Hạng B2
16/12/11
178
1
18
emyeuit.com
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

huynhnam63x nói:
hả,bạn thay cả 2 món mà chỉ có 350 tiền ah, piston bạn thay hết bao nhiêu, riêng con chó cò thôi là ở chỗ mình nếu zin theo súng lấy ra thì giá tầm 150k-200k,còn chó cò mua ngoài tiệm hàng lô thì 50k thôi còn zin theo bây h là 150 tiền đó,còn piston zin là 500 tiền đó.nếu bạn thích mạnh hơn thì có thể khoan vài lỗ cỡ fi 8 hoặc 10 dọc theo piston để làm nhẹ piston và nếu có cát hoặc chất bẩn thì nó cũng theo đó mà thoát ra khỏi buồng hơi giúp buồng hơi bền hơn và piston nhẹ hơn,di chuyển nhanh hơn nên tăng lực bắn dc 1 chút,bạn cũng có thể ra thợ tiện chít một rãnh nhỏ trên đường kính ngoài piston rổi lắp cọng sin mỏng thôi để dẫn hướng cho piston trong lòng cylinder,từ đó xài rất bền,mình làm thử rồi,với 1 em 631 đời 86,thấy ngon hơn hẳn
đúng là mình mua đồ lô, vì chỉ dùng cây này trong thời gian ngắn ak nên k thay đồ zin.
Tiện đây mình xin hỏi, mình có cây của Trung quốc cũng bị hư lãy cò y như vậy và lò xo bị yếu, bạn tư vấn giúp mình đồ thay, lò xo có giống của 631 không, giá cả thế nào.
Hình em nó đây http://media.liveauctiong....jpg?v=8CDAE026D654930
 
Tập Lái
3/3/13
19
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

tuanvu9371 nói:
huynhnam63x nói:
hả,bạn thay cả 2 món mà chỉ có 350 tiền ah, piston bạn thay hết bao nhiêu, riêng con chó cò thôi là ở chỗ mình nếu zin theo súng lấy ra thì giá tầm 150k-200k,còn chó cò mua ngoài tiệm hàng lô thì 50k thôi còn zin theo bây h là 150 tiền đó,còn piston zin là 500 tiền đó.nếu bạn thích mạnh hơn thì có thể khoan vài lỗ cỡ fi 8 hoặc 10 dọc theo piston để làm nhẹ piston và nếu có cát hoặc chất bẩn thì nó cũng theo đó mà thoát ra khỏi buồng hơi giúp buồng hơi bền hơn và piston nhẹ hơn,di chuyển nhanh hơn nên tăng lực bắn dc 1 chút,bạn cũng có thể ra thợ tiện chít một rãnh nhỏ trên đường kính ngoài piston rổi lắp cọng sin mỏng thôi để dẫn hướng cho piston trong lòng cylinder,từ đó xài rất bền,mình làm thử rồi,với 1 em 631 đời 86,thấy ngon hơn hẳn
đúng là mình mua đồ lô, vì chỉ dùng cây này trong thời gian ngắn ak nên k thay đồ zin.
Tiện đây mình xin hỏi, mình có cây của Trung quốc cũng bị hư lãy cò y như vậy và lò xo bị yếu, bạn tư vấn giúp mình đồ thay, lò xo có giống của 631 không, giá cả thế nào.
Hình em nó đây
Có vài lời chân tình nếu có khó nghe thì xin bạn bỏ lỗi cho,thật là VCL với bọn trung hoa anh hùng,mình từng xài con đó rồi,xém phát nữa là gãy ngón tay trỏ,một lần khác thì xém dập nát ngón tay cái,súng đấy nó thiết kế như kẹt vậy,nguy hiểm bỏ bà lun,khi bẻ cái cần lên đạn thì cái chốt khóa cò nó hãm cò lại nhưng lâu ngày thì chốt hãm mòn,ko giữ nổi nữa,đố bác nào bít dc mà tránh,nhét đạn vô lỡ mà lẫy nó trượt thì nghĩ thử xem ngón tay vô đạn( ngón cái) sẽ thành cái j...? vãi nhễ,hoặc nếu lỡ mà gài cần lên đạn mà cò nó trượt ra thì kiểu j cũng gãy ngón tay,mình bị rồi,sợ lém rồi mặc dù ko gãy ngón nào,mình vừa lấy tay khỏi ổ đạn là nó đập vào cái bộp,trễ xíu là toi rồi........,sau lần đó mình thay lẫy cò rồi bán nó lun,nếu bạn mún sửa thì hơi khó vì ít chỗ bán phụ tùng china,nhưng trên mình có thợ chuyên sữa có thể chế lại bằng thép cacbon C45,thậm chí có cái nòng thôi thì ngta cũng làm dc hoàn chỉnh 1 khẩu cho bạn nhưng giá hơi chát,có lời khuyên chân thành là nếu bạn bán dc thì bạn nên bán nó đi,giữ cái thứ ấy chỉ hại thân thôi,năm rồi mình lên chỗ đó ngta có 1 khẩu như thế nhưng mới tinh,kêu giá 5tr thôi nhưng .....con lạy bố,bố có cho con cũng ko lấy,bạn để ý nhá,bắn càng lâu thì cái nòng nó càng ngoặt xuống vì cái cylanh dẫn hướng làm bằng thép dỏm nên piston đập thẳng vào nòng thì cái ống nó bị dãn ra,nòng bị chúi xuống nhìn tếu lắm,cò thì nặng kinh,tiếng kêu phát ra khi bắn thì như tiếng xe máy trung cộng vậy,nếu bạn mún thay lò xo thì hình như lò xo 631 cũng dc,mình nhớ ko rõ lắm vì cây lúc trước mình xài lò xo độ lại,giá sửa thì ko mắc đâu,thay lò xo và chốt cò thì chắc khoảng 300k thôi,mình thấy có khi khách quen thì ông thợ sửa cũng chẳng lấy tiền,mặc dù vậy nhưng ng đến sửa cũng dúi cho ổng 100k (chắc để lấy lòng,có j sửa tiếp) mình cũng hay lên đó thăm ổng,hiện mình đang đặt ổng tìm 1 cây 7kg của Nga sx,hiện trên đó còn 1 cây 631 khá ok,kêu 8tr
 
