì không nghĩ vậy. Chỉ khi nào đặt chén cơm lên bàn cân các bác sẽ thấu hiểu rõ hơn. Họ ko có quyền lựa chọn vì họ ko phải là chủ xe, ko phải là chủ doanh nghiệp. E ko biết nói sao nữa nhưng cái nghiệp này rất cay đắng, chịu đủ điều thị phi từ thiên hạ và người thân, chỉ mong các bác đừng đánh đồng tất cả.
Đồng ý rằng chạy trên đường thì phải đặt sự an toàn lên hàng đầu, cả cho mình và cả cho xã hội. Tuy nhiên không phải tài xế nào cũng háo thắng, hiếu chiến và thích thể hiện. Đối với những người có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp thật sự thì việc bất đắc dĩ phải chạy như vậy đều có nguyên do sâu xa của nó, và chính tự bản thân những tài xế đó họ cũng thấu hiểu được điều đó nguy hiểm như thế nào. Một số bác có quan điểm đây là ngụy biện, rằng chạy ẩu thì đều là như nhau cả thôi, nhưng cá nhân e thì không nghĩ vậy. Chỉ khi nào đặt chén cơm lên bàn cân các bác sẽ thấu hiểu rõ hơn. Họ ko có quyền lựa chọn vì họ ko phải là chủ xe, ko phải là chủ doanh nghiệp. E ko biết nói sao nữa nhưng cái nghiệp này rất cay đắng, chịu đủ điều thị phi từ thiên hạ và người thân, chỉ mong các bác đừng đánh đồng tất cả.
con người dù ăn thua nhau ,đấu đá nhau tới đâu củng mong mình bình an về với gđìnhcảm giác khi lái xe tải (hoặc các xe khác mà bác chỉ là ng chạy thuê kiếm cơm) khác nhiều so với cầm lái chính chiếc xe con của mình. Một số bác trong đây nếu đã từng làm qua thì chắc hiểu rõ áp lực là như thế nào. E cũng ko bình luận, trách móc hay phê phán gì những bác chưa từng kinh qua nghiệp này vì những điều các bác nói đều đúng và đều có lý cả.
Đồng ý rằng chạy trên đường thì phải đặt sự an toàn lên hàng đầu, cả cho mình và cả cho xã hội. Tuy nhiên không phải tài xế nào cũng háo thắng, hiếu chiến và thích thể hiện. Đối với những người có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp thật sự thì việc bất đắc dĩ phải chạy như vậy đều có nguyên do sâu xa của nó, và chính tự bản thân những tài xế đó họ cũng thấu hiểu được điều đó nguy hiểm như thế nào. Một số bác có quan điểm đây là ngụy biện, rằng chạy ẩu thì đều là như nhau cả thôi, nhưng cá nhân e thì không nghĩ vậy. Chỉ khi nào đặt chén cơm lên bàn cân các bác sẽ thấu hiểu rõ hơn. Họ ko có quyền lựa chọn vì họ ko phải là chủ xe, ko phải là chủ doanh nghiệp. E ko biết nói sao nữa nhưng cái nghiệp này rất cay đắng, chịu đủ điều thị phi từ thiên hạ và người thân, chỉ mong các bác đừng đánh đồng tất cả.
Em thực sự hiểu ý của bác chủ và em cũng thông cảm với những người lao động vất vả hơn mình (mặc dù em cũng cày cuốc nuôi vợ con thôi), tuy nhiên bác chủ có gì gửi gắm đến những tài xế xe tải nói chung không ?? hay tình trạng chung hiện nay là chấp nhận được trong hoàn cảnh của họ??tôi ngồi cafe với mấy ae xe tải nghe họ tâm sự mình cảm thấy thương và trách mình vô tâm quá .ae xe hơi mình lên diển đàn ưa trách họ chạy ẩu , ép xe du lịch , kg nhường đường cho xe du lich ....vvv .họ chính là đối tượng bị thua thiệt trong xã hội ( giam bẳng vợ con họ đói ...vv) lương thấp , rủi ro cao,lao động cường độ cao ...vv.Đôi khi họ bóp kèn tranh dành đường có lí do - họ phải trốn xxx ,Giao Thong Cong Chánh .CSTrật Tự .xe họ chạy nặng nề lắm chứ kg nhẹ nhàn ,mát lạnh và nhạc du dương . Con người sinh ra không ai chọn được vị trí như mong muốn .ae Os mình nếu có gặp trường hợp như ( bi bóp còi xin vượt , bị cúp đầu ...vv ae bỏ qua cho họ .trình độ và vị trí họ chỉ tới vậy .Mong các bác tài xe buýt, xe ben , xe tải nặng .Nhẹ chân ga ,vì mọi người và tôn trọng luật lệ giao thông ,Thanks ae OS
Em rất rất thông cảm với cánh tài xế xe tải nói riêng và anh em lao động chân tay nói chung. Ra đường mà nhường họ đc là em nhường hết cỡ. Nhưng có những thành phần phải nói là không chửi không được. Bác chủ có đồng ý vậy kg ?
Ở Vn rất có nhiều cuộc đời phải thương... Kg le đang bị trể họp hay trể chuyến bay rồi chạy sào thì chạy àtôi ngồi cafe với mấy ae xe tải nghe họ tâm sự mình cảm thấy thương và trách mình vô tâm quá .ae xe hơi mình lên diển đàn ưa trách họ chạy ẩu , ép xe du lịch , kg nhường đường cho xe du lich ....vvv .họ chính là đối tượng bị thua thiệt trong xã hội ( giam bẳng vợ con họ đói ...vv) lương thấp , rủi ro cao,lao động cường độ cao ...vv.Đôi khi họ bóp kèn tranh dành đường có lí do - họ phải trốn xxx ,Giao Thong Cong Chánh .CSTrật Tự .xe họ chạy nặng nề lắm chứ kg nhẹ nhàn ,mát lạnh và nhạc du dương . Con người sinh ra không ai chọn được vị trí như mong muốn .ae Os mình nếu có gặp trường hợp như ( bi bóp còi xin vượt , bị cúp đầu ...vv ae bỏ qua cho họ .trình độ và vị trí họ chỉ tới vậy .Mong các bác tài xe buýt, xe ben , xe tải nặng .Nhẹ chân ga ,vì mọi người và tôn trọng luật lệ giao thông ,Thanks ae OS
Đấy, vừa post bài, xem thớt phía dưới thấy tin này, các Bác bảo có thương nổi không?
http://www.otosaigon.com/threads/bi-bat-vao-tram-can-vua-di-vua-do-cat-xuong-duong-phi-tang.8602194/
http://www.otosaigon.com/threads/bi-bat-vao-tram-can-vua-di-vua-do-cat-xuong-duong-phi-tang.8602194/
e có gởi đó bác .xe tải .xe buýt. xe ben nhẹ chân ga và tt luật lệ gt tốt hơn đó bác .Thanks bácEm thực sự hiểu ý của bác chủ và em cũng thông cảm với những người lao động vất vả hơn mình (mặc dù em cũng cày cuốc nuôi vợ con thôi), tuy nhiên bác chủ có gì gửi gắm đến những tài xế xe tải nói chung không ?? hay tình trạng chung hiện nay là chấp nhận được trong hoàn cảnh của họ??