Vote bác, bác nói hay quá, trình độ lớp 8 cao cấp.Tài xế xe tải : xuất thân là những lao động phổ thông hoặc lơ xe hoặc là 1 số thành phần bất hảo (nghiện hút ma túy) chỉ có ít là số chủ doanh nghiệp nhỏ tự lái, nên 1 phần trong số họ nhận thức kém - dẫn đến có những vụ tai nạn, va chạm xảy ra, thiệt hại cho đôi bên, có những bác tài xe tải lâu năm, họ chạy nhiều loại xe, kinh nghiệm nhiều, nên trên đường thiên lý họ rất hòa nhã, biết lưu thông nhường nhịn, thế nên đôi khi ta chạy xe con, xe gia đình mình nhìn họ nghĩ họ không biết cư xử nhưng mình phải nghĩ lại là tất cả cũng vì cuộc sống của họ, mỗi người mỗi nhận thức khác nhau, có người biết điều, có người nhận thức kém, thôi thì mình cũng nghĩ thoáng cho qua cho bớt nặng đầu, ai cũng là con người cả, không nên sân si với nhau làm gì. Nói thật thì e cũng chỉ học hết lớp 8, vì hoàn cảnh gđ nên nghỉ học sớm, nhưng e vẫn học hỏi cuộc sống, học những cái hay, cái tốt, thất học nhưng mình không dốt nát, e cũng đam mê xe từ nhỏ, e cũng học lái xe, e cũng nhận thức đc sự nguy hiểm khi mình cầm lái, trong cty thì e chạy rất nhiều xe tải thế nên trong vị trí là tài xế xe tải thì e cũng đồng cảm với những tài xế chuyên nghiệp. Còn những bác tài xe con thì e không bàn vì họ có tiền,có quyền, có địa vị thì họ chạy xe rất là phong cách, trong mắt e thì họ chỉ là những tay lái non (tất nhiên chỉ là số ít khi e thấy họ thể hiện trình độ trước mặt e)
Thân chào tất cả ạ!
Cái này đang nói về văn hóa giao thông bác !không biết khu vực bác thế nào !? chứ chổ em khoảng 80% tài xe tải là bằng mua (chỉ học + thi trong vòng 3 ngày) . về lái toàn đại tải Hino 16T mới tài chứ.
em là em bái phục !
Còn lái xe giỏi là tay nghề ! Nói thật sự e rất phản cảm với việc mua bằng !
Bác ở chỗ nào mà học với thi bằng trong vòng 3 ngày được vậy !
ủng hộ ý kiến của bác, sau này em nhường hết ạ, tất tần tật, xe hơi, xe ủi lô, xe ba gác, xe tải, ben, xe tăng, xe hủ tiếu...
tipic nầy là để ae xe tải + ben + bus và oto con hiểu và thông cảm cho nhau và hiểu nhau hơn .mog ae Os đừng đả kích nhau .Thank aeem thấy rất nhiều tài xế xe tải toàn mua bằng thì lấy gì mà hiểu luật GT cũng như ứng xử ~!
xe honda 2 bánh và dân xin cơm luôn nha bác ( để nó đâm mình chết à ) khà khàủng hộ ý kiến của bác, sau này em nhường hết ạ, tất tần tật, xe hơi, xe ủi lô, xe ba gác, xe tải, ben, xe tăng, xe hủ tiếu...
e kg tin .bây giờ thi rất khó .bác nói thế e nghĩ bác kg hiểu cách thức thi và cấp GPLX rồi . mà học 3 ngày lấy đc GPLX Hạng C ( tải nặng ) chắc lái máy cày trong rẩy quá .hihikhông biết khu vực bác thế nào !? chứ chổ em khoảng 80% tài xe tải là bằng mua (chỉ học + thi trong vòng 3 ngày) . về lái toàn đại tải Hino 16T mới tài chứ.
em là em bái phục !
Bên thớt kia e có hỏi mà chưa thấy ai trả vốn, Nghề nào cũng có Tổ Mẫu, Các bác có biết ngày tổ của nghề lái xe là ngày nào ko? Ông Tổ của nghề tài xế là ai? Hàhà.tipic nầy là để ae xe tải + ben + bus và oto con hiểu và thông cảm cho nhau và hiểu nhau hơn .mog ae Os đừng đả kích nhau .Thank ae
ông tổ của nghề nái xe là người sáng chế phát minh ra chiếc xe đầu tiên.em xin hếtBên thớt kia e có hỏi mà chưa thấy ai trả vốn, Nghề nào cũng có Tổ Mẫu, Các bác có biết ngày tổ của nghề lái xe là ngày nào ko? Ông Tổ của nghề tài xế là ai? Hàhà.
pó tayBên thớt kia e có hỏi mà chưa thấy ai trả vốn, Nghề nào cũng có Tổ Mẫu, Các bác có biết ngày tổ của nghề lái xe là ngày nào ko? Ông Tổ của nghề tài xế là ai? Hàhà.
Có một ngày mà tài xế nào cũng cúng là Mùng 2, Mười sáu/ hàng tháng.pó tay
Cúng cho Cô hồn các đản.
Hàng ngày chạy xe đều rơm rớm lo cúng cho xxx!