Tập Lái
3/3/13
19
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

cây trung hoa anh hùng lúc trước mình lượm về giá 3tr5 còn khá mới,khoảng 90%,sơn báng màu ko đẹp nên mình đánh ra rồi sơn pu kiểu vân gỗ lại,độ lò xo lên và gắn kính chống nhãy tâm (dùng cho thể loại lò xo nén),nhìn đẹp long lanh lun,thấy là kết liền,bắn dc gần 1 kg đạn thì nó đổ bệnh ra,nó còn xin mình tí tiết nữa,phản chủ quá nên mình chia tay lun,nhượng cho 1 chú trung niên,hình như là giám đốc 1 cty,đi isuzu Dmax,có tài xế lun,ko nói j nhiều,ổng chỉ cái đọt cau rồi kêu mình bem ngay giữa,khoảng 20m,xong là hỏi giá nhiêu,6tr,móc tiền ngay 12 tờ cạc tông mới cứng,lính ổng lấy bỏ vào cốp xe rồi chia tay,mình còn chạy theo tặng kèm 1kg đạn và chai dầu chùi với cái lục giác mở chân ngắm,tới h ko gặp lại,ko biết h ổng có bị mất ngón tay nào ko nữa,nhớ có lần vừa độ em nó xong mình đem đi thử ngoài đồng ngập nước,1 bầy cò trắng hơn 20 con đậu kiếm ăn cách khoảng 40-50m,trời gió nhẹ,mình ngắm lệch qua chấm tâm trái 1 vạch,bem 1 phát,cảm giác dc viên đạn bay trong không trung lun( vì tầm xa nên ko phải bắn phát là thấy liền vì phải mất cả chục phần trăm giây đạn mới tới mục tiêu vì tốc độ đạn hơi ko bằng đạn nổ mà,cả đàn bay lên,tưởng trật,nhìn lại nó 1 con chấp chới tay lên rồi rơi xuống,nhảy nhảy vài cái rồi nằm bẹp xuống.mình lội ra vớt thì nước ngập ngang hông ( đồng bưng ngập phèn mà) giơ súng lên đầu kiểu lính mỹ vượt sông ấy,kết quả con cò bị xuyên từ gần phao câu qua nách bên kia,gãy xương cùi chỏ cánh lun,30f sau thì giã từ dương gian,đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất về khẩu S đầu tiên của mình đó
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
3/3/13
19
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

