Meg2k nói:Rồi !!! Với dòng tô đen thì em hiểu bác rồiXe dap nói:Nói gì thì nói, Trong phân khúc xe bình dân thì xe Ford có sản phẩm khá tốt. Và Option tương đối tốt hơn xe của Nhật tuy nhiên có một điều Ford vẫn chưa làm được ở cái thị trường bé nhỏ này.
1. Tính nhất quán trong định giá sản phẩm.
2. Option khá nhiều, Nhưng đôi khi lại không phù hợp với sở thích, thị hiếu thói quen người Việt Nam,
Ví dụ: Tính năng điều khiển bằng giọng nói, Kết nối điện thoại, không phải ai cũng biết sử dụng, Đồng thời cái xe ở Việt Nam không phải sở hữu cái nhân mà sở hữu gia đình, Nên chẳng ai dại dùng dùng cái Bluetooth trên xe để mà nghe điện thoại, Cháy nhà hồi nào không hay.
3. Marketing khá nhiều, Chi phí lớn nhưng không đi đến từng khách hàng , Khá chung chung, Chương trình chỉ phù hợp với giới trẻ, Nhưng giới trẻ lại càng không có tiền để mua xe, Với cách Marketting cùa Ford đang tập trung vào giới trẻ để thay đổi quan điểm và xe Ford, Rất tốt cho tương lai và có tính chiến lược lâu dài, Nhưng chiến lược hiện tại để bán các xe trong kho thì chỉ tập trung về giá, Vô hình chung giết chết các sản phẩm trong tương lai.
Ví dụ: Thay vì giảm giá còn 807 cho Mondeo, Với số tiền giảm giá đó, Ford sẽ không giảm giá nhưng sẽ tăng thời gian bảo hành lên 5 năm, 5 năm bảo dưỡng xe miễn phí cho khách hàng, Với cách làm trên giá trị thương hiệu của Mondeo sẽ tăng lên và sẽ không bị ảnh hưởng đến giá trị của xe Tương lai. Và phải làm nhất quán.
Còn nhiều cái góp ý cho Ford và rất tâm huyết từ em, Nhưng thôi nói chẳng ai nghe đành lên Diễn đàn chém gió![]()
![]()
Em thật sự rất muốn Ford lớn mạnh hơn lên vì nói thật là bản thân em ghét Toyota Việt Nam đến tận xương tuỷ - không ghét cái xe Toyota mà bản thân chính cái công ty (dân mình nhục đã đủ lắm rồi khi giao thị trường oto vào tay nó - đi mua xe mà phải xếp hàng, từ Honda tới Toyota).
Gắn máy em không ưa cách làm của Honda, từ vụ Dream giá trên trời, Airblack mới ra phải bỏ tiền cao hơn giá niêm yết mới mua được xe, tương tự ở xe hơi có anh Toy. Vì quan niệm xe Nhật lành nên người Việt bị mấy anh Nhật bóp cổ, có thể là do mấy anh Việt làm cho Nhật tham mưu.