Già mà vui nói:
Sao chỉ có 1-2 bác vậy ? vậy chắc em phải làm 1 con sharp tiger thôi! Các bác có biết chổ nào bán kg ? chỉ em với. Cần gấp!!!!!!!! yh:
thẳng tiến số 20 LÊ Thị Riêng (chỉ độ vài chục phút thôi là cả thế giới súng hơi hiện ra trước mắt bạn,nhưng chưa phê đâu vì đây là chỗ bán còn chỗ sửa thì đã hơn nhiều),ngã 6 phù đổng Q1,bạn biết chứ,cửa hàng hoàngminh,mới gỡ cái bảng quảng cáo t,trước đây trưng nguyên hình cây 631 lun,bạn sẽ gặp 1 ông lão tóc bạc phơ nhưng nhìn hồng hào quắc thước lắm,đó chính là bác Thi,chủ cửa tiệm,ngày trước là cán bộ của Bộ Noi Vu ( ko dám kêu thẳng tên) bởi vậy ngay trung tâm SG mà dám bán súng đạn,ống ngắm,đạn nổ,thể thao.... mà chằng ai sờ gáy,hoặc bạn lên tuấn sơn nguyễn trãi cũng dc.chủ tiệm là tuấn hói,mình có ghé hôm trước hỏi 631 mới thì chưa có hẹn cọc 5tr, 1 tuần sau lấy,còn shap thì có sẵn giá 6tr nhưng có lời khuyên cho bạn là cẩn thận coi chừng bị vồ ngay khi ra cổng kiểu như "biên giới tây nam" đó,có người bị rồi đấy,mún đảm bảo thì hỏi xem có giao hàng ko,nhưng tầm shap thì chắc ko có dịch vụ đó,mình thì chỉ cần 1 cuộc gọi là đảm bảo ko sợ j hết,khách quen oy.lưu ý lúc đến thì ăn mặc loèn xoèn thôi đúng kiểu đi săn chứ đừng có quần tây sơ mi dài tay quần kéo cao tới rún,đeo cặp kính cận mà đến hỏi mua,đảm bảo bị đuổi ngay từ lúc dựng chống xe,có thể kèm theo vài câu chửi lẩm bẩm nếu như hỏi dai,cứ nói có ng quen chỉ là đảm bảo ok,kinh nghiệm của mình đấy...,chúc bạn tìm dc 1 em ngon lành,xứng đồng tiền bát gạo,nhưng nói trước chổ bác Thi ko có khái niệm bắn thử hay mua về rồi đem đổi hoặc trả lại nha bạn
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/12/11
178
1
18
emyeuit.com
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

chơi cây China phải hiểu ý bác ơi, khi lên cò rồi thì kẹp bán súng vào nách phải,tay phải cầm chắc cây sắt rồi dùng tay trái bõ đạn vào, để lỡ nó có nhãy cò thì cũng k bị đập vào tay.... cây china của em bắn còn chuẩn lắm, nòng còn ngon, chỉ có điều hơi yếu thôi
 
Hạng B2
16/12/11
178
1
18
emyeuit.com
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

nói z thôi chứ em cũng không muốn sửa gì con đó, có 631 nên k cần nó nhiều lắm :D
 
Tập Lái
20/2/13
22
1
3
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

huynhnam63x nói:
Già mà vui nói:
Sao chỉ có 1-2 bác vậy ? vậy chắc em phải làm 1 con sharp tiger thôi! Các bác có biết chổ nào bán kg ? chỉ em với. Cần gấp!!!!!!!! yh:
thẳng tiến số 20 LÊ Thị Riêng (chỉ độ vài chục phút thôi là cả thế giới súng hơi hiện ra trước mắt bạn,nhưng chưa phê đâu vì đây là chỗ bán còn chỗ sửa thì đã hơn nhiều),ngã 6 phù đổng Q1,bạn biết chứ,cửa hàng hoàngminh,mới gỡ cái bảng quảng cáo t,trước đây trưng nguyên hình cây 631 lun,bạn sẽ gặp 1 ông lão tóc bạc phơ nhưng nhìn hồng hào quắc thước lắm,đó chính là bác Thi,chủ cửa tiệm,ngày trước là cán bộ của Bộ Noi Vu ( ko dám kêu thẳng tên) bởi vậy ngay trung tâm SG mà dám bán súng đạn,ống ngắm,đạn nổ,thể thao.... mà chằng ai sờ gáy,hoặc bạn lên tuấn sơn nguyễn trãi cũng dc.chủ tiệm là tuấn hói,mình có ghé hôm trước hỏi 631 mới thì chưa có hẹn cọc 5tr, 1 tuần sau lấy,còn shap thì có sẵn giá 6tr nhưng <span style=""color: #ff0000;"">có lời khuyên cho bạn là cẩn thận coi chừng bị vồ ngay khi ra cổng kiểu như "biên giới tây nam" đó</span>,có người bị rồi đấy,mún đảm bảo thì hỏi xem có giao hàng ko,nhưng tầm shap thì chắc ko có dịch vụ đó,mình thì chỉ cần 1 cuộc gọi là đảm bảo ko sợ j hết,khách quen oy.lưu ý lúc đến thì ăn mặc loèn xoèn thôi đúng kiểu đi săn chứ đừng có quần tây sơ mi dài tay quần kéo cao tới rún,đeo cặp kính cận mà đến hỏi mua,đảm bảo bị đuổi ngay từ lúc dựng chống xe,có thể kèm theo vài câu chửi lẩm bẩm nếu như hỏi dai,cứ nói có ng quen chỉ là đảm bảo ok,kinh nghiệm của mình đấy...,chúc bạn tìm dc 1 em ngon lành,xứng đồng tiền bát gạo,nhưng nói trước chổ bác Thi ko có khái niệm bắn thử hay mua về rồi đem đổi hoặc trả lại nha bạn
cái này chính xác nè kaka....ae cẩn thận nhé.
 
Tập Lái
5/3/13
2
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

E mới lắp thêm cái đèn Pin vào 631, bắn cò buổi tối rất ngon, nhưng ko biết cách UP ảnh, mong các bác chỉ giáo!
Bắn chim vợ cũng ghét rồi
Thôi thì bắn chuột cho đời thêm vui.
 
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.185
1.703
113
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

southerner nói:
Không đi anh ơi, do không hẹn được.
Đồ anh ngày càng chuẩn, riết chắc tụi em đi nhặt chim cho anh luôn quá.
Sắp tới có chuyến hành xác, 1 đêm nửa ngày, anh có hứng thú không.
Mùa nầy điều chín rộ, sóc bông chạy rào rào trên đầu, gà gáy te te xa xa. Nghĩ tới sao thấy nôn nao, chân ngứa ngáy.
Đi chứ, nếu xe còn chỗ, a nghe cũng ngứa ngáy theo nè...
 
Tập Lái
3/3/13
19
0
0
Re:Súng hơi, đam mê của phái mạnh!

tuanvu9371 nói:
chơi cây China phải hiểu ý bác ơi, khi lên cò rồi thì kẹp bán súng vào nách phải,tay phải cầm chắc cây sắt rồi dùng tay trái bõ đạn vào, để lỡ nó có nhãy cò thì cũng k bị đập vào tay.... cây china của em bắn còn chuẩn lắm, nòng còn ngon, chỉ có điều hơi yếu thôi
giời, bạn nghĩ thử xem làm như cách của bạn nhưng lỡ cái lẫy piston nó trượt ra thì thế nào? ui chu choa tiêu ngón tay hỉ, mình thậm chí còn kê báng vào hông,gạt nhẹ cần vừa đủ mở ổ đạn để nhét viên đạn vào trước rồi khi nào gặp chim thì mới lên đạn và bắn nhưng mà ai bít dc,lỡ quên hay thấy chim hấp tấp quá lên đạn rồi mới nạp đan vào thì sao? chít ah,nói chung là phải cẩn thận với súng nhưng có điều là độ an toàn của con này thì thật là hên xui chả theo quy luật nào cả (ko mòn nhưng vẫn vỡ nát ra),và xài nó thì cảm thấy mình phải đối mặt với nguy hiểm 1 cách nghiệt ngã quá,nghĩ xem cầm súng trong tay mà mình ko tin tưởng ở độ an toàn của nó thì mất vui nhễ,mình ngâm kiếu con này kĩ lắm rồi,túm lại là .......sợ